Không được trả lại CMND, nhân viên đâm chết quản lý ở trung tâm điện máy Sài Gòn

Minh Toàn |

Nghi phạm khai nhận là do bị quản lý và các nhân viên chửi bới, đánh và không chịu trả lại CMND để đi xin việc nơi khác.

Ngày 26/7, Công an quận 12, TP.HCM cho biết, đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao đối tượng Trịnh Văn Huy (SN 1987, ngụ tỉnh Trà Vinh) cùng tang vật cho Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi "Giết người". Nạn nhân là ông Thái Văn Nhân (SN 1981, ngụ tỉnh Quảng Nam).

Bước đầu tại cơ quan công an, Huy khai nhận hành vi phạm tội của mình. Khi được điều tra viên hỏi về nguyên nhân vụ việc, Huy khai do bị quản lý trung tâm điện máy là ông Nhân và các nhân viên chửi bới, đánh và giấu CMND không cho Huy đi xin việc nơi khác.

Được biết, Huy 2 tiền án tiền sự về hành tội "tàng trữ trái phép chất ma túy" và gây rối trật tự công cộng".

Do không có việc làm, Huy đã thông qua trung tâm môi giới để tìm việc. Trưa 23/7, Huy được nhận vào làm nhân viên dán tờ rơi quảng cáo, phụ vận chuyển giao hàng hóa cho của trung tâm điện máy Quốc Anh ở đường Trường Chinh, phường Tân Hưng Thuận, quận 12 với lương 6 triệu đồng/tháng bao ăn ở.

Ông Nhân là quản lý của trung tâm đã giữ CMND của Huy và cho thử việc trong ngày. Đến 22h cùng ngày, Huy làm xong việc và ông Nhân đã kêu một số nhân viên dẫn về phòng trọ cách đó chừng 500m để tắm rửa nghỉ ngơi và ở chung.

Không được trả lại CMND, nhân viên đâm chết quản lý ở trung tâm điện máy Sài Gòn - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai các nhân chứng tại hiện trường. Ảnh : M.T

Ngày 24/7, Huy tiếp tục đi làm và quay trở về nhà vào buổi tối cùng nhóm nhân viên làm chung. Huy đi tắm thì nhóm nhân viên ở chung khóa cửa và nhốt Huy ở phòng. Vừa tắm xong, Huy phát hiện cửa bị khóa nên ngồi trong phòng trọ hơn 1 giờ đồng hồ. Nhóm bạn đi về tới phòng vẫn không chịu mở cửa mà còn chọc nên Huy đã dùng tay đập bể tủ kính trong phòng.

Lúc này, một người trong nhóm mở cửa cho Huy. Bực tức, Huy lấy tuốc-nơ-vít dọa thì nhóm hoảng sợ, bỏ chạy. Huy bỏ ra ngoài ngồi uống nước thì anh Lai (cũng là quản lý của trung tâm điện máy Quốc Anh) đi tới và nói đuổi việc Huy. Anh Lai khóa cửa phòng trọ và không cho Huy dẹp quần áo ba lô trong phòng trọ.

Huy yêu cầu anh Lai trả lại CMND để đi kiếm việc khác và mở phòng để lấy đồ đạc. Vừa mở phòng, anh Lai lại yêu cầu Huy ra ngoài và tiếp tục khóa cửa lại, bỏ đi. Sau đó, Huy đi bộ đến trung tâm điện máy Quốc Anh và gọi điện cho ông Nhân là quản lý để đòi lại CMND nhưng ông không nghe máy.

Huy đi bộ về phòng trọ thì phát hiện ông Nhân đang đứng cùng một số người ở phòng trọ mình. Huy lại gần nói chuyện với ông Nhân thì xảy ra cự cãi dẫn tới đánh nhau.

Sau đó, Huy yêu cầu ông Nhân trả CMND. Ông Nhân gọi nhóm nhân viên vào phòng trọ vứt balô chứa đồ đạc cá nhân của Huy ra ngoài, đuổi đi và nói, CMND thì ngày mai sẽ đưa. Huy mang ba lô đi khỏi phòng trọ thì ông Nhân cùng các nhân viên chạy theo chửi bới.

Huy đi lang thang tới quán nhậu ngồi uống 1 mình. Tại quán, Huy thấy có 1 con dao nên đã lấy bỏ trong người. Lai rai tới khuya, Huy đi bộ vào 1 quán cà phê uống chờ tới sáng.

Khoảng 6h ngày 25/7, Huy đón taxi đi tới trước trung tâm điện máy và ngồi chờ. Một lúc sau, ông Nhân vừa đi xe máy tới trước trung tâm thì Huy chạy lại rút dao trong người đâm ông Nhân khiến ông gục tại chỗ. Người dân phát hiện khống chế Huy cùng tang vật giao công an. Ông Nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại