Nguyễn Thị Loan: "Chẳng có gì đáng xấu hổ khi bố mẹ là nông dân"

Thảo Nguyên |

"Tôi cho rằng, chẳng có lý do gì để phải giấu giếm xuất phát điểm của mình. Chẳng có gì đáng xấu hổ khi bố mẹ tôi là nông dân", Nguyễn Thị Loan chia sẻ.

Chiều 4/10, người đẹp Nguyễn Thị Loan có buổi gặp gỡ thân mật với báo chí, công bố về việc cô sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế được tổ chức tại Mỹ vào tháng 10 sắp tới.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, Nguyễn Thị Loan không chỉ tỏ ra tự tin vào khả năng của mình mà cô còn vui vẻ chia sẻ về "cốt cách nông dân" trong con người mình.

Nguyễn Thị Loan và câu chuyện "lại đi thi"

- Mỗi lần thấy Nguyễn Thị Loan tham gia 1 cuộc thi nhan sắc nào đó, người ta lại xì xào: "Ôi, cô này lại đi thi Hoa hậu", chị có thấy khó chịu?

Đúng là có nhiều người cảm thán như vậy nhưng tôi nghĩ đó là điều tích cực. Bởi sau mỗi cuộc thi, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn, giúp tôi có thêm kinh nghiệm để phục vụ cho cuộc sống và sự nghiệp của mình.

Nguyễn Thị Loan: Chẳng có gì đáng xấu hổ khi bố mẹ là nông dân - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Loan tại buổi họp báo.

Ví dụ như sau cuộc thi Hoa hậu Thế giới, tôi có sự hiểu biết hơn về cuộc thi. Từ đó, tôi có thể hỗ trợ với đơn vị giữ bản quyền để giúp đỡ các thí sinh đàn em.

Trường hợp cụ thể như gần đây, tôi đã hỗ trợ Diệu Ngọc - đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Thế giới 2016 trong việc xây dựng 1 ngồi trường ở miền núi để bạn ấy thực hiện dự án Người đẹp nhân ái.

Tôi cho rằng, mỗi cuộc thi đều giúp tôi có được ít nhiều về những mối quan hệ, về uy tín để làm tốt hơn trong các hoạt động thiện nguyện, các hoạt động xã hội. 

Thế nên dù có bị nói là "lại đi thi" hay "nghiện đi thi" thì tôi cũng không thấy buồn. Tôi đã làm được những điều tốt mà!

- Nhưng có thời điểm nào đó vì những lời nói như vậy mà chị định bỏ cuộc không?

Trong cuộc sống, trước 1 sự việc mỗi người đều sẽ có 1 cảm nhận, 1 suy nghĩ riêng. Nếu cứ cố sống và làm theo mong muốn của người khác thì tôi e là rất khó để chiều lòng tất cả.

Vậy nên tôi nghĩ, cứ sống tốt nhất, làm những điều tốt nhất theo khả năng của mình và không gây ảnh hưởng xấu đến xã hội là được.

Điều này có nghĩa là, tôi không bao giờ từ bỏ cơ hội của chính mình.

Nguyễn Thị Loan: Chẳng có gì đáng xấu hổ khi bố mẹ là nông dân - Ảnh 2.

"Không thể nói là tôi cố đi thi để giành giải được!".

- Nhiều người cho rằng: "Nếu chưa giành được vương miện, Nguyễn Thị Loan sẽ không ngừng đi thi"?

Không! Lần thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế này chỉ là sự tình cờ. Vốn dĩ, Yến Nhi là người được chỉ định tham dự cuộc thi. Bản thân Nhi cũng đã chuẩn bị khá kỹ càng để lên đường tham dự. Nhưng vì không xin được visa vào Mỹ nên Yến Nhi không tham gia cuộc thi được.

Trong khi đó, vì dự định sang Mỹ để thăm người thân và cổ vũ cho chương trình Hoa hậu Thế giới nên tôi đã xin được visa từ tháng 5 vừa rồi. Và đại diện công ty Elite đã mời tôi tham dự cuộc thi thay cho Yến Nhi.

Thế nên, tôi hoàn toàn không có dự định tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế lần này, không thể nói là tôi cố đi thi để giành giải được.

Tự hào với biệt danh "Hoa hậu nông dân"

- Cách đây vài năm, chị có chia sẻ hình ảnh chị đội nón lá, xắn quần và cuốc đất làm vườn như một cô gái nông thôn chính cống. Bình thường, chị cũng rất thoải mái khi chia sẻ: "Bố mẹ tôi là nông dân". Trong khi đó, rất nhiều người muốn giấu xuất phát điểm của mình, thậm chí có 1 bộ phận người trẻ muốn giấu nghề nghiệp của cha mẹ?

Bức ảnh đó ghi lại hoạt động của tôi trong 1 hoạt động trải nghiệm cho các người đẹp ở thành phố về công việc ở nông thôn. Đó là 1 kỷ niệm rất vui và tôi đã chia sẻ với bạn bè trên Facebook.

Nguyễn Thị Loan: Chẳng có gì đáng xấu hổ khi bố mẹ là nông dân - Ảnh 3.

"Chẳng có gì đáng xấu hổ khi bố mẹ tôi là nông dân".

Tôi cho rằng, chẳng có lý do gì để phải giấu giếm xuất phát điểm của mình. Chẳng có gì đáng xấu hổ khi bố mẹ tôi là nông dân.

Việt Nam là 1 đất nước đi lên từ nông nghiệp. Phần lớn những người dân của nước ta đều làm nông nghiệp. Vậy nên tôi nghĩ, gia đình tôi là nông dân cũng là 1 điều rất bình thường, thậm chí tôi còn thấy đó là 1 điều đáng vui và tự hào.

- Vậy xuất thân trong một gia đình vất vả như vậy đã ảnh hưởng đến tính cách của Loan như thế nào?

Làm nông nghiệp rất vất vả. Bản thân tôi cũng từng trải nghiệm cuộc sống ở nông thôn nên tôi có sự kiên trì, nhẫn nại và "đằm mình" hơn để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Những điều này giúp tôi có ý chí hơn, dám vượt qua những thử thách hơn.

Tôi nghĩ, chính cốt cách của những người nông dân, chính việc từng sống và làm việc ở nông thôn đã trở thành 1 phần quan trọng xây dựng lên tính cách, trong con người tôi hiện tại.

- Chị có thấy cuộc sống của người nông thôn Việt đang quá thiệt thòi so với người thành phố không?

Cho tới tận bây giờ, dù cả gia đình đã dọn lên Hà Nội, nhưng tôi vẫn rất nhớ và thích những tháng ngày sống ở quê. Mỗi lần có dịp về quê, tôi đều phụ giúp cô chú, họ hàng trong việc thu hoạch, đồng áng.

Những kỷ niệm về cuộc sống nông thôn từ ngày còn thơ ấu như: Đi cấy, đi gặt, đi câu cá… luôn là những kỷ niệm đẹp nhất đối với tôi.

Nguyễn Thị Loan: Chẳng có gì đáng xấu hổ khi bố mẹ là nông dân - Ảnh 4.

"Tôi sẽ vui nếu người ta gọi tôi là "Hoa hậu nông dân".

Ngày nay, những người ở thành thị thường có xu hướng về những vùng ven đô, những vùng núi, miền quê… để được hòa mình với thiên nhiên, được cảm nhận cuộc sống bình yên, giản dị ở những nơi đó.

Vậy, việc mình là người nhà nông, với cuộc sống ở thôn quê nó là 1 điều khiến tôi luôn tự hào và thích thú.

- Chị nghĩ sao nếu người ta gọi chị là "Hoa hậu nông dân"?

Giữa 1 dàn Hoa hậu xinh đẹp với những trang phục lộng lẫy, ai cũng muốn mình có 1 dấu ấn đặc biệt, 1 sự khác biệt nào đó. Vậy thì, nếu người ta nhận ra Loan là 1 cô "Hoa hậu nông dân" thì đó chính là sự khác biệt, sự nổi bật của tôi. 

Tôi sẽ rất vui về điều đó!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại