Viết thư gửi tới Nintendo, cậu bé mù bất ngờ khi nhận được câu trả lời từ ông lớn game Nhật Bản

Lam Thiên |

Hibiki Sakai hiện bắt đầu bị mù khi mới 1,5 tuổi, và hoàn toàn mất thị lực khi bước vào tuổi lên 2. Với gia đình Hibiki Sakai, những ngày chạy chữa cho cậu bé đều là "khoảng thời gian đầy đau đớn và đẫm nước mắt", nhưng không mang lại hiệu quả đáng kể nào.

Sống phần lớn cuộc đời trong bóng tối, nhưng Hibiki Sakai rất kiên cường. Cậu bé có thể chơi một số loại nhạc cụ, đặc biệt là trống. Giống như hàng triệu người, cậu bé vẫn là một fan hâm mộ trò chơi điện tử, đặc biệt là những trò chơi có liên quan đến âm nhạc do Nintendo sản xuất.

"Kính gửi Nintendo. Cháu là Hibiki Sakai, đang học lớp 5. Cháu bị mù, nhưng vẫn thích chơi những trò chơi điện tử như mọi người, dù chỉ có thể chơi rất ít trò của Nintendo", Hibiki bắt đầu như vậy trong bức thư gửi cho nhà sản xuất game hàng đầu Nhật Bản.

Trong bức thư, cậu bé vốn bị mù cả 2 mắt từ khi lên 2 cho biết mình là tay chơi chuyên nghiệp trò Rhythm Tengoku - một trò chơi mà người dùng phải phối hợp nút bấm rất chính xác với âm thanh, nhằm ngăn cản những chướng ngại vật.

"Đó là trò duy nhất cháu có thể chơi tay đôi với mọi người, và chẳng bao giờ thua. Cháu có thể chơi rất tốt trên cả các bản như Game Boy Advance, Nintendo DS, Wii, cả 3DS nữa".

Cuối thư, Hibiki Sakai hỏi Nintendo có thể phát triển tiếp những dòng game tương tự như Rhythm Tengoku, và thậm chí tăng độ khó của những trò đó lên một chút. Dù biết rằng bức thư của mình có thể chìm nghỉm trong hàng tá thư của những fan hâm mộ nhí khác, nhưng Hibiki vẫn hi vọng lời đề nghị của mình có thể được Nintendo xem xét.

Khi con trai gửi bức thư đi, bố của Hibiki Sakai chia sẻ trên Twitter rằng bản thân ông cũng không kỳ vọng nhận được phản hồi từ nhà sản xuất. Thế nhưng thật bất ngờ, chỉ 8 ngày sau, gia đình Sakai đã nhận được thư của Nintendo, thậm chí còn có một phiên bản viết bằng chữ nổi gửi kèm để Hibiki Sakai có thể tự đọc được.

"Cảm ơn cháu rất nhiều vì đã gửi một bức thư đáng yêu như vậy tới Nintendo. Chúng tôi rất hạnh phúc khi cháu có thể chơi và thích trò Rhythm Tengoku như thế. Bức thư của cháu sẽ được gửi tận tay đến bộ phận nghiên phát triển của Nintendo và chúng tôi hứa sẽ tiếp tục phát triển những trò chơi mới để mang lại niềm vui cho mọi người", bộ phận trả lời thư của Nintendo viết.

"Họ rất bận rộn, tôi tin như vậy. Nhưng họ đã thể hiện rằng công ty rất trân trọng tình cảm của những khách hàng, nhất là nhưng fan hâm mộ. Tôi tin rằng với ngần ấy sự chân thành, họ chắc chắn sẽ tiếp tục thành công với những sản phẩm trong tương lai", bố của Hibiki Sakai chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại