Chàng trai khiếm thị hát cùng Mỹ Tâm: Tôi không thích nổi tiếng. Nó ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi!

Thảo Nguyên. Thành Đạt |

Đức Mạnh – chàng trai khiếm thị 2 lần hát cùng Mỹ Tâm khẳng định, anh không có ý nghĩ sẽ bước lên sân khấu lớn mà chỉ muốn gắn bó với trung tâm của mình.

Kể từ sau hành động đẹp của Mỹ Tâm trong đêm Noel, cái tên Đức Mạnh – chàng trai khiếm thị song ca cùng nữ ca sĩ trong đêm Noel – khiến nhiều khán giả tò mò.

Công chúng lại càng chú ý hơn nữa khi Mỹ Tâm tiếp tục mời Đức Mạnh hát trong liveshow mừng sinh nhật mình tại Hà Nội.

Chia sẻ về buổi biểu diễn trong đêm sinh nhật Mỹ Tâm, Đức Mạnh cho hay, với anh đó là 1 kỷ niệm đáng trân trọng:

"Trước đêm Noel, tôi ít khi nghe nhạc của chị Tâm. Vì dòng nhạc mà chị Tâm hát là nhạc trẻ, tôi chỉ thích Bolero thôi. Nhưng thỉnh thoảng, tôi có nghe một số bài của chị Tâm được phát trên đài như: Quê hương tuổi thơ tôi, Cây đàn sinh viên, Hát với dòng sông…

Chàng trai khiếm thị hát cùng Mỹ Tâm: Tôi không thích nổi tiếng. Nó ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi! - Ảnh 1.

Đức Mạnh hát cùng Mỹ Tâm trong đêm sinh nhật nữ ca sĩ.

Dù không nghe dòng nhạc của chị Tâm, nhưng tôi biết chị ấy là 1 ca sĩ nổi tiếng. Khi tiếp xúc rồi, tôi lại thấy chị Tâm không chỉ nổi tiếng mà còn là 1 người có trái tim nhân hậu, 1 người tuyệt vời.

Vài tuần sau, trợ lý của chị Mỹ Tâm gọi cho tôi và nói rằng muốn mời tôi tới buổi sinh nhật của chị Mỹ Tâm.

Nhưng mọi người không hề nói rằng địa điểm là ở đâu và tôi sẽ làm gì trong buổi hôm đó. Khi đến nơi tôi mới biết là được hát ở 1 sân khấu lớn như vậy.

Thực sự, tôi rất vui. Vì bình thường tôi chỉ hát trên sân khấu của Trung tâm nghệ thuật nhân đạo Thăng Long. Khi được chị Tâm mời tới, tôi cảm thấy vinh dự lắm".

Chàng trai khiếm thị hát cùng Mỹ Tâm: Tôi không thích nổi tiếng. Nó ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi! - Ảnh 2.

Ngay sau đêm sinh nhật Mỹ Tâm, Mạnh trở về trung tâm và tiếp tục đi hát cùng anh chị em trong đoàn.

Lời hứa giúp Đức Mạnh thu âm và phát hành CD có ca khúc Sầu tím thiệp hồng khiến nhiều người đồn đoán rằng Mỹ Tâm sẽ giúp Đức Mạnh đi biểu diễn chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, Đức Mạnh đã phủ nhận thông tin này. Mạnh cho hay, bản thân anh không hề thích sự nổi tiếng:

"Sau đêm Noel, mọi người chú ý tới tôi nhiều hơn, và tôi nghe mọi người nói rằng tôi nổi tiếng. Gia đình tôi cũng tự hào khi nhiều người biết tôi và khen tôi hát hay, nổi tiếng.

Nhưng bản thân tôi thì không thích điều đó lắm, vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống, công việc của tôi và cả đoàn.

Mọi người gọi điện, hỏi han, đề nghị tôi đi diễn ở một vài điểm thì cũng rất vui, nhưng nó lại ảnh hưởng đến công việc của tôi ở trung tâm nên tôi không thích lắm.

Chàng trai khiếm thị hát cùng Mỹ Tâm: Tôi không thích nổi tiếng. Nó ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi! - Ảnh 3.

Đức Mạnh cho hay, anh không thấy thích thú với việc nổi tiếng.

Tôi vào Trung tâm nghệ thuật Thăng Long từ đầu năm 2015 tới nay, mới 2 năm thôi tôi cảm thấy rất gắn bó. Bây giờ tôi sống luôn ở trung tâm, sinh hoạt, học tập cùng mọi người, thỉnh thoảng mới về nhà thôi.

Sống ở trung tâm, mọi người cùng hoàn cảnh nên rất gắn bó và tình cảm. Đi đâu xa vài ngày, tôi đã cảm thấy nhớ và chỉ muốn về với mọi người.

Thế nên, trong trường hợp chị Tâm có đề nghị tôi đi hát, thì tôi cũng chỉ nhận lời diễn một vài buổi thôi chứ không đi nhiều đâu".

Đức Mạnh cũng cho hay, việc thu âm ca khúc Sầu tím thiệp hồng và phát hành đĩa cũng chỉ là để lưu niệm chứ không phải để bước lên sân khấu chuyên nghiệp:

"Hôm Tết dương lịch vừa rồi, tôi đã thu âm ca khúc Sầu tím thiệp hồng. Nhưng tôi cũng chưa biết khi nào thì bản thu sẽ được ra đĩa. Chị Tâm có nói khi nào phát hành đĩa sẽ tặng đĩa cho tôi và cả đoàn.

Chàng trai khiếm thị hát cùng Mỹ Tâm: Tôi không thích nổi tiếng. Nó ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi! - Ảnh 4.

Đức Mạnh chỉ muốn gắn bó với anh em ở trung tâm vì cuộc sống của họ rất tình cảm.

Tôi thu âm bài hát đó như là cách để lưu giữ kỷ niệm đẹp với chị Mỹ Tâm chứ không phải là để "lấn sân" đi hát chuyên nghiệp đâu.

Tôi cũng không muốn tham gia 1 cuộc thi hát hay cuộc thi tìm kiếm tài năng gì cả. Vì tôi nghĩ, mình không thể thành công ở những chương trình đó.

Ước mơ nhỏ nhoi và duy nhất của tôi lúc này chỉ là sau này, khi giọng hát không còn tốt như bây giờ nữa, tôi có thể kiếm được 1 công việc nào đó.

Tôi rất mong mình có thể làm nghề tẩm quất, massage. Nghề này khá ổn định và phù hợp với hoàn cảnh của tôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại