TIN TỐT LÀNH ngày 22/3: "Cái tai mới" của Bí thư TP Tây Ninh, Chủ tịch Đồng Tháp và Bí thư Đà Nẵng

Hoàng Xuân |

Sự tương tác ngày một chặt chẽ giữa các cá nhân cán bộ chính quyền với người dân là tin tốt lành trong những ngày qua.

Uyển chuyển hơn, linh hoạt hơn

Từ Bí thư TP Tây Ninh Trần Hữu Hậu dùng facebook cá nhân làm nơi lắng nghe và trao đổi trực tiếp với người dân, buổi cà phê chủ tịch, cà phê bí thư (chủ tịch và bí thư tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp gặp doanh nghiệp và phóng viên theo dõi địa bàn trong buổi cà phê sáng định kỳ một lần/tuần)... đến nay là những hoạt động chủ động và mới mẻ của lãnh đạo sở GTVT TP HCM (đọc tin chính), Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu (đọc tin chính), hay Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh... (đọc tin chính)

Tôi nhớ cách đây rất lâu đã từng có quy định bắt buộc lãnh đạo sở ngành và chính quyền phải dành ra một buổi trong tuần để tiếp dân tại cơ quan mình hoặc tại Trụ sở tiếp dân của thành phố.

Tôi đã dự nhiều cuộc tiếp dân đó, chủ yếu là người dân đi khiếu nại đền bù giải tỏa đến để nêu thắc mắc, biến buổi tiếp dân từ mục đích lắng nghe và trao đổi mọi phản ảnh trở thành buổi giải quyết khiếu nại tố cáo, rất mệt mỏi và không hiệu quả.

Những người dân khác hay doanh nhân thường không chọn cách này vì thời gian và bối cảnh gặp gỡ không đủ và không khiến họ thoải mái.

TIN TỐT LÀNH ngày 22/3: Cái tai mới của Bí thư TP Tây Ninh, Chủ tịch Đồng Tháp và Bí thư Đà Nẵng - Ảnh 1.

Giám đốc Sở GTVT TP HCM.

Cho nên sự tương tác trực tiếp bằng nhiều hình thức như trên khiến khoảng cách xa vời vợi giữa lãnh đạo chính quyền và người dân thu ngắn lại.

Càng lắng nghe được nhiều phản hồi từ các chính sách sắp ra đời thì chính sách càng sát với thực tế, với lòng dân và được ủng hộ như những người dân ở Hà Tĩnh (đọc tin chính), hay giúp doanh nghiệp xuất khẩu được đặc sản địa phương ra nước ngoài như ở Đồng Tháp, hoặc giúp các quyết định mới uyển chuyển, linh hoạt và hợp lý hơn, như trong câu chuyện vỉa hè vẫn đang nóng ở Sài Gòn. (đọc tin chính)

Đám cưới đầu tiên của ngôi nhà nuôi dưỡng trẻ từng bị nguy cơ xâm hại tình dục

TIN TỐT LÀNH ngày 22/3: Cái tai mới của Bí thư TP Tây Ninh, Chủ tịch Đồng Tháp và Bí thư Đà Nẵng - Ảnh 2.

Tôi có tham gia vào một dự án hoạt động cộng đồng trong lĩnh vực này, và những trải nghiệm u ám nghẹt thở khi chúng tôi đi cứu về những đứa trẻ từng bị xâm hại tình dục hoặc đang sống trong môi trường có nguy cơ, luôn luôn không ai muốn nếm lại một lần nữa.

Tại một ngôi nhà an toàn nơi ngoại ô Sài Gòn, hàng chục đứa trẻ đang được nuôi dưỡng trong tình thương yêu và lớn lên phơi phới.

Hầu hết chúng còn đi học, từ mẫu giáo đến cấp ba, một số em đã đi làm, và nhân đây xin thông báo một tin rất vui là chúng tôi đang chờ đón đám cưới đầu tiên trong vòng hai tuần nữa.

Nhưng chẳng có ngôi nhà nào đủ rộng để chứa hết các nạn nhân, cũng chẳng biết có bao nhiêu tình thương yêu mới hy vọng trả lại cho các em ký ức đẹp đẽ của tuổi ngây thơ bên cha mẹ.

Và do vậy, khi xã hội đang ở trong cơn sóng cao và dài nhất của triều lưu bảo vệ trẻ em khỏi nạn xâm hại tình dục, cha mẹ xin nhớ hãy chủ động với việc sinh con của mình, chỉ nên sinh con khi đã bảo đảm cho con điều kiện nuôi dưỡng an toàn và đầy đủ, và hãy luôn cập nhật kiến thức để bảo vệ con cái mình an lành trong thời thơ ấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại