Vũ Hạnh Nguyên: Sau 2 năm im lặng, lần đầu nói về gia thế, công khai yêu nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường

Thảo Nguyên, Thành Đạt |

Đây là lần đầu tiên Vũ Hạnh Nguyên lên tiếng về thân thế gia đình và chuyện tình yêu với nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường.

Khoảng 1 năm trở lại đây, Vũ Hạnh Nguyên khá "im hơi lặng tiếng". Gần như không còn thấy cô đi hát hay phát ngôn sốc như trước đó.

Đem thắc mắc này liên hệ với Vũ Hạnh Nguyên - "Yêu nữ hàng hiệu" nổi tiếng một thời thì chúng tôi khá bất ngờ khi biết cô đang có một tình yêu đẹp với nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường.

Và có lẽ nhờ tình yêu đẹp đó mà Vũ Hạnh Nguyên bây giờ chín chắn và đằm tính hơn.

Yêu Nguyễn Đức Cường chỉ sau 3 ngày gặp mặt

Có thông tin chị đang yêu nhạc nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường ?

Tôi và anh Cường yêu nhau đã được gần 1 năm. Thực ra, trước đó, tôi đã hâm mộ anh Cường từ lâu, nhưng không tìm hiểu bất cứ thông tin gì về anh ấy cả. Tình cờ, 1 lần tôi lướt Facebook và thấy trang cá nhân của anh ấy có đăng tải 1 bài hát khá hay. Ấn tượng với ca khúc đó, tôi đã "like" và bình luận.

Sau đó, tôi cũng gửi tin nhắn làm quen với anh ấy. Một ngày sau, anh Cường mới nhắn tin lại và chúng tôi đã nói chuyện suốt cả đêm. Hôm sau, chúng tôi gặp nhau và 3 ngày sau thì chúng tôi yêu nhau.

Vũ Hạnh Nguyên: Sau 2 năm im lặng, lần đầu nói về gia thế, công khai yêu nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường - Ảnh 1.

Vũ Hạnh Nguyên: Sau 2 năm im lặng, lần đầu nói về gia thế, công khai yêu nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường - Ảnh 2.

Gặp nhau 3 ngày đã yêu nhau, có phải quá nhanh không?

Đúng là rất nhanh. Ngay cả những người bạn thân thiết của tôi, khi được tôi thông báo chuyện tôi yêu anh Cường, ai cũng cảm thấy rất bất ngờ. Nhưng tôi thì nghĩ đó có thể coi là "tình yêu sét đánh".

Khoảng 3, 4 tháng sau khi yêu nhau thì chúng tôi ra mắt gia đình hai bên. Anh Cường là người chu đáo, sống tình cảm nên dễ dàng nhận được thiện cảm từ phía gia đình tôi. Tôi vẫn đùa rằng từ khi có anh Cường, tôi chỉ như con nuôi trong nhà mình. Vì bố tôi lúc nào cũng hỏi: Cường thích ăn gì để mua. Còn mẹ tôi thì nhận xét, anh là một trong số những người làm cho Hà Nội đẹp và nên thơ hơn.

Yêu Nguyễn Đức Cường, chị và gia đình có bận tâm tới chuyện anh ấy đã từng kết hôn và có con gái?

Gia đình tôi khá tâm lý và tôn trọng con cái nên không can thiệp nhiều vào chuyện riêng tư của con. Còn bản thân tôi, thú thực sau khi yêu anh Cường tôi mới tìm hiểu và biết rằng anh ấy đã ly hôn và có con gái. Khi nghe tôi hỏi, chính anh Cường còn ngạc nhiên và bảo: "Đến bây giờ em mới biết chuyện đó à?".

Cho tới thời điểm hiện tại, tôi thấy việc anh ấy đã từng kết hôn không phải là trở ngại gì.

Chị đối xử như thế nào với con riêng của người yêu?

Nói thật là cho tới thời điểm này, tôi vẫn chưa gặp con gái của anh Cường. Bé hiện đang ở cùng mẹ. Anh Cường gặp con vào cuối tuần để đưa bé đi chơi hoặc về thăm ông bà nội. Anh Cường thường xuyên chia sẻ với tôi về câu những chuyện của 2 cha con. Mỗi khi tôi qua nhà anh Cường, bố mẹ anh ấy cũng hay nhắc tới bé như 1 cách để tôi làm quen với cuộc sống của gia đình.

Thú thật, tôi rất sợ trẻ con. Tôi cũng chưa chuẩn bị cho việc gặp con riêng của anh Cường. Đối với con của người đàn ông mà mình yêu thương, tôi không chắc có thể yêu thương bé đến mức nào đó nhưng chắc chắn tôi sẽ đối xử với bé 1 cách tử tế.

Vũ Hạnh Nguyên: Sau 2 năm im lặng, lần đầu nói về gia thế, công khai yêu nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường đang có một tình yêu đẹp với Vũ Hạnh Nguyên

Nhiều người cho rằng nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường dường như không thuộc "gu đàn ông" của Vũ Hạnh Nguyên?

Người đàn ông để tôi yêu phải giỏi, làm cho tôi nể và "nói" được tôi. Anh Cường là người như thế! Anh khiến tôi thay đổi rất nhiều. Ở nhà, tôi là 1 đứa con được nuông chiều tới mức cơm không phải nấu, ăn xong bát không phải rửa. Nhưng từ ngày yêu anh, tôi cảm thấy mình thực sự có thể trở thành "người phụ nữ của gia đình".

Tôi thích nấu ăn hằng ngày, thích dọn dẹp sau khi anh ấy ăn xong. Tôi cũng rất chăm chút người yêu. Có thể nói, một khi đã yêu, tôi sẽ làm được những việc mà không ai nghĩ Vũ Hạnh Nguyên sẽ làm.

Yêu anh Cường một thời gian, bạn bè và người thân đều nhận xét, tôi nữ tính và hiền dịu hơn hẳn. Trước đây, khi ai nói đông gì tới tôi, tôi sẵn sàng "xù lông" lên để nói lại. Nhưng bây giờ có anh Cường, anh chỉ cần nói "thôi, bỏ đi" là tôi dễ dàng cho qua. Lâu dần, tôi cũng "mềm tính" đi nhiều.

Ăn mỳ tôm trừ bữa, để dành tiền mua hàng hiệu

Xuất thân từ làng mẫu, "lấn sân" ca hát, nổi tiếng với biệt danh "Yêu nữ hàng hiệu", những điều này đã đủ để nói về Vũ Hạnh Nguyên?

Quá đầy đủ! Suốt một thời gian dài từ khi tôi bắt đầu đi hát cho tới bây giờ, khi nhắc tới tôi, mọi người đều nhắc tới những điều trên. Nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, tôi đã không còn đi hát và cũng ít tham gia các hoạt động showbiz. Tôi không xuất hiện ở các event, sự nghiệp ca hát cũng "đóng băng" luôn.

Dường như chị làm gì cũng dở dang?

Tôi không phải người mẫu, tôi chỉ từng đoạt giải trong 1 cuộc thi Siêu mẫu 2004 do Cát Tiên Sa tổ chức. Còn với chuyện ca hát, đã có những lúc tôi hoạt động khá nghiêm túc nhưng chán nản vì nhiều thứ nên tôi bỏ dở.

Không áp lực với việc phải thành công và kiếm tiền, Vũ Hạnh Nguyên lấy đâu ra tiền để trở thành "Yêu nữ hàng hiệu"?

Ở nhà, tôi được bố mẹ rất chiều chuộng, bản thân tôi cũng có kinh doanh nên tôi có thể thoải mái với thú vui mua sắm của mình. Có lẽ tôi không cần phải liệt kê những nguồn thu nhập của mình chỉ để chứng minh rằng tôi đủ điều kiện chơi hàng hiệu.

Vũ Hạnh Nguyên: Sau 2 năm im lặng, lần đầu nói về gia thế, công khai yêu nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường - Ảnh 4.

Nhưng hàng hiệu chỉ là thú vui thời trẻ của tôi mà thôi. Khi ấy, tôi còn được bố mẹ chu cấp về tài chính nên vung tiền một cách khá thoải mái. Khi tôi thích một món hàng hiệu nào đó, tôi sẽ quyết tâm mua chúng. Đã có thời điểm lúc còn đi học, tôi nhịn ăn, chỉ ăn mỳ tôm để tích cóp tiền mua đồ hiệu.

Còn bây giờ, khi đã tự chủ về tài chính, thói quen mua đồ hiệu của tôi cũng được tiết chế lại. Tôi chỉ mua những món mình thực sự thích. Vì tiền tự mình kiếm được, nên khi chi tiêu gì cũng cảm thấy "xót"!

Nhiều người vẫn nghĩ vì Vũ Hạnh Nguyên sống trong 1 gia đình giàu có nên mới không bị áp lực về tiền?

Tôi chưa bao giờ nói rằng gia đình tôi giàu có, bố mẹ tôi là đại gia. Về chuyện gia đình, tôi chỉ chia sẻ ngắn gọn là, bố mẹ tôi đều làm ở Đài truyền hình.

Truyền thống gia đình tôi từ xưa tới nay là làm truyền hình. Nhà tôi cũng có công ty riêng về bản quyền và sản xuất.

Ngày 19/5/2017, Vũ Hạnh Nguyên và nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường sẽ cho ra mắt MV Nếu như còn yêu. Ca khúc này là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường, nói về chuyện tình yêu của anh và Vũ Hạnh Nguyên.

Với mục đích làm MV để kỷ niệm 1 năm ngày yêu nhau nên Nguyễn Đức Cường và Vũ Hạnh Nguyên không quá đầu tư vào phần hình ảnh của MV.

Thay vào đó, cặp đôi muốn nhấn mạnh vào cảm xúc và coi đây là 1 món quà để kỷ niệm tình yêu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại