"Thiện Nữ U Hồn" sau 30 năm vẫn làm người xem thổn thức

LÝ CƠ HÂN |

Cũng như chính bộ phim “Thiến Nữ U Hồn” (1987), vai diễn của Trương Quốc Vinh và Vương Tổ Hiền là những tượng đài khó ai có thể thay thế.

Cách đây 30 năm, bộ phim Thiến Nữ U Hồn (chữ "thiến" có nghĩa là xinh đẹp và duyên dáng, khi phiên ra tiếng Việt thường bị nhầm thành "thiện") công chiếu đã tạo nên một cơn sốt thực sự.

Dựa theo một câu truyện ngắn vào đời nhà Thanh trong bộ Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh, Thiến Nữ U Hồn không chỉ đại náo phòng chiếu với tổng doanh thu gần 20 triệu đô Hồng Kông mà còn nhận được vô số đánh giá tích cực.

Thiện Nữ U Hồn sau 30 năm vẫn làm người xem thổn thức - Ảnh 1.

"Thiến Nữ U Hồn" vẫn khiến người ta nhớ về một thời điện ảnh Hồng Kông huy hoàng rực rỡ

Thiến Nữ U Hồn là một tác phẩm nằm trong danh sách 10 phim hay nhất Hồng Kông năm 1987 và được xếp hạng 50 trong 100 phim xuất sắc nhất của điện ảnh Hoa ngữ trong nhiều năm qua.

Vậy đâu là nguyên nhân chính khiến cho Thiến Nữ U Hồn là một trong những bộ phim kinh điển?

Là do Trương Quốc Vinh đã xa rời trần thế hay do Vương Tổ Hiền đã giã từ điện ảnh? Hay do Thiến Nữ U Hồn là sự kết hợp của hai tài năng Từ Khắc và Trình Tiểu Đông?

Thiện Nữ U Hồn sau 30 năm vẫn làm người xem thổn thức - Ảnh 2.

Thành công của phim khiến nhà sản xuất đồng ý làm thêm hai phần lần lượt vào năm 1990, 1991

Chuyện tình giữa người và ma đong đầy nước mắt

Thiến Nữ U Hồn kể về chuyện tình giữa người và ma thông qua hai nhân vật chính Ninh Thái Thần và Nhiếp Tiểu Thiến. Ninh Thái Thần là một chàng thư sinh chất phác, hiền lành và tốt bụng, chuyên đi khắp nơi thu thuế của các cửa tiệm.

Trong một lần làm việc, do tính tình hậu đậu, anh không thu được tiền nên phải đến qua đêm ở miếu Lan Nhược Tự – một ngôi chùa nổi tiếng vì đã có nhiều người phải bỏ mạng tại đây.

Thiện Nữ U Hồn sau 30 năm vẫn làm người xem thổn thức - Ảnh 3.

Anh chàng đến đây và gặp gỡ Nhiếp Tiểu Thiến – một cô gái trẻ tuổi, nhìn xinh xắn đáng yêu. Nhiếp Tiểu Thiến trông vừa gian tà vừa thánh thiện, thực chất là một hồn ma chưa thể siêu thoát. Trải qua nhiều biến cố, họ đã phải lòng nhau.

Tình yêu giữa họ nảy sinh tự nhiên như không. Sau khi phát hiện ra Nhiếp Tiểu Thiến là ma, nhờ sự giúp đỡ của pháp sư Yến Xích Hà, anh phải tìm cách giúp cho nàng ta siêu thoát.

Thiện Nữ U Hồn sau 30 năm vẫn làm người xem thổn thức - Ảnh 4.

Tình yêu giữa họ thật khó lý giải thành lời. Chàng ta là người, còn nàng lại là yêu ma. Nhưng hai con người tưởng như ở hai thế giới lại chạm mặt nhau vào một bối cảnh ngặt nghèo.

Nhiếp Tiểu Thiến phải đi dụ dỗ các chàng trai để yêu tinh cổ thụ hút sinh khí của họ.

Trong khi Ninh Thái Thần lại là một thư sinh không có chút võ công, tay trói gà không chặt. Ấy vậy mà giữa họ lại nảy sinh tình yêu, dù mối tình đó chỉ kéo dài trong vài ngày.

Nhiếp Tiểu Thiến có thể hy sinh vì tình yêu, thì Ninh Thái Thần cũng làm y hệt như vậy. Nàng có thể để cho hồn phách mình tiêu tan, thì chàng cũng dám dấn thân vào tận âm phủ.

Ở cuối hành trình giúp Nhiếp Tiểu Thiến siêu thoát khi cả ba người rời khỏi cõi âm kinh hoàng, những tia nắng mặt trời đang len qua khe cửa cũng chính là lúc họ phải xa nhau mãi mãi. Họ khóc thật nhiều, chúng ta cũng khóc thật nhiều.

Thiện Nữ U Hồn sau 30 năm vẫn làm người xem thổn thức - Ảnh 5.

Những phút quyến luyến thường trôi qua nhanh vậy đó, dù cho có muốn níu giữ cũng không thể được.

Bài hát đầy thống thiết Bình minh xin đừng đến có vang lên bao lần thì cũng chẳng ích gì. Họ vẫn phải xa nhau, lần chia tay mãi mãi. Sau cuộc chia ly đớn đau không hẹn ngày gặp, tất cả đều tan biến chỉ tình yêu ở lại.

Chả trách Ninh Thái Thần cứ một mực khẳng định: "Vũ trụ vô cùng, chỉ tình yêu là vĩnh hằng".

Sau ba thập kỷ vẫn bất tử theo năm tháng

Thể loại thần thoại từ lâu đã là thế mạnh của điện ảnh Hồng Kông, nhưng với Thiến Nữ U Hồn thì Trình Tiểu Đông đã vẽ nên bức tranh hoàn toàn khác lạ so với những gì người ta vẫn thường làm trước đó.

Xuyên suốt câu chuyện tình liêu trai đẫm nước mắt của hai số phận đó là những tình tiết vui nhộn của các nhân vật cũng như hàng loạt cảnh quay chiến đấu hấp dẫn giữa người và ma đều được dàn dựng công phu.

Thiện Nữ U Hồn sau 30 năm vẫn làm người xem thổn thức - Ảnh 6.

Đạo diễn Sam Raimi đã vay mượn ý tưởng của "Thiến Nữ U Hồn" để thực hiện "The Evil Dead"

Đáng nói hơn là bộ phim Thiến Nữ U Hồn còn có những bài học đáng quý về cuộc sống.

Dễ nhận thấy điều này thông qua Yến Xích Hà và cuộc đối thoại giữa ông với Ninh Thái Thần, khi vị pháp sư được chàng ngỏ lời nhờ giúp Nhiếp Tiểu Thiến siêu thoát trước khi quá muộn màng.

Âu cũng dễ hiểu lý do suốt 30 năm qua Thiến Nữ U Hồn luôn được mọi người bầu chọn là một trong những bộ phim Hoa ngữ xuất sắc.

Thiện Nữ U Hồn sau 30 năm vẫn làm người xem thổn thức - Ảnh 7.

Đã nhắc đến bộ phim Thiến Nữ U Hồn lẽ nào lại quên Trương Quốc Vinh và Vương Tổ Hiền.

Nam nghệ sĩ huyền thoại trong lĩnh vực âm nhạc thường được mệnh danh là "Elvis Presley của Hồng Kông", còn trong lĩnh vực điện ảnh luôn được coi là một nam diễn viên xuất chúng hiếm có khó tìm.

Dù trước hay sau Thiến Nữ U Hồn anh đều đã có cho mình không ít tác phẩm xuất sắc, nhưng phải thừa nhận vai Ninh Thái Thần đã thành kinh điển khó hậu bối nào có thể thay thế.

Thiện Nữ U Hồn sau 30 năm vẫn làm người xem thổn thức - Ảnh 8.

Còn về Vương Tổ Hiền, không ngoa khi nói rằng Nhiếp Tiểu Thiến chính là vai để đời của cô. Mang vẻ đẹp thanh tao, mong manh nhưng buồn bã, cô thường được trao những vai tiểu thư nhu mì.

Người đẹp họ Vương dĩ nhiên đã không ít lần phá vỡ định kiến bằng những vai diễn ấn tượng như Bạch Tố Trinh trong phim mang tên Thanh Xà bên cạnh Trương Mạn Ngọc hay Tuyết Thiên Tầm trong Tiếu Ngạo Giang Hồ 3 bên cạnh Lâm Thanh Hà.

Thiện Nữ U Hồn sau 30 năm vẫn làm người xem thổn thức - Ảnh 9.

Nhiếp Tiểu Thiến của cô đã cho khán giả thấy một hồn ma xinh đẹp, một người con gái luôn bên cạnh người mình yêu mỗi khi chàng nguy hiểm.

Nếu màn diễn xuất của Trương Quốc Vinh đã làm nổi bật hình ảnh một chàng thư sinh chất phác thì Vương Tổ Hiền vừa ma mị vừa thánh thiện thực sự chinh phục trọn vẹn trái tim người xem.

Cũng như chính bộ phim Thiến Nữ U Hồn (1987), Ninh Thái Thần và Nhiếp Tiểu Thiến của hai người là những tượng đài khó ai có thể thay thế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại