Cậu học trò ít người biết của ca sĩ đoản mệnh Minh Thuận

Ngân An |

Đối với nam ca sĩ này, Minh Thuận là người thầy của anh trên mọi mặt của cuộc sống.

Sự nghiệp âm nhạc của Minh Thuận nhiều người tường tận, các ca khúc của anh số đông cũng thuộc làu thế nhưng cuộc sống của nam ca sĩ đối với nhiều người vẫn còn là bí ẩn. Bởi, Minh Thuận vốn dĩ là một người khá kín tiếng.

Sống và làm việc trong giới giải trí một thời gian dài, anh chẳng hề làm mất lòng bất kỳ ai. Thế nên, khi anh mất, nhiều người bật khóc. Họ tiếc cho một ca sĩ yêu nghề, một diễn viên tận tụy và một người đồng nghiệp đáng kính.

Trong số đó, có một người luôn gọi anh là "thầy" với tất cả sự tôn trọng, đó là nam ca sĩ Nguyên Trung.

Cậu học trò ít người biết của ca sĩ đoản mệnh Minh Thuận - Ảnh 1.

Nguyên Trung.

Nguyên Trung sinh năm 1990, anh sinh ra và lớn lên ở Tiền Giang. Sở hữu giọng hát ngọt lịm kiểu miền Tây, anh chọn nhạc xưa là kim chỉ nam trên con đường phát triển sự nghiệp.

Nam ca sĩ có duyên gặp gỡ với thầy khi Minh Thuận đi thi gương mặt thân quen. Hồi đó, Nguyên Trung vẫn đang giúp việc kinh doanh của gia đình chứ chẳng hề có ý định theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Thế nên, chẳng phải vì yêu hát hay muốn được Minh Thuận giúp đỡ, giới thiệu người này người kia nên mới gọi anh là thầy. Mà đơn giản, Nguyên Trung ngưỡng mộ cách sống của Minh Thuận.

Nhà ở Tiền Giang, mỗi khi lên Thành phố Hồ Chí Minh có việc, nam ca sĩ lại sang tìm thầy, nói chuyện rồi tâm sự. Là người từng trải, cố ca sĩ luôn đưa cho học trò rất nhiều lời khuyên về cuộc sống, cách sống và đối xử với mọi người.

Rồi khi nghe học trò manh nha đi hát, Minh Thuận nói cho Nguyên Trung nghe về những cạm bẫy trong giới và khuyên anh đừng vội vàng, hấp tấp để phải đánh đổi.

Cậu học trò ít người biết của ca sĩ đoản mệnh Minh Thuận - Ảnh 2.

Nguyên Trung thắp nén hương tiễn biệt người thầy anh rất kín trọng.

Anh dặn dò học trò hãy đi lên từng bước một bằng chính tài năng của chính mình, bởi thành công như vậy mới thật sự bền lâu.

Nhớ lời thầy dạy, Nguyên Trung cho đến bây giờ vẫn cần mẫn làm việc bằng tất cả đam mê, còn sự nổi tiếng anh quyết định chờ duyên tới.

Có thầy nổi tiếng, chuyện học trò được cậy nhờ cũng chẳng lạ. Ấy vậy mà Nguyên Trung không hề nghĩ đến chuyện đó. Lý do cũng chỉ vì: "Em ngại". Vì lẽ đó, không phải ai cũng biết về mối quan hệ thân thiết giữa anh và thầy Minh Thuận.

Ngày nghe tin thầy trở bệnh, anh vào viện thăm nhưng cũng chẳng trò chuyện được nhiều. Rồi Minh Thuận mất, Nguyên Trung lúc đó đang đi hát ở Singapore.

Nhận được tin, anh thất thần vì dù biết thầy yếu nhưng không ngờ chuyện xấu lại đến nhanh như thế. Một ngày trước khi đưa tang, anh mới có thể trở về.

Lúc thắp nén hương cho thầy, anh xúc động. Khoảng cách giữa sự sống và cái chết đã chia cách họ mãi mãi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại