Lái taxi ôm cổ đầy máu kêu cứu, người dân cầm gậy đuổi bắt kẻ sát nhân

Hoàng Hải |

Thấy nam thanh niên trên người dính máu bỏ chạy, cùng với đó là tài xế một hãng taxi ở Hà Nội ôm cổ hô cướp, người dân liền truy đuổi, tóm gọn kẻ gây án.


Nguồn: Văn Phạm.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án sát hại tài xế taxi tại đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ.

Theo đó, vào khoảng 23h ngày 6/10, người đi trên đường Võ Chí Công phát hiện một thanh niên lao từ ghế chiếc taxi của hãng ABC mang BKS 30A 482.87 ra giữa đường kêu cứu.

Thấy vậy, nhiều người đã chạy lại kiểm tra thì thấy anh này bị thương rất nặng ở vùng cổ, ngay lập tức nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó.

Lái taxi ôm cổ đầy máu kêu cứu, người dân cầm gậy đuổi bắt kẻ sát nhân - Ảnh 2.

Vết máu dính ở cửa sau của chiếc xe taxi. (Ảnh: Văn Phạm)

Cùng lúc này, một thanh niên trên người dính nhiều máu lao ra từ chiếc taxi, trên tay cầm vật giống như con dao.

Nhận định đây là đối tượng đã sát hại tài xế taxi để cướp của, người dân hô hoán nhau truy đuổi.

Lúc này, thanh niên chạy xuống khu vực ruộng bên đường để bỏ trốn. Tuy nhiên, do không thông thuộc địa hình, đối tượng lại chạy lên bờ và bị người dân tóm gọn.

Qua xác minh, nghi can chính là người vừa gây ra thương tích cho tài xế taxi. Danh tính nam thanh niên này là Hà Văn Hiếu (21 tuổi, nguyên quán xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, trú thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

Anh Nguyễn Văn Dương trú gần khu vực xảy ra vụ việc là người trực tiếp truy đuổi đối tượng gây án cho biết: Vào khoảng thời gian trên, anh và bạn đang đi xe đạp điện từ Cầu Nhật tân về đến gần quán bia A.D. thì thấy một chiếc taxi của hãng ABC đậu ở giữa đường, kèm theo đó là tiếng hô cướp, cướp.

Lái taxi ôm cổ đầy máu kêu cứu, người dân cầm gậy đuổi bắt kẻ sát nhân - Ảnh 4.

Chiếc xe taxi gặp nạn.

Lái taxi ôm cổ đầy máu kêu cứu, người dân cầm gậy đuổi bắt kẻ sát nhân - Ảnh 3.

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Đúng lúc có tiếng hô cướp thì một thanh niên người dính đầy máu cầm theo một vật như con dao bỏ chạy. Còn một người đàn ông đang chảy rất nhiều máu ở cổ, mặc áo của hãng taxi ABC chạy về chỗ quán bia A.D.

"Thấy vậy tôi liền vứt xe đạp điện xuống đường và cùng với một số người dân khác cầm theo gậy, gạch bên đường đuổi theo nam thanh niên bỏ chạy.

Khi chạy được khoảng tầm 200 mét, anh ta rẽ xuống cánh đồng Xuân La. Do khu vực này rậm rạp và rất tối nên tôi quay lại hiện trường để đưa người bị thương đi cấp cứu.

Tuy nhiên, khi tôi quay lại hiện trường thì người đàn ông bị thương đã được đưa đi cấp cứu", anh Dương kể lại sự việc.

Lái taxi ôm cổ đầy máu kêu cứu, người dân cầm gậy đuổi bắt kẻ sát nhân - Ảnh 5.

Lực lượng Công an tiến hành bảo vệ hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Cũng theo anh Dương, khoảng mấy phút sau thì quay lại chỗ mà vừa truy đuổi nghi can, nhưng lúc này đối tượng này đã bị người dân tóm gọn. Ngay sau đó, mọi người thông báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường sở tại và TP.Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, áp giải nam thanh niên về trụ sở.

Lái taxi ôm cổ đầy máu kêu cứu, người dân cầm gậy đuổi bắt kẻ sát nhân - Ảnh 6.

Ngay sau khi gặp nạn, tài xế xe taxi được người dân chuyển vào Bệnh viện E cấp cứu.

Theo ghi nhận của PV, vào lúc 1h sáng 7/10, người đàn ông điều khiển chiếc xe taxi bị thương ở cổ được cấp cứu tích cực tại Bệnh viện E.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến quý độc giả

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại