Thưởng 2 triệu đồng nếu ăn hết 2kg cơm nắm Nhật Bản

Ngọc Anh |

Ăn hết suất cơm nắm nặng 2kg, khách hàng sẽ được nhận phần thưởng 2 triệu đồng. Nếu không thể hoàn thành thử thách, người dự thi cũng không phải trả tiền cho suất cơm đã ăn.

Triển khai duy nhất trong ngày 12/3, tại một cửa hàng ẩm thực Nhật Bản nổi tiếng trên đường Thụy Khuê, chương trình " Thử thách Onigiri khổng lồ - Ngoạm cơm Nhật, giật quà to " đã thu hút hơn 300 người đăng ký tham dự.

Theo đó, yêu cầu đối với khách hàng là ăn hết một phần cơm nắm nhân cá ngừ nặng 2kg, cao 30cm. Trong quá trình tham dự cuộc thi, người tham dự hoàn toàn được quyền sử dụng bát đũa, găng tay nilon,... và được phục vụ trà nước miễn phí.

Theo anh Dương, chủ tiệm cửa hàng cho biết, tổng trị giá giải thưởng cho mỗi cá nhân chiến thắng trong thử thách này 2 triệu đồng, bao gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 voucher có giá trị trong vòng 1 năm. Thí sinh không chiến thắng cuộc thi cũng không mất thêm bất kỳ phụ phí nào mà còn được tặng thêm phiếu giảm giá 10% của cửa hàng.

"Để làm được một phần cơm năm khổng lồ, người đầu bếp phải chuẩn khoảng 20 phút, với lượng nguyên liệu khoảng 2kg. Chúng tôi phải đóng cửa vài ngày để có thời gian chuẩn bị cho cuộc thi, và chỉ tổ chức trong buổi chiều, nên số lượng người được tham dự khá ít, chỉ 60 trong số 300 người đã đăng ký".

Thưởng 2 triệu đồng nếu ăn hết 2kg cơm nắm Nhật Bản - Ảnh 1.

Những suất cơm nắm Nhật có khối lượng lên tới 2kg cho thử thách kéo dài trong 30 phút. Ảnh: Ngọc Anh.

Anh Dương cho biết thêm, đây là lần đầu tiên cửa hàng anh tổ chức cuộc thi này, nhưng rất tiếc không tìm được người chiến thắng. Khó khăn nhất đối với người tham dự cuộc thi có lẽ là khối lượng cơm nắm gấp 10 lần so với một phần ăn thông thường của cửa hàng.

"Thời gian 30 phút không phải là vấn đề của cuộc thi. Ở vòng thi đầu tiên cửa hàng tôi đã có một bạn nữa suýt chiến thắng. Có lẽ do quá với sức ăn của bạn đó mà đến gần cuối cuộc thi, bạn ấy đã bỏ cuộc khi trong đĩa chỉ còn một phần cơm nhỏ xíu.

Trong quá trình thi đấu, các nhân viên tại quán sẽ theo sát để đưa ra cho các bạn tham dự những lời khuyên nếu có bất kỳ dấu hiệu nào không tốt cho sức khỏe hay sức chịu đựng của thí sinh".

Chị Phương Hoa (Yên Lãng, Cầu Giấy) cho biết, chị tham gia cuộc thi để biết sức ăn của mình tới đâu. Tuy nhiên, cố gắng lắm chị chỉ có thể ăn hết nửa phần cơm khổng lồ.

"Để chuẩn bị cho cuộc thi chiều nay, tôi đã nhịn bữa sáng để đạt được phong độ thi tốt nhất. Tuy nhiên, để ăn được hết 2kg cơm nắm thật là khó khăn. Cho dù cửa hàng đã chuẩn bị sẵn cho nước lọc và trà để giúp thí sinh bớt cảm giảc ngấy của cơm nhưng có lẽ chỉ những bạn có dạ dày khủng mới ăn hết được".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại