Họa vô đơn chí: Đánh đuổi thành công nhện độc, bọ ngựa vẫn bỏ mạng chết oan

Gabe |

Bị dồn vào đường cùng, con bọ ngựa nhỏ bé quyết liệt chống trả với hy vọng đẩy lui được kẻ thù.

Bọ ngựa tuy là loài côn trùng nhỏ bé, chỉ dài khoảng 40-90mm, nhưng lại là động vật ăn thịt khét tiếng. Sau hàng triệu năm tiến hóa, cơ thể chúng phát triển để phù hợp với phong cách săn mồi cũng như tự vệ trước kẻ thù.

Đặc điểm nổi bật, dễ nhận thấy nhất ở loài này chính là 2 chi trước hình lưỡi kiếm, mặt trong có răng cưa, đó cũng là thứ vũ khí đáng sợ nhất của bọ ngựa khiến chúng trông như những chiến binh thực thụ. Cũng từ dáng hình, động tác của loài này mà người ta từng sáng tạo ra Đường Lang Quyền (hay còn gọi là võ bọ ngựa).

Video sau được thực hiện bởi BBC Earth - Life Story. Nó nằm trong 1 dự án lớn, 1 bộ phim tài liệu khổng lồ về các loài động vật trên thế giới. Mỗi đoạn video ngắn sẽ là 1 câu chuyện mà trong đó, chúng ta thấy được sự khốc liệt của thế giới hoang dã.

Xem video:

Bọ ngựa chết oan vì gặp nhầm đối thủ

Như các bạn đã thấy, con bọ ngựa nhỏ đã rất cố gắng chạy trốn, nhưng khi bị dồn vào đường cùng, nó sẵn sàng chiến đấu 1 mất 1 còn với nhện nhảy. Chính tinh thần đó đã khiến kẻ đi săn phải bỏ cuộc.

Tuy nhiên, người ta có câu "họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai". Cái phúc thì không đến 2 lần nhưng cái họa thì chắc chắn sẽ nhiều hơn 1 lần. Ngay khi thoát khỏi kiếp nạn thứ nhất, bọ ngựa phải đối đầu với chính đồng loại của nó nhưng kích thước lớn hơn nhiều.

Không những thế, đòn tấn công của nó cũng nhanh, dứt khoát hơn nhiều chứ không có phần bối rối rồi bỏ đi như nhện nhảy. Bọ ngựa là loài ăn thịt và chúng sẵn sàng giết cả đồng loại khi cần thiết. Đó cũng chính là sự khắc nghiệt nơi thiên nhiên hoang dã.

Nguồn: BBC Earth

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại