Mẹ nhận ra con mất tích hơn 1 tháng nhờ bức ảnh đang nằm viện đăng trên báo

Ngọc Tú |

Sau 1 tháng nằm viện trong tình trạng chấn thương sọ não, hôn mê, bệnh nhân Thắng đã được người thân nhận ra thông qua bài báo trên mạng.

Ngày 28/7, bệnh nhân "vô danh" bị chấn thương sọ não đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An hơn 1 tháng qua đã được người nhà tìm thấy và đến nhận để chăm sóc.

Danh tính bệnh nhân được xác định là Nguyễn Hữu Thắng (25 tuổi, trú tại tỉnh Phú Thọ).

Bà Phạm Thị Dung (mẹ bệnh nhân Thắng) cho biết, hơn 1 tháng trước, do tinh thần không tỉnh táo nên Thắng bỏ nhà đi lang thang. Người thân sau đó đi tìm Thắng nhưng không được.

Ngày 30/6, Thắng vào TP. Vinh (Nghệ An) và xin đi nhờ xe của một thanh niên nhưng sau đó xảy ra tai nạn. Thắng bị chấn thương sọ não, hôn mê bất tỉnh và sau đó được cơ quan chức năng đưa vào Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Do không có giấy tờ xác định danh tính, quê quán nên phía cơ quan chức năng không thể liên hệ người thân của nạn nhân.

Suốt hơn 1 tháng qua, phía bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An cắt cử bác sỹ, hộ lý thay phiên nhau túc trực để điều trị, chăm sóc bệnh nhân Thắng.

Về phía gia đình nạn nhân Thắng, hơn 1 tháng qua bà Dung liên tục đăng tin tìm con nhưng không thấy. Phía gia đình cũng tổ chức đi tìm kiếm nhiều nơi con thường xuyên đến nhưng không có kết quả.

Mẹ nhận ra con mất tích hơn 1 tháng nhờ bức ảnh đang nằm viện đăng trên báo - Ảnh 1.

Bệnh nhân Thắng được gia đình nhận ra và chăm sóc.

Tối 27/7 vừa qua, bà Dung nhìn thấy hình ảnh con trai mình được chia sẻ trên báo mạng. Sau khi vào đọc, bà Dung mới biết con mình đang điều trị tại bệnh viện nên đã tức tốc bắt xe vào để đón nhận.

"Suốt 1 tháng qua, gia đình tôi đăng tin tìm con khắp nơi. Do cháu tinh thần không sáng suốt nên hay bỏ đi lang thang. Tôi lo sợ điều xấu nhất sẽ đến. Cứ nghe ai mách chỗ nào có tai nạn, đuối nước là gia đình lại đến tìm.

Từ ngày con đi, tôi mất ăn mất ngủ vì lo lắng. Nhưng gia đình cũng không ngờ con lại đi xa như vậy.

Tối qua, 27/7, gia đình chúng tôi may mắn mới xem thông tin được con nên đã đi xe suốt đêm vào đến nơi, nhìn con được các y bác sỹ chăm sóc, điều trị tai qua nạn khỏi, tôi xúc động và biết ơn vô cùng", bà Dung xúc động chia sẻ.

Hiện tại, bệnh nhân Thắng đã hồi tỉnh, xu hướng hồi phục tốt. Để tiện chăm sóc nên trong chiều 28/7, gia đình đã xin chuyển bệnh nhân Thắng về tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều trị.

Mẹ nhận ra con mất tích hơn 1 tháng nhờ bức ảnh đang nằm viện đăng trên báo - Ảnh 2.

Gia đình rất vui mừng và biết ơn các y bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An khi tận tình chăm sóc để Thắng được hồi phục như ngày hôm nay.

Được biết, bệnh nhân Thắng không được minh mẫn, tỉnh táo. Gia đình tại tỉnh Phú Thọ thuộc diện hộ nghèo. Bố bệnh nhân Thắng cũng bị tai biến mạch máu não nằm liệt giường 16 năm nay.

Do hoàn cảnh gia đình bệnh nhân khó khăn nên ngoài việc hỗ trợ thủ tục để bệnh nhân được hưởng BHYT chi trả chi phí điều trị, các cán bộ y tế tại bệnh viện còn ủng hộ mỗi người 1 ít để hỗ trợ bệnh nhân Thắng trên đường về quê.

Như đã đưa tin trước đó, chiều 30/6, anh Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1990, trú xóm 12, xã Nghi Đức, TP. Vinh, Nghệ An) điều khiển xe máy mang BKS: 37N1 - 5079 chở theo một thanh niên ngồi sau.

Khi đi đến đường Nguyễn Viết Xuân (TP. Vinh), xe anh Sơn bất ngờ va chạm với xe ô tô tải mang BKS: 37C - 256.80. Sau tai nạn, thanh niên ngồi sau bị chấn thương sọ não và được đưa đi cấp cứu.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP. Vinh sau đó đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tuy nhiên do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng chưa thế xác định được danh tính cũng như quê quán của nạn nhân.

Công an TP. Vinh sau đó đã ký văn bản thông báo tìm người nhà nạn nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng. May mắn, sau 1 tháng, người nhà đã đọc được thông tin trên báo và tìm thấy nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện để chăm sóc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại