Juventus coi chừng, sau lưng Dani Alves là vực thẳm

Hải Đoàn |

Là một đội bóng Italia, Juventus rất giỏi phòng ngự và đó là ưu thế vượt trội của “Bà đầm già” so với Real Madrid trong trận chung kết Champions League sắp tới.

1. Juventus luôn mang đến nỗi sợ hãi thật sự cho câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha ở sân chơi châu lục. Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, nhưng "Bà đầm già thành Turin" luôn biết cách để gieo sầu cho "Kền kền trắng", nhất là các lần đối đầu ở vòng knock-out.

Người Real chắc hẳn vẫn chưa thể quên những thất bại ở tứ kết 1995/96, bán kết 2002/03 hay gần nhất là bán kết 2014/15. Catenaccio đặc sệt kiểu Ý khiến các ngôi sao tấn công của Real Madrid phải lắc đầu ngán ngẩm. Ở Cadiff sắp tới, hàng thủ trứ danh của Juventus một lần nữa sẽ thách thức khả năng tấn công của những Ronaldo, Benzema, Isco…

Trước giờ bóng lăn, Ronaldo, ngôi sao số một của Real hiện tại, đã không ngần ngại răn đe hàng thủ Juve bằng… đôi chân cơ bắp và quyết tâm phá lưới Buffon.

Juventus coi chừng, sau lưng Dani Alves là vực thẳm - Ảnh 1.

Hàng thủ Juventus đã khiến những chân sút xuất sắc nhất thế giới của Barca phải câm lặng.

"Juventus thích chơi chặt chẽ giống Atletico. Họ chơi phòng ngự rất hay. Nhưng trên thực tế, bất kỳ hàng thủ nào cũng có điểm yếu. Chúng tôi cần tìm ra và tấn công vào điểm yếu đó", Ronaldo bình luận. Và nếu cần tìm ra vị trí yếu nhất trong hệ thống phòng ngự của Juve, đó chắc chắn là hành lang cánh phải do Dani Alves và Barzagli trấn giữ.

Alves đang khiến Barcelona vò đầu bứt tai khi liên tục thể hiện phong độ xuất thần kể từ khi gia nhập Juve theo bản hợp đồng miễn phí. Hậu vệ người Brazil đã có 5 bàn thắng, cùng 7 đường kiến tạo ở mùa này. Đó là con số vô cùng ấn tượng nếu biết rằng anh chỉ chơi 28 trận cho Juve ở mùa giải này.

Đặc biệt, ở vòng bán kết gặp AS Monaco, Alves đã có đến 3 đường kiến tạo cho đồng đội lập công và sở hữu 1 bàn thắng từ cú volley đẹp mắt vào lưới Subasic.

Juventus coi chừng, sau lưng Dani Alves là vực thẳm - Ảnh 2.

Hậu vệ phải Alves chính là người kiến tạo cả 2 bàn thắng của Higuain vào lưới Monaco.

Max Allegri đã sử dụng Alves rất hay trong mùa giải hiện tại. Phần lớn mùa giải, hậu vệ cánh người Brazil án ngữ hàng lang cánh phải trong sơ đồ 4-2-3-1.

Tuy nhiên, ở hai trận bán kết, Allegri đã giải phóng Alves khỏi nhiệm vụ phòng ngự khi bố trí sơ đồ 3-5-2 với bộ ba hậu vệ Barzagli - Bonucci - Chiellini. Alves dâng cao tham gia tấn công và thi đấu như một tiền vệ phải. Điều ấy giúp anh phát huy tối đa sở trường và giúp Juve khuất phục AS Monaco tương đối dễ dàng.

2. Trong trận chung kết sắp tới, nhiều khả năng 3-5-2 sẽ một lần nữa được Allegri sử dụng. Thế nhưng, nên biết rằng Real Madrid của Zidane không ngây thơ như AS Monaco của Leonardo Jardim.

Cái hay của đội bóng hoàng gia chính là việc họ không có bản sắc rõ ràng: khi tấn công tiên cuồng, khi phòng thủ chắc chắn và thắng nhờ những sai lầm của đối thủ. Và cánh phải với sự hiện diện của Barzagli và Alves sẽ là tử huyệt trong hệ thống phòng ngự của Juventus.

Juventus coi chừng, sau lưng Dani Alves là vực thẳm - Ảnh 3.

Cánh trái của Real Madrid với sự ăn ý của Ronaldo và Marcelo là điều Juventus phải e dè.

Ở Berlin hai năm trước, cánh phải của Juve do Barzagli và Lichtsteiner đảm trách đã bị Neymar, Iniesta khoét thủng và 2 bàn thắng của Rakitic và Neymar đều xuất phát từ lỗ hổng ấy.

Năm nay, Alves đã 34 tuổi, còn Barzagli thậm chí đã 36. Hậu vệ mang áo số 15 đã sa sút khá rõ và đánh mất vị trí ở Juve lẫn đội tuyển áo thiên thanh. Cá nhân Allegri cũng đã nhận ra điều ấy và ông chỉ sử dụng Barzagli tương đối dè dặt. Nếu Alves tiếp tục được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự, áp lực lên Barzagli sẽ vô cùng lớn.

Ở một trận đấu quan trọng như chung kết Champions League, kinh nghiệm của Barzagli sẽ vô cùng giá trị, nhưng thể lực sẽ là một rào cản không nhỏ khi họ phải đối đầu với Ronaldo và Marcelo, cặp bài tấn công vô cùng lợi hại của Real Madrid.

Juventus coi chừng, sau lưng Dani Alves là vực thẳm - Ảnh 4.

Mành lưới của Buffon vốn dĩ không phải là thứ quá xa lạ với Ronaldo.

Với CR7, 8 bàn thắng vào lưới Bayern và Atletico là con số đủ khiến hàng phòng ngự Bianconeri phải rùng mình. Ở tuổi 32, ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn còn đó những pha bứt tốc và dứt điểm sấm sét. Ở phía sau, Marcelo là hậu vệ cánh trái số một thế giới và ở khả năng tham gia tấn công, cầu thủ người Brazil không thua kém bất kỳ ngôi sao chạy cánh nào.

Hai năm trước, Ronaldo đã ghi bàn vào lưới Buffon ở hai lượt trận, nhưng sự thực dụng của Juve đã khiến Real nếm trái đắng. Chắc chắn Ronaldo và các đồng đội không muốn kịch bản buồn ấy tái diễn một lần nữa.

Zidane trưởng thành trong màu áo sọc trắng đen của Juve và mùa giải vừa qua đã chứng minh, ông giỏi khai thác điểm yếu của đối phương như thế nào. Nếu Allegri trung thành với bộ ba BBC (Barzagli - Bonucci - Chiellini) nhưng không có kế sách hoàn hảo để hỗ trợ cho Barzagli, Bianconeri rất có thể phải trả giá đắt từ các đợt phản công thần tốc của Real với ngọn cờ đầu mang tên Cristiano Ronaldo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại