Người đàn anh đối đầu Công Phượng và câu chuyện "tôi đi tìm tôi"

Lập Trần |

Đoàn Việt Cường - nhà vô địch AFF Cup 2008 từng là ngôi sao hàng đầu và là tỷ phú bóng đá. Nhưng anh đã đánh mất tất cả để rồi bây giờ phải làm lại ở tuổi 32.

Ai kia, giống như Cường "Dusit"?

Chúng tôi đã từng nói đến trận đấu "vô thưởng vô phạt" của ĐT Việt Nam với CLB TP.HCM trước khi gặp Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019. Đó là cuộc chiến mà các học trò của HLV Hữu Thắng đã để thua với tỷ số 2-3 trước đội hình dự bị của TP.HCM có tăng cường 2-3 cầu thủ ngoại đang thử việc.

Một trong những nhân vật đáng chú ý trên sân hôm ấy chính là Đoàn Việt Cường, nhà vô địch AFF Cup 2008 cùng ĐT Việt Nam với tư cách là một người hùng. Thực ra, câu chuyện Cường "Dusit" trở lại với bóng đá và về với đội của Lê Công Vinh đã khiến cho báo giới tốn không ít giấy mực từ trước đấy.

Tại sao? Nếu Việt Cường là một cầu thủ bình thường thì có lẽ đã không nhiều chuyện đến thế. Nguyên do, trong vòng 2 năm qua, anh biến mất trên bản đồ bóng đá mà người ta không hay biết đi đâu và làm gì?

Đã có những đồn đoán xung quanh việc "bóng chim tăm cá" của cầu thủ người Đồng Tháp. Trong số ấy có không ít điều tiếng ác ý về một con người từng có tất cả: chung cư cao cấp, xế hộp, bóng hồng vây quanh…

Có lẽ với Việt Cường, đấy là những câu chuyện đã rất cũ vì có nuối tiếc hay là gì đi nữa thì mọi việc đã muộn màng. Điều quan trọng, anh đã trở lại với cái nghề đã cho anh tất cả và cũng lấy đi của anh tất cả.

Hôm ở Đầm Sen, rất nhiều CĐV nhận ra Việt Cường. Họ chỉ ngờ ngợ rồi đặt những câu hỏi vu vơ, đại loại như: Ai mà giống Cường "Dusit" dữ?, Việt Cường đá cho đội Công Vinh khi nào?

Người đàn anh đối đầu Công Phượng và câu chuyện tôi đi tìm tôi - Ảnh 1.

Cường "Dusit" đang thi đấu ở CLB TP.HCM (Ảnh: Hoàng Tùng).

Cuộc đối đầu với cậu nhóc gần 10 năm về trước

Gần 10 năm về trước, để chuẩn bị cho AFF Cup 2008, ĐT Việt Nam đã lên trung tâm huấn luyện Hàm Rồng để luyện công. Dĩ nhiên, Đoàn Việt Cường cũng nằm trong biên chế của đội tuyển.

Mỗi khi thấy thầy trò HLV Henrique Calisto tập luyện, những cậu bé như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn… ngồi ở một góc xa xa để thưởng lãm.

Chính những Công Vinh, Việt Cường, Như Thành, Phước Tứ… đang gieo vào đầu những cậu nhóc ngày ấy những ước mơ hoài bão được giống như các thần tượng bằng xương bằng thịt trước mắt.

Bây giờ đám trẻ nhà bầu Đức đang là nguồn cảm hứng và là chủ nhân tương lai ở đội tuyển. Họ cũng đã từng đứng chung cùng chiến tuyến với "thần tượng" của mình như Công Vinh, Thành Lương…

Và cũng có những cuộc gặp lại không hề mong đợi sau 10 năm, chẳng hạn như với Đoàn Việt Cường, người từng có 3 năm khoác áo HAGL.

Chiều hôm ấy, Đoàn Việt Cường đá trung vệ cùng Châu Lê Phước Vĩnh. Đã không ít lần, Cường bị cậu em Công Phượng ve bóng qua mặt hay bỏ lại sau lưng…

Người đàn anh đối đầu Công Phượng và câu chuyện tôi đi tìm tôi - Ảnh 2.

Hậu vệ biên lững lẫy một thời của bóng đá Việt Nam đang cố gắng làm lại cuộc đời (Ảnh: Hoàng Tùng).

Dẫu thế, việc được đứng trên sân và trở lại chơi bóng đã được xem là một "kỳ tích" của Việt Cường rồi. Kết thúc trận đấu, sau vài cái bắt tay nhàn nhạt, Cường đi thẳng vào khu đội nhà. Một vài câu hỏi được đặt cho Cường và cả những lời động viên nữa nhưng tất cả đều rơi vào thinh không.

Cuộc gặp gỡ với những cậu nhóc gần 10 năm về trước có vẻ như chẳng hào hứng và vui vẻ cho lắm!. Phải thôi, nếu bạn là Việt Cường thì sao mà cười nổi khi mà một bên đang đỉnh cao còn một bên đang đi tìm lại chính mình.

Người đàn ông đến từ ngày hôm qua

Duyên kỳ ngộ, vài năm trước CLB TP.HCM chính là nơi mà Việt Cường đến gõ cửa xin đầu quân rồi biến mất khó hiểu.

Bây giờ, đội bóng này cũng là nơi anh được thu nhận. Chỉ khác nhau, vài năm trước, TP.HCM đang chơi ở giải hạng Nhất còn bây giờ là giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Cũng nói lại, Đoàn Việt Cường được khoác áo CLB TP.HCM có công lao rất lớn của Lê Công Vinh, người bạn cùng sinh năm 1985 và cùng nâng cao chiếc cúp vô địch AFF Cup 2008.

Ngày xưa nếu Cường và Vinh là bạn, ngồi cùng mâm, cùng chém gió thì bây giờ, một người là sếp và một kẻ là lính, cũng như đã ở những tư thế khác nhau.

Ở tuổi 32 để làm lại quả không phải là điều dễ dàng với Đoàn Việt Cường. Nhưng người ta vẫn chút ít có hy vọng bởi dường như Cường vẫn rất nhiệt và vẫn yêu nghề.

Điều quan trọng hơn là bản năng trong bóng đá không mất đi, đấy là những pha leo biên như huyền thoại của bóng đá Thái Lan - Dusit Chalermsam.

Lượt về của V-League 2017 sẽ khởi tranh trở lại ít ngày tới đây. Với Cường, đấy là những ngày tháng dài vô tận vì phải đợi chờ nhưng như ai đó nói rằng, được đợi chờ đã là hạnh phúc.

Vâng, Cường "Dusit", ngôi sao bóng đá, một "tay chơi" giờ đã quá khứ. Bây giờ anh phải làm lại giống như người đàn ông đến từ ngày hôm qua.

Vài nét về Việt Cường

Sinh năm: 1985 tại Đồng Tháp

Cao 1m71 nặng 67kg

- 1999: Tập lớp năng khiếu bóng đá Đồng Tháp

- 2004 – 2008: Đồng Tháp

- 2009 - 2011: Hoàng Anh Gia Lai

- 2012- 2013: Navibank Sài Gòn và XMXT.SG

Thành tích

Vô địch AFF Suzuki Cup 2008

Như một người hùng

Đội hình từng giành chức vô địch AFF Cup 2008, xứng đáng được gọi là "Dream team" của bóng đá Việt Nam. Đứng trong khung gỗ là thủ môn Dương Hồng Sơn, người đã giành Cầu thủ xuất sắc nhất giải năm đó.

Án ngữ ở trung tâm hàng phòng ngự chính là bộ đôi trung vệ Vũ Như Thành – Lê Phước Tứ. Hai bên cánh, Huỳnh Quang Thanh và Đoàn Việt Cường dường như không có đối thủ.

Bộ tứ giũa sân gồm cặp tiền vệ trung tâm Phan Văn Tài Em và Nguyễn Minh Phương, bên trái là Phạm Thành Lương và cánh đối diện là Nguyễn Vũ Phong. Ở phía trên, Nguyễn Việt Thắng và Lê Công Vinh hợp thành cặp tiền đạo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại