Người lái xích lô chở tôn vừa tại ngoại: "Tôi sẽ bỏ nghề ba gác"

Hoàng Hải |

Sau hơn 2 tiếng ngồi đợi trước cổng Công an quận Hoàng Mai, gia đình bà Lê Thị Phượng vui mừng khôn xiết khi đón chồng chính thức được tại ngoại.

Đúng 18h30' chiều nay (ngày 6/10), ông Đinh Ngọc Thạch (52 tuổi, tên gọi khác là Bình, quê Hà Nam), người đạp xe xích lô chở tôn đỗ ven đường Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) khiến cháu Trần Minh Hoàng (10 tuổi) tử vong được tại ngoại.

Ngay từ đầu giờ chiều, người thân trong gia đình ông Thạch, các đồng đội và hàng chục phóng viên các cơ quan báo chí tập trung trước cổng Công an quận Hoàng Mai để chờ đợi giây phút ông Thạch được tại ngoại.

Người lái xích lô chở tôn vừa tại ngoại: Tôi sẽ bỏ nghề ba gác - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh: Otofun.net)

Trong hơn 2 tiếng ngồi đợi chồng, bà Lê Thị Phượng (vợ ông Đinh Ngọc Thạch) như ngồi trên đống lửa. Bà Phượng liên tục đi qua, đi lại cổng Công an quận Hoàng Mai để chờ đợi giây phút được gặp chồng.

Mỗi lần có người nhắc tên chồng, bà Phượng lại ngậm ngùi khóc. Thậm chí, do lo lắng cho chồng, trong quá trình ngồi đợi, bà Phượng còn bị ngất xỉu.

Người lái xích lô chở tôn vừa tại ngoại: Tôi sẽ bỏ nghề ba gác - Ảnh 2.

Bà Phượng nghẹn ngào, khóc lớn khi nhắc tới tên chồng.

"Sáng nay, khi hai đứa cháu ở dưới quê lên, chúng nó không thấy ông đâu nên cứ hỏi tôi mãi.

Không biết phải trả lời các cháu thế nào, tôi chỉ biết nói ông đi làm chưa về. Giờ chồng tôi sắp về đoàn tụ với gia đình rồi, tôi và gia đình rất vui và hạnh phúc.

Kể từ ngày chồng tôi bị bắt, chưa một đêm nào tôi được ngủ ngon. Cứ mỗi khi chuẩn bị ngủ lại nghĩ thương chồng rồi khóc một mình. Xong lần này, tôi không cho chồng đi chở xe 3 bánh nữa. Tôi sẽ bảo chồng chuyển nghề khác để làm cho đỡ vất vả", bà Phượng nghẹn ngào tâm sự.

Người lái xích lô chở tôn vừa tại ngoại: Tôi sẽ bỏ nghề ba gác - Ảnh 3.

Bà Phượng cùng con, cháu đứng đợi chồng ở cổng Công an quận Hoàng Mai.

Người lái xích lô chở tôn vừa tại ngoại: Tôi sẽ bỏ nghề ba gác - Ảnh 4.

Người lái xích lô chở tôn vừa tại ngoại: Tôi sẽ bỏ nghề ba gác - Ảnh 5.

Đúng 18h30', ông Thạch được tại ngoại về với gia đình.

Sau hơn 2 tiếng chờ đợi, đến 18h30' ngày 6/10, ông Thạch và gia đình đã được tại ngoại trong niềm vui khôn xiết của gia đình, các đồng đội và bà con hàng xóm.

Nói về cảm xúc của mình sau khi được tại ngoại, ông Thạch cho hay, sau khi được ra khỏi trại tạm giam, ông rất vui mừng và phấn khởi nên không thể diễn tả hết được cảm xúc của mình bằng lời nói.

Ông Thạch cũng cho biết, trong quá trình bị tạm giam ở Công an quận Hoàng Mai, ông Thạch vẫn ăn uống và sinh hoạt bình thường và không bị mất ngủ.

Người lái xích lô chở tôn vừa tại ngoại: Tôi sẽ bỏ nghề ba gác - Ảnh 6.

Người lái xích lô chở tôn vừa tại ngoại: Tôi sẽ bỏ nghề ba gác - Ảnh 7.

Gia đình vô cùng vui mừng, phấn khởi khi ông Thạch được tại ngoại. Sau sự việc lần này, ông Thạch cũng cho biết, mình sẽ bỏ nghề chở xe ba gác.

Các cán bộ của Công an quận Hoàng Mai cũng rất nhiệt tình, chu đáo, thường xuyên động viên tinh thần ông.

Nói về dự định tương lai sau khi được tại ngoại, ông Thạch cho biết, sau sự việc lần này, ông sẽ bỏ nghề chở xe 3 bánh và sẽ tìm công việc khác.

Người lái xích lô chở tôn vừa tại ngoại: Tôi sẽ bỏ nghề ba gác - Ảnh 8.

Người lái xích lô chở tôn vừa tại ngoại: Tôi sẽ bỏ nghề ba gác - Ảnh 9.

Khi nhận được tin báo ông Thạch đã được tại ngoại, rất đông bà con hàng xóm tới động viên chia sẻ, hỏi thăm tình hình sức khỏe.

Thay mặt gia đình, con gái ông Thạch gửi lời cảm ơn tới tất cả các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ, giúp đỡ gia đình mình trong thời gian qua.

Qua đây, mặc dù gia đình cũng còn rất nhiều những khó khăn, vất vả nhưng gia đình quyết định tặng 10 triệu để tặng cho hội nạn nhân bị chất độc màu da cam.

Và tặng 10 triệu cho những cựu lính thương binh có hoàn cảnh gia đình khó khăn trong đơn vị 27 – 7.

Như tin đã đưa, chiều 23/9, trước cửa nhà số 66, đường Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến cháu Trần Minh Hoàng (10 tuổi) tử vong.

Một số người dân kể lại, khi gặp tai nạn, cháu Trần Minh Hoàng đi xe đạp thiếu quan sát nên đã va vào tấm tôn sắc nhọn của xích lô dừng cạnh đường. Sau va chạm, cháu Hoàng bị phần tấm tôn thò ra cứa vào cổ chảy rất nhiều máu.

Người dân trong khu vực cùng người nhà đã đưa cháu Hoàng vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu nhưng do vết thướng quá nặng nên không qua khỏi.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người không khỏi đau xót bởi cái chết thương tâm khi cháu bé còn khá nhỏ tuổi, trong khi người điều khiển chiếc xe xích lô chở tôn cũng có gia cảnh rất khó khăn.

Được biết, cháu Hoàng là con thứ 2 trong gia đình, đang học lớp 4, rất thông minh, hiền lành. Còn ông Thạch - người lái xích lô chở tôn từng tham gia quân ngũ. Do cuộc sống khó khăn nên ông Thạch phải lên Hà Nội mưu sinh bằng nghề chở thuê và khuân vác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại