Bị đẩy vào hiểm cảnh, U19 Việt Nam chói sáng mang về niềm tin và hy vọng

Đoàn Dự |

NHM chủ nhà theo dõi trận Chung kết U19 Quốc tế tại Nha Trang đã có 90 phút vô cùng hưng phấn, hạnh phúc và tràn trề niềm tin vì màn trình diễn thuyết phục của U19 Việt Nam.

U19 Việt Nam 2-0 U19 Gwangju (Chung kết U19 Quốc tế)

Ở trận đấu trước dù U19 Việt Nam "thả lỏng" thì cũng không tự nhiên U19 Gwangju có được chiến thắng 1-0, để đôi bên lại tái ngộ nhau tại Chung kết U19 Quốc tế. Suốt hiệp một, hai đội thi đấu vô cùng quyết tâm, quyết liệt song không có bàn thắng nào được ghi.

Đáng chú ý, ở phút 45, U19 Việt Nam mất người khi đội trưởng Hữu Tuấn nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Những tưởng chơi thiếu người trong thế trận gay cấn như vậy sẽ làm U19 Việt Nam tuột mất chức vô địch song trong hiểm cảnh, học trò của HLV Vũ Hồng Việt càng chơi hay hơn.

Bị đẩy vào hiểm cảnh, U19 Việt Nam chói sáng mang về niềm tin và hy vọng - Ảnh 2.

Hai đội thi đấu vô cùng chặt chẽ, quyết liệt (Ảnh: Zing.vn).

Với chỉ 10 người, U19 Việt Nam vẫn duy trì thế trận chặt chẽ, không cho đối phương nhiều cơ hội. Những pha rót bóng bổng vào khu vực 16m50 của đội bạn không gây quá nhiều nguy hiểm cho đội chủ nhà.

Đến phút 68, Lê Văn Nam mang về quả 11m cho U19 Việt Nam và Văn Xuân là người thực hiện thành công. Trong tình thế khó, Văn Nam rất căng thẳng khi đồng đội thực hiện penalty, đến mức chỉ dám đứng ôm Văn Hợp ở giữa sân, thay vì đứng sát vạch 16m50 như các cầu thủ khác.

Bị đẩy vào hiểm cảnh, U19 Việt Nam chói sáng mang về niềm tin và hy vọng - Ảnh 3.

U19 Việt Nam ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trên chấm 11m (Ảnh: Zing.vn).

Căng thẳng là vậy nhưng sau đó chỉ 4 phút, Lê Văn Nam đã có pha chớp thời cơ rất tốt, băng vào đánh đầu sau tình huống tạt bóng của đồng đội, nhân đôi cách biệt. Những phút cuối, U19 Gwangju không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận thất bại 0-2.

Mất người và lại chiến thắng cách biệt, U19 Việt Nam đã có một trận Chung kết vô cùng đáng nhớ, đăng quang chức vô địch U19 Quốc tế đầy thuyết phục.

NHM Việt Nam sau nỗi buồn là màn trình diễn chưa thuyết phục của U19 HAGL thì giờ đây có thể hài lòng với các tài năng trẻ khác của bóng đá nước nhà. Đây sẽ là cơ sở để U19 Việt Nam vào cuối năm chơi thăng hoa tại vòng loại U19 châu Á, đoạt vé vào VCK rồi hướng tới việ dự U20 World Cup thêm lần nữa.

ĐH ra sân

Bị đẩy vào hiểm cảnh, U19 Việt Nam chói sáng mang về niềm tin và hy vọng - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại