Nghi vấn bé gái 12 tuổi mang thai ở TQ từng ăn xin ở Hà Nội

Hoàng Đan |

Người dân xã Việt Hùng, Đông Anh (Hà Nội) đang bàn tán về một bé gái từng ăn xin trên địa bàn có đặc điểm giống với bé gái 12 tuổi mang thai ở Trung Quốc.

Nghi vấn là con gái trong gia đình ăn xin

Thông tin về bé gái 12 tuổi mang thai ở Trung Quốc nghi là người Việt Nam đang khiến dư luận quan tâm.

Trong một diễn biến mới, nhiều người dân ở xã Uy Nỗ (Đông Anh, Hà Nội) đã cung cấp đến phóng viên một thông tin về nghi vấn bé gái này có thể là con của một gia đình ăn xin xuất hiện ở địa phương khoảng 5 năm trước đây.

Theo đó, khoảng năm 2011, có một bé gái khoảng 9 - 10 tuổi (chị đầu - PV), thường cõng em đi ăn xin tại khu vực xã Uy Nỗ.

"Đứa chị đấy nhìn nó đen đen và bé, thường cõng em đi ăn xin ở đây. Thấy chị em nó, dân chợ ở đây cũng thương có gì cho ăn là chúng nó ngồi túm tụm lại. Tôi còn nhớ, dịp Tết có người cho tiền, cho đồ ăn, chúng nó ngồi ăn mà ai cũng thương.

Sau đó, cũng không rõ là mấy chị em nó chuyển đi đâu", anh Hùng, một người dân ở Uy Nỗ cho hay.

Còn theo bà Hường, một người dân khác kể lại, thì bà từng hỏi và được cho biết, là gia đình này quê ở Thái Nguyên, thuê trọ của một gia đình tại đây. Bố thường xuyên say rượu, mẹ ở nhà còn mấy chị em bị bắt ra đường ăn xin.

Nghi vấn bé gái 12 tuổi mang thai ở TQ từng ăn xin ở Hà Nội - Ảnh 1.

Bà Hường (bên phải) đang chia sẻ lại thông tin

Từ hình ảnh cung cấp, bà Hường cho rằng, rất có thể bé gái mang thai ở Trung Quốc là đứa con thứ 2 của gia đình này.

"Năm 2011 đến 2012, có gia đình gồm vợ chồng có 5 đứa con đến đây. Mấy chị em nó dắt díu nhau đi ăn xin. Theo nhận biết của tôi thì bé gái 12 tuổi mang thai ở Trung Quốc đó có thể là đứa con thứ 2 của nhà đấy.

Đứa lớn nhà đó, ở ngón tay cái có chồi lên một đoạn, gọi là 6 ngón. Giờ cơ quan chức năng thử hỏi lại bé gái này xem có đúng là chị gái nó có ngón tay bị như thế không. Nếu nó nói được như thế là đúng", bà Hường kể.

Còn theo ông B., một người dân khác thông tin thêm, bố của mấy chị em này thường xuyên cờ bạc rượu chè, thi thoảng phụ hồ, mẹ thì chỉ ở nhà.

"Mấy chị em chúng nó bồng bế nhau đi ăn xin ở khắp khu vực này nên rất nhiều người biết", ông B nói thêm.

Theo sự chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến nhà bà Ngô Thị Yên là chủ nhà trọ, sau khi nghe lại những thông tin mà phóng viên cung cấp, bà Yên cho hay, có thể bé gái 12 tuổi mang thai ở Trung Quốc là con thứ 2 của gia đình từng đến thuê nhà của bà vào khoảng 2011 - 2012.

"Mẹ nó thì tôi không biết tên vì lúc nói tên này lúc nói tên khác, quê quán cũng vậy, có lúc thì bảo ở Thái Nguyên hay dân tộc gì đó ở Hà Giang.

Thời gian đó, chị em nó còn nhỏ, em thứ 2 khoảng 7-8 tuổi. Mẹ thì đẻ đến 5 đứa, bố thì cờ bạc rượu chè nên chúng nó bị bắt đi ăn xin", bà Yên cho hay.

Nghi vấn bé gái 12 tuổi mang thai ở TQ từng ăn xin ở Hà Nội - Ảnh 2.

Bà Yên, chủ nhà trọ.

Theo bà Yên, gia đình này mới đi khỏi địa bàn xã Uy Nỗ được khoảng hơn 2 năm nay.

"Hơn 2 năm trước, làng này lên làng văn hóa nên chính quyền bảo là không thể tồn tại ăn xin. Vì vậy, tôi bảo đuổi đi thì càng tốt, tôi đuổi nhiều lần mà họ không đi", bà Yên cho biết thêm.

Người dân tại đây cũng chia sẻ, từ ngày gia đình này rời khỏi nhà trọ, bà cũng như hàng xóm không còn gặp lại những người này.

Nhiều thông tin có thể phù hợp

Ông Ngô Tuấn Phi, Trưởng công an xã Việt Hùng (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, sổ đăng lưu trú bị thất lạc nhưng xác nhận, gia đình bố mẹ các bé ăn xin này có đến đăng ký.

"Do bị thất lạc sổ sách nhưng tôi là người từng mời bố mẹ của các cháu lên cam kết vì chuyện đi ăn xin. Theo trí nhớ của tôi thì gia đình này có con tên Hồng và Thúy nhưng toàn con gái.

Theo khai vào sổ lúc đó thì vợ là Năm, chồng là Quí, anh Quí lấy chị này là vợ hai và trước đó có mấy đứa con trai. Khi lấy chị Năm thì đẻ liên tục, cứ 1 năm hoặc hơn 1 năm lại đẻ đến 5 con gái...", ông Phi cho biết.

Vị trưởng công an xã cho hay, gia đình này cư trú trên địa bàn từ 2006 đến 2011 hoặc đầu 2012 là đi đâu đó không ai nắm rõ.

"Ở đây, hai vợ chồng này làm phụ hồ và các việc vặt, các con thì đẩy ra đường đi ăn xin. Có thời điểm, chúng tôi phải phối hợp với mấy xã giáp ranh vận động gia đình này kiếm công việc mà không để các con ăn xin làm ảnh hưởng văn hóa, an ninh...", ông Phi kể tiếp.

Cũng theo ông nhớ thì con gái đầu của vợ chồng này tên Thúy hay Hồng gì đó, lúc đấy (2011) đã 10 tuổi rồi, các con còn lại cách nhau chỉ hơn 1 tuổi.

"Như vậy con bé đang nói đến nếu là con gái cả của gia đình này thì khoảng 17 tuổi, nếu là thứ 2 thì khoảng 15 đến 16 tuổi chứ không thể 12 tuổi. Vì thể trạng của các cháu này cũng còi cọc lắm nên rất có thể mọi người nghĩ nó bé", ông Phi nói.

Tuy không thể khẳng định chắc chắn nhưng theo cán bộ xã Việt Hùng đã xác minh qua bà Yên chủ nhà thuê trọ thì nhiều thông tin có thể là phù hợp với một số thông tin như em gái ở Trung Quốc mà báo chí đang nói đến.

Trước đó, một diễn biến mới nhất, theo Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, trong ngày 12/10, bé gái này đã bất ngờ thay đổi lại lời khai của mình trước đó tại cơ quan công an ở Trung Quốc.

Theo đó, cô bé này khai tên là Triệu Mai chứ không phải Mai Mai, là người dân tộc Mông, sinh sống tại thôn Cao Mâu, huyện Long Hà, tỉnh Hà Giang chứ không phải ở huyện Đông Anh hay quận Hai Bà Trưng của Hà Nội. Bố của cô bé mang họ Triệu.

Đặc biệt, Triệu Mai khai là nạn nhân trong vụ bắt cóc cách đây 2 năm (2014 - PV) khi đó mới 15 tuổi, như vậy, đến nay, cô bé này là 17 tuổi chứ không phải 12 tuổi như lời khai trước đây.

Tuy nhiên, qua liên hệ thì lãnh đạo tỉnh Hà Giang khẳng định, hiện nay, ở tỉnh này không có huyện nào tên là Long Hà. Lãnh đạo tỉnh cũng sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ thông tin về trường hợp bé gái này.

Trước đó, với những thông tin theo bản tự khai về nơi sinh sống của em tại hai địa chỉ ở Hai Bà Trưng và Đông Anh Hà Nội, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã cử các cán bộ xuống điều tra, xác minh.

Đền nay có thể khẳng định, không có trường hợp nào bị mất tích hoặc bắt cóc trong thời gian đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại