HÍ HỌA: "Bà thấy không, mùa nắng mặc áo đi mưa vẫn có ích đấy!"

Tranh: Đỗ Anh Dũng |

Một số người tham gia giao thông có thói quen rất xấu đó là bất thình lình phun nước bọt khi đang chạy xe mà không quan sát, dẫn đến người đi bên cạnh phải chịu trận...

HÍ HỌA: Bà thấy không, mùa nắng mặc áo đi mưa vẫn có ích đấy! - Ảnh 1.

Dù đèn tín hiệu màu đỏ còn khoảng 8 - 10 giây nhưng đã có người rú còi xe kèm "còi miệng" để được vọt đi trước. Nếu ai không tránh đường rất có thể sẽ nhận lại những ánh mắt sắc lẹm kèm câu nói tục tĩu.

HÍ HỌA: Bà thấy không, mùa nắng mặc áo đi mưa vẫn có ích đấy! - Ảnh 2.

"Đôi khi, mùa nắng mặc áo đi mưa vẫn có ích" trong trường hợp người tham gia giao thông bất ngờ phun nước miếng không quan sát.

HÍ HỌA: Bà thấy không, mùa nắng mặc áo đi mưa vẫn có ích đấy! - Ảnh 3.

Dòng xe đã chật cứng, nhưng có người vẫn dùng mọi cách như chen lấn, chửi bới, hằn học... để len lên đi trước.

HÍ HỌA: Bà thấy không, mùa nắng mặc áo đi mưa vẫn có ích đấy! - Ảnh 4.

Ở một số giờ cao điểm, tình trạng xe ô tô dàn hàng 3, hàng 4, chiếm hết phần đường của người đi xe máy không phải hiếm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại