Lãnh đạo doanh nghiệp uống thuốc diệt cỏ bị "đe dọa, cho là giả vờ, quảng cáo"

Hoàng Đan |

Bà Hưng cho biết, sau khi thông tin bà cùng một nhà khoa học uống thuốc diệt cỏ bằng thảo dược được đăng tải đã có nhiều ý kiến cho rằng, đây chỉ là quảng cáo, lừa đảo.

Thuốc trừ sâu bệnh, an toàn với người

Mới đây, thông tin về lãnh đạo doanh nghiệp cùng một nhà khoa học uống thuốc diệt cỏ được chế từ dược thảo do chính đơn vị làm ra trước rất đông người đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận xã hội.

Bà Phùng Thị Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty TNHH XNK công nghệ Cát Tường (Hà Nội) cho biết, bà chính là người đã uống thuốc diệt cỏ bằng thảo dược tại buổi hội thảo và sau khi thông tin được đăng tải, đã có nhiều ý kiến trái chiều.

Trong đó, có những ý kiến đánh giá cao nhưng cũng nhiều ý kiến lại cho rằng, bà uống vậy là giả vờ, quảng cáo, uống nước rồng đỏ chứ không phải thuốc diệt cỏ gì... chưa kể, một ý kiến còn nói rất ác ý, đe dọa.

"Thời điểm đó, lúc Tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đất, phân bón và môi trường phía Nam ngỏ ý muốn uống, có người đã bảo, sao ông dại thế, chị ấy uống còn có thuốc giải chứ ông uống chết thì sao, ai đền. Nhưng sau đó, thầy vẫn uống và không làm sao.

Còn sau buổi đó, khi thông tin được đưa lên mạng đã có nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là quảng cáo, nói tôi lừa đảo, ai dám uống thuốc diệt cỏ như thế, thậm chí, có ý kiến còn đe dọa, nói sẽ làm thế nọ, thế kia với tôi.

Tôi quen lặng lẽ rồi, thấy cuộc đời là phù du thôi, làm được gì cho mọi người thì làm nhưng nhiều người nói làm tôi cảm thấy tổn thương, phiền lòng quá", bà bày tỏ.

Bà Hưng cũng chia sẻ thêm, thực tế, việc sản phẩm thuốc trừ sâu bệnh bằng thảo dược không có hóa chất của bà ra đời sẽ làm cho một số người không thích.

"Thực sự tôi rất ngại và nhiều lúc cũng lo lắng, bởi một số người không thích, có những việc làm phá hoại, đe dọa...

Nhưng thực tế, sản phẩm mới chỉ sản xuất ở quy mô nhỏ và chủ yếu phục vụ cho một nhóm kết nối nông sản sạch với quy trình khép kín

Trong đó, công ty tôi cung cấp phân bón kết hợp cùng một đơn vị lo về đầu ra, xuất khẩu sản phẩm sau đó, liên kết với các hợp tác xã sản xuất nông sản sạch.

Tôi vẫn muốn nói lại, các sản phẩm của chúng tôi đều làm từ thảo dược, an toàn với người nhưng không phải dùng để uống. Còn hôm đó là đột xuất nghĩ ra và nếu tôi không làm thế thì làm sao mọi người dũng cảm để dùng sản phẩm", bà Hưng nói thêm.

Lãnh đạo doanh nghiệp uống thuốc diệt cỏ bị đe dọa, cho là giả vờ, quảng cáo - Ảnh 1.

Bà Phùng Thị Hưng tại buổi hội thảo. Ảnh do bà cung cấp.

Đồng thời, vị giám đốc này cũng nêu rõ, các sản phẩm của công ty được cung ứng trực tiếp cho nông dân chứ không qua bất cứ khâu kinh doanh nào.

"Nhiều người sau khi biết sản phẩm đã điện thoại đến muốn đăng ký làm đại lý độc quyền ở tỉnh nọ, tỉnh kia nhưng tôi không đồng ý, bởi, nếu làm như vậy dễ dẫn đến đội giá sản phẩm lên cao, không đến tay bà con nông dân được.

Tôi chỉ cung cấp các sản phẩm cho các hợp tác xã sản xuất nông sản sạch thôi", bà nói.

Còn sống được ngày nào thì còn làm thuốc, phân bón từ thảo dược

Bà Hưng cũng cho hay,  năm 39 tuổi đã mắc bệnh và bị bệnh viện trả về. Khi sống giữa ranh giới với cái chết bà đã vào chùa Hương, hàng ngày sống trong cảnh thiền định.

Trong quá trình ở đây, bà vốn đam mê thuốc Nam nên đã tìm được nhiều loại lá cây có thể chữa bệnh rất tốt. Đến sau khi chữa khỏi bệnh bà đã dành 13 năm nghiên cứu ra các loại thuốc diệt cỏ thảo dược an toàn cho người.

"Lúc đầu, tôi tìm hiểu thì biết cây này có thể chữa bệnh này, bệnh kia cho người. Sau đó, thấy tình trạng sâu bệnh trên cây trồng nhiều nên tôi nghĩ, tại sao mình không lấy các lá làm thành công thức thuốc, sản phẩm để diệt sâu bệnh. Nghĩ vậy là tôi làm.

Lúc đầu, các sản phẩm đưa ra thì sâu vẫn bò đi, không bị chết nên mọi người nói phải điều chế lại, ra công thức khiến sâu chết mà phải an toàn với người, đất, các loài khác. Nhưng tôi thấy vậy là tàn nhẫn quá vì sẽ bị sát sinh nên không muốn sản xuất.

Tuy nhiên, sau đó, mọi người chia sẻ và mình phải cân não giữa cứu sâu hay cứu người. Đến lúc này, tôi đành miễn cưỡng sản xuất", bà Hưng kể lại.

Lãnh đạo doanh nghiệp uống thuốc diệt cỏ bị đe dọa, cho là giả vờ, quảng cáo - Ảnh 2.

Bà Hưng cùng TS Nghĩa uống thuốc diệt cỏ thảo dược tại hội thảo. Ảnh do bà cung cấp.

Sau khi cho ra đời, thuốc trừ sâu thì bà lại nghiên cứu đến thuốc chữa bệnh cho cây trồng và giờ đến cỏ.

"Các loại cỏ nhỏ thì chết, giờ lại đến loại cỏ cao, lau thường mọc ở rừng và do đốt loại cỏ này, dẫn đến cháy rừng, thiệt hại rất nhiều. Do đó, hiện tôi đang có ý tưởng là làm thế nào, để phun thuốc vào có thể chết cỏ mà không cần đốt, không gây hại cho đất.

Tôi sẽ không dừng lại mà tiếp tục làm với quan điểm còn sống ngày nào là còn nghiên cứu, làm thuốc, phân bón ngày đấy", bà Hưng tâm sự.

Bà cũng thông tin thêm, sau hơn 13 năm nghiên cứu, đến nay, đơn vị đã cho ra đời trên 20 sản phẩm là các loại thuốc trừ sâu, diệt cỏ, phân bón vi sinh, loại bỏ hoàn toàn hóa chất.

Các dòng sản phẩm được chia theo màu sắc, mỗi màu có tác dụng diệt cỏ bảo vệ từng loại cây trồng từ cây công nghiệp đến cây lúa, hoa màu…

Cùng với đó, các loại thuốc này cũng có mùi vị khác nhau khi uống, loại có mùi bạc hà, loại có vị trà sữa, hay giống vị một loại hoa…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại