Xăm hình "Người phán xử" lên tay, chàng trai bức xúc khi tác phẩm bị người khác nhận vơ

Diệu Thanh |

Nổi tiếng luôn đi kèm với tai tiếng và trường hợp của Thanh Cao cũng vậy. Cậu bị dân mạng nghi ngờ không phải là "cha đẻ" của tác phẩm "Người phán xử" phiên bản xăm hình nổi đình đám mạng những ngày qua.

Gần đây, bộ phim Việt "Người phán xử" với nội dung hấp dẫn và là lời thoại sắc sảo đã gây được sự chú ý lớn với giới trẻ nói riêng và những người yêu phim truyền hình Việt nói chung.

Những nhân vật và câu thoại trong phim đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các bạn trẻ thể hiện sự sáng tạo của mình với những hình ảnh, clip chế hay những parody vui nhộn…

Mới đây, 9X sống tại Hà Nội tên Nguyễn Thanh Cao đã thực hiện cả hình xăm về một cảnh trong phim "Người phán xử".

Xăm hình Người phán xử lên tay, chàng trai bức xúc khi tác phẩm bị người khác nhận vơ - Ảnh 1.

Tác phẩm lấy cảm hứng từ phim "Người phán xử" của Thanh Cao.

Hình xăm lột tả cảnh ôm trùm Phan Quân (NSND Hoàng Dũng) đang nói với Phan Hải (Việt Anh) câu thoại đầy ý nghĩa: "Gia đình là thứ tồn tại duy nhất, còn những thứ khác, có hay không không quan trọng". Bên cạnh câu thoại ấn tượng, biểu cảm của hai nhân vật trong phim cũng được Thanh Cao khắc họa lên da vô cùng chân thực và tỉ mỉ, tinh tế.

Thanh Cao cho biết mình rất tâm đắc với câu thoại này khi xem phim nên đã đăng Facebook để thử tìm xem có ai ấp ủ dự đinh xăm câu này và may mắn tìm được người chung chí hướng.

9X đã mất gần 3 tiếng đồng hồ để hoàn thành vì hình xăm này cần rất nhiều sự tập trung và tỉ mỉ trong việc khắc họa biểu cảm, cảm xúc của nhân vật.

Sau khi hình xăm được chia sẻ trên mạng xã hội, 9X nhận được rất nhiều lời khen ngợi và động viên của cư dân mạng. Tuy nhiên, cậu bạn cũng bắt đầu gặp một số rắc rối khi tác phẩm của mình bị một số trang chia sẻ không ghi nguồn rồi nhiều người "nhận vơ" tác phẩm của cậu.

Xăm hình Người phán xử lên tay, chàng trai bức xúc khi tác phẩm bị người khác nhận vơ - Ảnh 2.

Chân dung tác giả của hình xăm đặc biệt.

Nhiều người quay ra nghi ngờ cậu không phải là "cha đẻ" của tác phẩm khiến Thanh Cao rất bối rối và mệt mỏi. Cậu bạn đã phải đăng bài giải thích và khẳng định tác phẩm là của mình để dẹp tan mọi hiểu nhầm.

Thanh Cao cho biết cậu bắt đầu "bén duyên" với nghệ thuật xăm từ 11/2013. Lúc này, 9X đang là sinh viên năm tư ngành thiết kế nhưng vì quá đam mê nên cậu đã quyết định nghỉ học để theo đuổi bộ môn này.

Ban đầu, cậu bạn bị gia đình phản đối nên cũng gặp khá nhiều khó khăn. Rồi Cao cũng không có ai chỉ dạy mà phải tự mò mẫn học trên youtube.

Dần dần, sau thời gian trau dồi tay nghề, cậu bạn đã tự tin thực hiện những ý tưởng lạ lẫm và táo bạo hơn 9X cho biết, khi mới vào nghề cậu đã xác định theo đuổi nghệ thuật xăm tả thực, đặc biệt là xăm chân dung.

Trước tác phẩm "Người phán xử"

Xăm hình Người phán xử lên tay, chàng trai bức xúc khi tác phẩm bị người khác nhận vơ - Ảnh 3.

9x rất thích khắc họa các cảnh phim nổi tiếng lên da.

Xăm hình Người phán xử lên tay, chàng trai bức xúc khi tác phẩm bị người khác nhận vơ - Ảnh 4.

Xăm hình Người phán xử lên tay, chàng trai bức xúc khi tác phẩm bị người khác nhận vơ - Ảnh 5.

Thanh Cao được nhiều người hâm hộ vì đôi tay tài hoa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại