Nụ cười xen lẫn nước mắt trong căn nhà của thuyền viên bị bắt cóc

Ngọc Tú |

Trở về sau hơn 4 năm bị cướp biển Somalia bắt cóc, bố mẹ, người thân thuyền viên vỡ oà trong niềm vui sướng xen lẫn cả những giọt nước mắt buồn thương.

Nụ cười xen lẫn nước mắt trong căn nhà của thuyền viên bị bắt cóc - Ảnh 1.

Từ sáng 26/10, nghe tin anh Phan Xuân Phương (27 tuổi) bị cướp biển Somalia bắt cóc 4 năm trước được thả về nhà, rất đông người dân ở xã Nghĩa Yên (Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã đến tập trung tại nhà anh Phương để chia vui.

Nụ cười xen lẫn nước mắt trong căn nhà của thuyền viên bị bắt cóc - Ảnh 2.

Bà Lê Thị Hoà (mẹ của anh Phương) bị tai biến không thể ra sân bay đón con nên phải ở nhà. Từ lúc nghe tin con được thả về, bà Hoà mừng rơi nước mắt, nóng lòng muốn gặp người con trai như đã "chết đi sống lại".

Nụ cười xen lẫn nước mắt trong căn nhà của thuyền viên bị bắt cóc - Ảnh 3.

Cuối giờ chiều 26/10, chiếc xe chở anh Phương về đến đầu ngõ, nhiều người thân, hàng xóm đã ùa đến vây lấy hỏi thăm.

Nụ cười xen lẫn nước mắt trong căn nhà của thuyền viên bị bắt cóc - Ảnh 4.

Ai cũng vui mừng vi thấy anh Phương "sống thật" đứng trước mặt mình sau hơn 4 năm xa cách.

Nụ cười xen lẫn nước mắt trong căn nhà của thuyền viên bị bắt cóc - Ảnh 5.

Những nụ cười hạnh phúc.

Nụ cười xen lẫn nước mắt trong căn nhà của thuyền viên bị bắt cóc - Ảnh 6.

Và cả những giọt nước mắt khi thấy anh Phương về.

Nụ cười xen lẫn nước mắt trong căn nhà của thuyền viên bị bắt cóc - Ảnh 7.

Cố đẩy chiếc xe lăn ra cửa đón con, bà Hoà bật khóc nức nở khi thấy cậu con trai đã về trước mặt mình.

Nụ cười xen lẫn nước mắt trong căn nhà của thuyền viên bị bắt cóc - Ảnh 8.

Từ lúc con trai bị bắt cóc, bà Hoà đổ bệnh và sống trong đau khổ. Giờ con về, bà Hoà như được sống lại lần 2 trong cuộc đời.

Nụ cười xen lẫn nước mắt trong căn nhà của thuyền viên bị bắt cóc - Ảnh 9.

Ôm chầm lấy ông như đứa trẻ thơ.

Nụ cười xen lẫn nước mắt trong căn nhà của thuyền viên bị bắt cóc - Ảnh 10.

Rồi anh Phương đến ôm chầm lấy người bà trong niềm vui sướng vì đã được trở về ngôi nhà thân yêu sau nhiều năm xa cách.

Nụ cười xen lẫn nước mắt trong căn nhà của thuyền viên bị bắt cóc - Ảnh 11.

Gặp anh Phương trở về nhà, ai cũng vỡ oà trong niềm vui sướng.

Nụ cười xen lẫn nước mắt trong căn nhà của thuyền viên bị bắt cóc - Ảnh 12.

Anh Phương bảo sẽ kiếm việc làm gần nhà và chẳng bao giờ đi đâu xa gia đình mình nữa.

Nụ cười xen lẫn nước mắt trong căn nhà của thuyền viên bị bắt cóc - Ảnh 13.

"Được về nhà là ước mơ trong hơn 4 năm qua. Giờ tôi như được sống lại lần thứ 2. tôi sẽ chẳng bao giờ đi đâu xa gia đình thân yêu của mình nữa", anh nói.

Năm 2011, anh Phương đi xuất khẩu lao động trên tàu cá FV Naham 3.

Tháng 3/2012, anh Phương cùng 25 thuyền viên đang làm việc trên tàu thì bị cướp biển Somalia tấn công và bắt cóc, đòi 60 USD tiền chuộc.

Đến ngày 22/10/2016, sau khi đã đạt được thoả thuận, nhóm cướp biển đã trao trả toàn bộ con tin cho cơ quan chức năng.

Chiều 25/10, anh Phan Xuân Phương đã về đến Hà Nội, sau đó di chuyển về quê nhà để đoàn tụ cùng người thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại