Nghi vấn nữ nhân viên ngân hàng mất tích tại TP HCM xuất hiện tại Vũng Tàu

Công Thạch |

Theo người nhà của cô gái mất tích sau khi để lại tin nhắn cho cấp trên xin đến cơ quan trễ 15 phút thì có người phát hiện Kha từng có mặt tại khách sạn TP Vũng Tàu trưa 7/12.

Liên quan đến vụ nữ nhân viên ngân hàng Nguyễn Vũ Kiều Kha (SN 1994, quê Bình Định) mất tích trên đường đi làm sau khi để lại tin nhắn cho cấp trên xin đến cơ quan trễ 15 phút vì tai nạn giao thông.

Theo người nhà của cô gái thì có người phát hiện Kha từng có mặt tại khách sạn C.K (TP Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) vào trưa 7/12.

Nhưng sau đó nữ nhân viên ngân hàng đã rời khỏi nơi này và đi đâu không rõ. Đáng chú ý, nhiều người xác nhận Kha đi với hai thanh niên lạ mặt.

Hiện gia đình cô gái đã báo sự việc đến công an quận Thủ Đức, đồng thời tiếp tục toả ra tìm Kha ở những nơi nghi vấn. Được biết, khi truy xuất tài khoản từ phía ngân hàng, tài khoản cá nhân của cô gái chỉ còn vỏn vẹn 50.000 đồng.

Kha là con một, năm nay 22 tuổi và từng học ĐH Ngân Hàng TP HCM. Với khuôn mặt xinh xắn và tính cách dễ gần, Kiều Kha rất được lòng mọi người xung quanh.

Theo thông tin từ gia đình, sáng 6/12, chị Nguyễn Vũ Kiều Kha (SN 1994) rời nhà từ chung cư TĐH (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM) đến chỗ làm là ngân hàng Liên Việt ở quận 1 bằng xe máy hiệu Vision màu đỏ, biển kiểm soát 77F1-25090.

Khoảng 8h cùng ngày, Kha nhắn tin đến cơ quan xin đến muộn 15 phút vì bị quẹt xe. Ngay sau đó, cơ quan và gia đình đã mất liên lạc với cô gái này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại