Bị bắt mất "quý tử", trâu rừng gọi "đội" đánh hội đồng cả đàn sư tử to gan

Gabe |

Đang trên đường kiếm ăn, bỗng gặp đàn sư tử háu đói, bị bắt mất con, 2 con trâu bố mẹ vẫn tỉnh táo để gọi "cứu trợ người thân".

Dù là loài ăn cỏ, nhưng trâu rừng có biệt danh là "Cái chết đen" do tính khí thất thường và sức mạnh khó lòng kiểm soát cùng cặp sừng sắc nhọn của chúng. Trung bình, mỗi năm có tới hơn 200 người chết bởi những cú húc mạnh mẽ của chúng.

Bị bắt mất quý tử, trâu rừng gọi đội đánh hội đồng cả đàn sư tử to gan - Ảnh 1.

Trâu rừng hay tập trung trên đồng cỏ châu Phi nên chúng thường xuyên phải đối diện với nguy hiểm chết người đến từ những loài săn mồi nơi đây. Và có lẽ, sư tử chính là kẻ thù hay gặp nhất. Tất nhiên với tính cách hung hăng, khó kiểm soát của mình, trâu rừng không bao giờ ngồi im chờ chết!

Và clip dưới đây chính là 1 ví dụ điển hình cho điều đó. Đã có nhiều ví dụ về việc 1 hoặc 2 con trâu rừng đánh trả lại kẻ thù khi bị tấn công nhưng trong trường hợp điều đó bất khả thi, phải đối đầu với cả đàn sư tư chẳng hạn thì chúng sẽ làm gì?

Câu trả lời đơn giản, trâu rừng sẽ gọi hỗ trợ từ cả đàn của nó và số lượng đương nhiên áp đảo sư tử rồi. Đây cũng là ví dụ điển hình cho đặc tính đoàn kết và bảo vệ đồng loại của loài này!

Trâu rừng gọi "đội" đánh hội đồng đàn sư tử to gan

Dù bắt được con non chậm chạp nhưng trước sự uy hiếp, đe dọa dữ tợn từ hàng trăm cặp sừng sắc nhọn, đàn sư tử không thể không "thả người".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại