Những kiểu đồng nghiệp không thể yêu khiến ai cũng muốn "thủ tiêu" khỏi công sở

Lynk |

Thối chân nhưng vẫn vô tư gác lên ghế, thích ăn chực đồng nghiệp, bon chen thang máy... ôi có hàng trăm kiểu người ở công sở khiến ai cũng muốn "bóp cổ" vì vô duyên, mất lịch sự.

Sáng ra mở mắt, đôi khi điều đầu tiên ta nghĩ không phải là đánh răng rửa mặt, mà có thể là những cái khác thiết thực hơn như "cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, thấy trong nhà đồ đạc vẫn còn nguyên", hay "mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa chọn những nụ cười"... Vâng, ví dụ thế.

Tuy nhiên, chấm hết mấy thứ viển vông yêu đời ấy là thực tại phũ phàng đập vào mặt: phải đi làm. Thảm cảnh mùa hè nắng nôi, chảy mồ hôi từ 7 giờ sáng khiến ai cũng uể oải, tưởng đến chỗ làm có máy lạnh là xong ư?

Không đâu, đằng sau cánh cửa văn phòng, còn ti tỉ điều đáng ghét khác, nhất là các thể loại đồng nghiệp vô duyên mất lịch sự mà dân công sở ám ảnh đến nỗi sẵn sàng "thủ tiêu" ngay nếu có cơ hội.

1. E hèm, đầu tiên là thể loại ai cũng ghét: thích bon chen cầu thang máy

Lóp ngóp đến được cơ quan trong những ngày tháng 6 oi ả đến phát rồ quả là một kỳ tích.

Chải chuốt đẹp đẽ đến đâu thì cũng chỉ mong nhanh chóng được hưởng thụ hơi điều hòa mát rượi ở văn phòng. Tuy nhiên, dù có đứng thành hội thì gặp đội chen thang máy cũng chẳng vội được đâu!

Những kiểu đồng nghiệp không thể yêu khiến ai cũng muốn thủ tiêu khỏi công sở - Ảnh 2.

Em đẹp em có quyền!

Các tòa nhà văn phòng bây giờ đều có quy định ghi rất to và trang trọng là "Không chen lấn xô đẩy, không đi ngược chiều thang, tránh gây hình ảnh xấu cho bản thân và cơ quan công tác". Nhưng có vẻ như rất nhiều kẻ sẵn sàng "ăn bánh bơ" thì phải?

2. Team thích đua "Next top văn phòng"

Mùa hè quả là lý tưởng với chị em để diện những bộ váy thời thượng, bó eo, sexy, khoe dáng hết cỡ. Nhưng hở hang chỗ nào thì hở, riêng công sở với chùa chiền thì không được nha!

Những kiểu đồng nghiệp không thể yêu khiến ai cũng muốn thủ tiêu khỏi công sở - Ảnh 3.

I'm sexy. I know it!

Văn phòng làm việc dù có to như chuồng bò hay bé bằng mắt muỗi thì đi ra đi vào cũng đụng mặt nhau, giữa một rừng người bỗng nhiên mọc ra một (vài) bông hoa theo style "ngực tấn công mông phòng vệ", suốt ngày mặc đồ thiếu vải õng ẹo qua lại khắp nơi, cánh mày râu tập trung làm việc sao được?

Haizza, đấy là chưa kể hội bà tám sẽ xúm vào nói xấu, chê bai là ăn mặc vô duyên, bới móc đủ thứ. Nếu không muốn bị ghét thì đừng tiết kiệm vải vóc làm gì, chị em nhá!

3. Hiệp hội "Thôi Chấn"

Ở văn phòng bật máy lạnh thì tất nhiên mọi chỗ hở phải bít lại hết. Dù rất bí và khô da, nhưng tình trạng thời tiết nóng nực thì thà chấp nhận vậy còn hơn là mồ hôi chảy thành sông.

Và hệ lụy của việc ấy là cơ hội cho team "thúi chân", "viêm cánh" bay cao, bay xa, trở thành nỗi ám ảnh của dân công sở toàn thế giới!

Những kiểu đồng nghiệp không thể yêu khiến ai cũng muốn thủ tiêu khỏi công sở - Ảnh 4.

Không ai trách móc gì chuyện tế nhị ấy, nhưng nếu có ý thức thì sẽ biết cách giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ, khử mùi cẩn thận.

Còn vô duyên đến mức biết mình "thôi chấn" mà vẫn tra tấn đồng nghiệp bằng những hành động gây ác cảm như gác chân lên ghế, cởi giày giữa văn phòng giờ cơm trưa… thì thật sự bó tay toàn tập.

4. Team thích "xài của chùa"

Người ta vẫn bảo của biếu là của lo, của cho là của nợ. Thế còn của chùa thì sao? Chả sao cả, nên là cứ vô tư đi mượn đồ về xài thôi!

Đối tượng bị "gạch đá" nhất trong hoàn cảnh này thường là phái đẹp công sở, bởi chị em luôn có ti tỉ thứ phụ kiện theo người. Nào là nước hoa, nào là bông tai hột xoàn… và thứ hay bị mượn "chùa" nhất chính là son.

Những kiểu đồng nghiệp không thể yêu khiến ai cũng muốn thủ tiêu khỏi công sở - Ảnh 5.

Đợi đến lúc được trả về thì cây son bạc triệu cũng thành bạc phận.

Ai cũng biết từ ngày được phát minh ra thì son đã trở thành "sinh mệnh" thứ hai của phụ nữ.

Vậy nên, nếu ngồi cạnh bạn là một cô gái hồn nhiên mượn son ngày trăm lần, quệt đủ 3 bữa, chưa kể những lúc rảnh rảnh ngồi dặm lại cho đỡ nhạt, mài đến mòn cả son, dính cả mỡ lên đó cũng không thèm để ý đến ánh mắt căm hờn của chủ nhân cây son đắt tiền, chắc hẳn ai cũng muốn lôi kẻ thích tô son "chùa" đi xử bắn đúng không?

Phải diệt ngay, không cho tụi này đẻ trứng!

5. Hội "nước mắm"

Những thành phần thuộc số 5 này cũng gần gần giống như team số 3, chỉ khác là họ không bị thối chân hay hôi nách, mà là… thích mang đồ ăn nặng mùi đến cơ quan bất kể quy định "không ăn tại văn phòng, trong giờ hành chính".

Những kiểu đồng nghiệp không thể yêu khiến ai cũng muốn thủ tiêu khỏi công sở - Ảnh 6.

Tra tấn đồng nghiệp bằng đồ ăn là một tội ác man rợ.

Người ta thì chăm chỉ làm việc, còn họ? Một tay gõ bàn phím, tay kia… bốc bim bim, chấm xoài, hoặc cả 2 tay xé bò khô, gắp bánh tráng trộn, mồm tóp tép như chuột gặm nilon và mắt thì "tia" sếp để thủ tiêu tang chứng vật chứng kịp thời trước khi bị phát hiện.

Thảm họa hơn, đến giờ ăn trưa mà cả công ty sực nức mùi nước mắm, tương bần, xì dầu… thì đích thị là từ hội tham ăn mà ra.

Cái thứ mùi khó chịu ấy ám vào quần áo, đầu tóc, và tất nhiên là vương vấn trong không gian đến nỗi ai cũng thấy khó chịu, không thể tập trung làm việc được, công sở chứ đâu phải hàng ăn ngoài chợ?

Người cầm đầu hội này chắc chắn là "thánh ăn công sở" rồi, cần phải "thủ tiêu" ngay!

6. Hội bà tám

Đây rồi, các thành viên của hội này chắc có lịch sử ra đời và bề dày thành tích chốn công sở hơn bất kỳ thể loại nào trong danh sách bị ghét này.

Dân văn phòng ngoài tật xấu ăn vặt ra thì hóng hớt buôn dưa là thói quen muôn thuở, trải rộng trên khắp mọi địa bàn, mọi cơ quan đều có.

Những kiểu đồng nghiệp không thể yêu khiến ai cũng muốn thủ tiêu khỏi công sở - Ảnh 7.

Hội nói xấu bất kể giờ giấc, từ sếp xuống bà lao công, từ trong cho đến ngoài.

Rảnh? Chụp ảnh. Rảnh? Săm soi facebook, hội nhóm để hóng đánh ghen tố cáo ngoại tình. Rảnh nữa? Tụ tập ngồi nói xấu đứa nào đấy mình ghét trong công ty. Đến lúc nhân vật chính thình lình xuất hiện thì giả vờ bơ lác, lái sang chuyện khác.

Một thành viên của hội "bà 8" chuyên nghiệp là phải có bằng lái tàu nhanh, chuyển chủ đề nhanh như trở mặt với người yêu cũ và biểu cảm phải tỉnh bơ như đúng rồi. Suốt ngày rình rập người khác để nhăm nhe nói xấu, thành phần này ai mà yêu thương nổi!

Trên đây chỉ là số rất ít trong một núi kiểu người bị ghét chốn công sở. Còn bạn, bạn ghét nhất là thể loại gì ở chỗ làm?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại