Ông Đoàn Ngọc Hải đối thoại với quản lý tiệm massage
Khi đi đến đường Hàm Nghi (phường Nguyễn Thái Bình), ông Hải phát hiện biển quảng cáo của một tiệm massage lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ. Lập tức, vị lãnh đạo yêu cầu đoàn kiểm tra lập biên bản, phá dỡ toàn bộ.
Trong lúc lực lượng chức năng lập biên bản, cho xe cẩu vào chuẩn bị phá dỡ, một người phụ nữ xưng quản lý của tiệm massage trên bày tỏ: "Khi em làm giấy phép kinh doanh em cũng không biết, nếu em biết em sẽ không treo biển quảng cáo sai quy định như thế này. Hôm nay anh xuống, anh cho em thời gian tự tháo dỡ biển quảng cáo này...!".
Giải thích với chủ khách sạn tiệm massge, Phó chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải cho biết, các biển quảng cáo này lấn chiếm hết lối đi của người đi bộ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người khiếm thị. UBND quận đang cố gắng làm cương quyết, công bằng việc dẹp vỉa hè, trả lại không gian cho người đi bộ.
Sau đó, lực lượng Quản lý trật tự đô thị quận 1 đã lập biên bản, phá dỡ biển quảng cáo của tiệm massage.
Tương tự, biển quảng cáo của tiệm massage Nam Nhật, ngân hàng Xây dựng cũng bị cưỡng chế.
Trước đó, đoàn kiểm tra quận 1 đã lập biên bản, cho xe cẩu 4 bồn cây cảnh giá trị trước một khách sạn 3 sao trên đường Thủ Khoa Huân (phường Bến Thành).
Thấy đoàn kiểm tra, nhiều quán ăn, nhà hàng sang trọng lấn chiếm vỉa hè tự chủ động tháo dỡ phần vi phạm.
4 bồn cây cảnh giá trị trước một khách sạn 3 sao trên đường Thủ Khoa Huân (phường Bến Thành) bị cẩu về quận.