Liên tục bị trói, cưỡng bức, người phụ nữ giết bạn trai 51 tuổi

Đạt Nguyễn |

Một phụ nữ người Tây Ban Nha ngoài 40 tuổi có tên Carmen Baena Reina, đã bị bắt sau khi đâm chết bạn trai và sống cùng xác chết hơn 3 tháng ròng.

Trong cuộc thẩm vấn, người phụ nữ này cho biết người bạn trai tên Manolo trước đó từng liên tục cưỡng hiếp cô nhiều lần. Anh này được cho rằng đã trói cô lại và thậm chí còn khóa cửa nhà để cô không trốn thoát được.

Người này khai nhận lợi dụng lúc bạn trai 51 tuổi không đề phòng, đã lấy dao đâm chết nạn nhân.

Khi được tìm thấy tại nhà riêng ở vùng Andalucia của Tây Ban Nha, thi thể nạn nhân gần như trở thành xác ướp vì ở ngoài trời lạnh suốt 3 tháng mùa đông. Sau khi nhận được thông tin người đàn ông này đã mất tích từ tháng 10/2016, cảnh sát tới gọi cửa nhưng không có phản hồi nên đã phải phá cửa. 

Điều tra ban đầu cho thấy người đàn ông này chết vì nhiều nhát dao đâm và hung khí cũng được tìm thấy trong ngôi nhà.

Liên tục bị trói, cưỡng bức, người phụ nữ giết bạn trai 51 tuổi - Ảnh 1.

Cửa căn hộ nơi Carmen Baena Reina và bạn trai sinh sống

Hung thủ Baena ra đầu thú ngay khi cảnh sát phát hiện ra thi thể. Cô này thừa nhận ra tay giết người tình vì không thể chịu đựng những cuộc cưỡng bức nữa. Cô đã luôn phải chịu vòng luẩn quẩn bị cưỡng bức, bị trói, đánh đập, mặc dù cô luôn tha thứ cho bạn trai nhưng cuối cùng đâu lại vào đó. Bị dồn vào đường cùng, cô ra tay đâm chết người tình vào tháng 10 năm ngoái.

Baena tiếp tục sống tại nhà bạn trai như thể không có chuyện gì xảy ra và hàng xóm cũng chẳng mảy may nghi ngờ về sự mất tích của nạn nhân.

Theo điều tra, người phụ nữ này đã báo cáo với chính quyền địa phương về việc bị bạo hành gia đình hồi năm 2014 nhưng không nhận được hỗ trợ kịp thời, dẫn đến bi kịch xảy ra cuối năm vừa qua. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại