Đừng bỉ bôi Dollarumma, hãy tự hỏi mình đã xứng để được là Dollarumma?

Tứ Anh |

Thay vì mỉa mai Donnarumma là Dollarumma, hãy tự hỏi bản thân mình liệu đã đủ tỏa sáng để được người khác dùng những đồng dollar chèo kéo, chiêu dụ?

Mười sáu tuổi, Gianluigi Donnarumma khiến tất cả phải trầm trồ vì anh, đặc biệt là ở vào đúng giai đoạn Milan là đội bóng để người ta giễu nhại nhiều hơn là để người ta khen ngợi.

Sải tay dài, gương mặt còn non nớt nhưng lại tương phản bởi bộ râu rậm rạp, Donnarumma như một con quỷ gác đền hơn là một thủ thành thông thường. Với chiều cao 1m98, sức rướn và bật vọt kinh ngạc, dường như Donnarumma có thể vươn tới bất kỳ khoảng trống nào của khung thành mà anh đứng bảo vệ.

Mười sáu tuổi, thủ thành thứ 3 của đội ở đầu mùa nhưng đến cuối mùa, Donnarumma lại là người bắt chính nhiều nhất. Và ở Milan, người ta nghĩ rằng trong đống đổ nát của một đội bóng oai hùng một thời, Donnarumma như niềm an ủi còn sót lại, trong bóng dáng của một siêu sao trong tương lai.

Mười bảy tuổi, Donnarumma đã không cho phép ai chiếm lĩnh khung thành Milan nữa. Trận siêu cúp Ý, trên chấm luân lưu, pha cản phá khiến Dybala phải thất vọng và sau đó mang lại chiến thắng 4-3 trước Juve cho Milan đã là khởi đầu khác của một thiên tài.

Đối diện anh là Buffon, một Gianluigi khác (Gianluigi trong tiếng Ý là tên ghép của hai cái tên Giovanni và Luigi), là quá khứ, quá khứ của thiên thanh. Còn Donnarumma, anh là tương lai, một tương lai không thể nào bị phủ nhận.

Đừng bỉ bôi Dollarumma, hãy tự hỏi mình đã xứng để được là Dollarumma? - Ảnh 1.

Nếu Buffon là ánh đèn đang lùi dần vào bóng tối của bóng đá Ý thì Donnarumma là đoàn tàu đang lao tới rất nhanh, đâm thẳng về tương lai.

Nhưng rồi câu chuyện đã khác, ở mùa Hè Donnarumma mười tám tuổi. Sau trận thắng U21 Đan Mạch 2-0 ở VCK U21 châu Âu, tifosi Milan ném tiền giả về phía Donnarumma, gọi anh bằng cái tên miệt thị Dollarumma, chỉ vì anh không gia hạn hợp đồng với Milan, khi hợp đồng cũ chỉ còn đúng 1 năm trong thời hạn.

Trước đó, họ đã tung những video đốt áo của anh, như một sự bôi xóa thẳng tay khỏi lịch sử Milan, một lịch sử mà nếu gắn với tên Donnarumma, nó mới chỉ kéo dài 4 năm mà thôi.

Họ có quyền giận dữ. Vì họ nhân danh cái gọi là tình yêu, và hi vọng. Họ cho rằng Milan đang được xây dựng trở lại, và đội bóng rất cần có anh, như một biểu tượng hồi sinh từ khung thành. Và họ bắt anh phải sống với tình yêu Milan như họ. Để rồi, từ một thần tượng, Donnarumma đã trở thành kẻ thù.

Donnarumma rời khỏi Milan có phải là một tội lỗi không, như kiểu của một Judas rao bán Đức Jesus Cristo? Sự bội phản trong bóng đá luôn có nhưng không phải cuộc ra đi nào cũng là bội phản. Trong một mối quan hệ hai chiều, luôn phải có đòi hỏi và đáp ứng.

Milan đã không đáp ứng được Donnarumma và quyền chia tay là thứ quyền bất khả xâm phạm mà Donnarumma nắm giữ trong tay. Tình yêu không phải là sự sở hữu và Donnarumma là một cầu thủ thế hệ mới, không phải là thế hệ của Maldini cũng như Milan bây giờ cũng chẳng còn là Milan của thời Maldini.

Đừng bỉ bôi Dollarumma, hãy tự hỏi mình đã xứng để được là Dollarumma? - Ảnh 2.

Đừng bắt Donnarumma phải sống như thời của Maldini.

Li Yonghong vay Elliott Management Corporation 300 triệu euro với lãi suất 11% năm, thời hạn 18 tháng, để thanh toán khoản mua Milan. Trả nợ được hay không, đó là chuyện của Li Yonghong nhưng điều đó khiến Raiola không thể an tâm khi gửi thân chủ mình vào tay một CLB có tương lai tài chính không sáng sủa là mấy.

Vâng, Milan vĩ đại, nhưng xét về thương hiệu toàn cầu ở thời điểm hiện tại, Milan không thể như Man United. Nhà Glazers thế chấp Man United để vay tiền nhằm trả cho khoản vay nóng để mua chính Man United. Nhưng Man United là cỗ máy làm tiền mà Milan chưa thể đạt tới tầm vóc đó.

Vậy mà Glazers còn phải mất rất nhiều năm mới trả được món nợ. Vậy thì Li Yonghong làm cách gì để trong 18 tháng trả dứt món nợ 300 triệu euro kia? Hay ông ta lại đi vay ở một nơi khác, với điều kiện khắt khe hơn, để đảo nợ?

Và hơn hết, Milan không thể mang lại cho Donnarumma khoản lương cao như Real hay Man United có thể chào mời. Milan lại càng khó mang lại cho Donnarumma cơ hội vô địch Champions League hơn, nếu so sánh với Real hay Man United.

Đúng là Donnarumma còn rất trẻ nhưng chẳng người trẻ nào lại không nóng lòng. Nhìn vào sự đợi chờ Champions League của Buffon, có lẽ Donnarumma thấu hiểu: hãy đi đến nơi nào cơ hội của mình nhiều hơn.

Đừng bỉ bôi Dollarumma, hãy tự hỏi mình đã xứng để được là Dollarumma? - Ảnh 3.

Buffon là minh chứng sống có lẽ sẽ khiến Donnarumma càng muốn ra đi nhiều hơn để tìm kiếm danh hiệu.

Người ta nói nếu nơi khác trả lương cho bạn nhiều hơn 30%, bạn có thể còn lắc đầu từ chối nhưng nếu trả cho bạn gấp đôi những gì bạn đang nhận, có thể bạn sẽ không còn nghĩ đến hai chữ "gắn bó" với nơi bạn đang làm việc hôm nay.

Và nếu bạn là Donnarumma, trước cơ hội khoác áo Real Madrid, hoặc Man United, với mức lương gấp đôi cùng cơ hội sáng sủa hơn nhiều, bạn có muốn lắc đầu với Milan hay không?

Lòng trung thành luôn đẹp và tình yêu cũng luôn đẹp. Nhưng chúng ta nói về nó thì rất dễ còn thực hiện nó thì lại là chuyện chưa biết chừng. Vậy thì có bất công hay không khi bạn nói về một cậu trai 18 tuổi như một kẻ bội phản, một tội đồ, một ác qủy và mỉa mai người ấy bằng cái tên Dollarumma?

Trong khi đó, thực tế, trong đời sống này, trong mỗi chúng ta đều có một Dollarumma cả. Chỉ có điều, hãy tỏa sáng để người khác đánh thức Dollarumma trong chính con người mình…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại