Mourinho và Man United: Vì họ… hành hạ nhau

Bảo Nam |

Làm sao để Man United có thể thắng trận đây khi Quỷ đỏ bị biến thành con tin của một Jose Mourinho đã hết thời và chính Mourinho cũng đang bị biến thành con tin của Man United.

Sau trận thua thứ 3 liên tiếp của Man United, rất nhiều chuyên gia đã cố gắng tìm ra cách lý giải dựa trên các phân tích nặng tính chuyên môn.

Đóng bộ vest lịch lãm ngồi làm khách mời trên kênh BT Sports, Paul Scholes và McManaman cố gắng bắt bệnh bốc thuốc cho Quỷ đỏ bằng kinh nghiệm chuyên môn.

Họ chỉ ra những vị trí đang rất yếu của Man United như Fellaini không hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự trước vòng cấm địa, 2 hậu vệ biên kiểm soát khu vực 15 mét rất tồi.

Tuy nhiên, cũng giống như chương trình dự báo thời tiết. Với người có chuyên môn thì ai cũng có thể phân tích nguyên nhân hình thành một cơn bão, một trận mưa khi nó đã… diễn ra.

Vấn đề là phải đưa ra dự báo chính xác. Và điều này thì giới chuyên môn Anh không làm được.

Mourinho và Man United: Vì họ… hành hạ nhau - Ảnh 1.

Làm sao tưởng tượng nổi Man United lại thua Watford tới 1-3...

Vậy đâu là nguyên nhân khiến Quỷ đỏ thua liên tục như vậy? Có lẽ đã đến lúc chúng ta đối diện thực tế: Phải chăng vì Jose Mourinho và Man United vốn không dành cho nhau?

Cuốn sách "Big brand, big trouble" của tác giả Jack Trout từng chỉ ra một vấn đề kinh điển của các thương hiệu lớn: các thương hiệu lớn luôn bám lấy vinh quang trong quá khứ và ngại thay đổi theo thời cuộc.

Đây chính là vấn đề của Mourinho. Sự bảo thủ của ông đã hình thành từ thời Mourinho còn đang đánh đâu thắng đó và vì đã từng thành công với những triết lý cũ, Mourinho sẽ không thay đổi bất chấp kết quả ra sao.

Mourinho và Man United: Vì họ… hành hạ nhau - Ảnh 2.

Mourinho không dành cho Man United?

Rõ ràng là so sánh giữa Man United và Chelsea năm ngoái không có nhiều sự khác biệt. Vấn là cách tiếp cận trận đấu kiểu thận trọng, vẫn là những cầu thủ di chuyển như… tập dưỡng sinh trên sân.

Mourinho ghét Juan Mata từ xưa vì cầu thủ này chậm chạp và thiếu máu lửa. Nhưng thay vì loại Mata ngay từ đầu, Mourinho giữ anh lại nhưng không cho ra sân, bất chấp những trận đấu Quỷ đỏ có Mata, họ đá khá tốt.

Năm xưa, sở dĩ lối chơi và cách hành xử cảm tính của Mourinho thành công vì ông có nhiều cầu thủ ngôi sao. Còn bây giờ, trong tay ông hoặc là những ngôi sao đã hết thời, hoặc chưa lớn thật sự. Cách chơi bóng đá đó thất bại là chuyện dĩ nhiên.

Man United đang bị biến thành con tin vì sự ngạo mạn, bảo thủ của Mourinho theo cách đó.

Mourinho và Man United: Vì họ… hành hạ nhau - Ảnh 3.

Man United lúc này không nhiều ngôi sao thật sự như giá trị chuyển nhượng đắt đỏ của CLB.

Nhưng Mourinho không phải là người duy nhất có lỗi. Bản thân ông cũng đang bị trói buộc bởi những cầu thủ mà tin chắc ông không hề thích.

Điển hình trong số đó là Wayne Rooney. Mourinho thừa hiểu R10 đã hết thời và đang thật sự trở thành gánh nặng của Quỷ đỏ. Nhưng hãy thông cảm cho Người đặc biệt.

Nếu để Rooney ngồi dự bị triền miên, đó chẳng khác nào hành động tuyên chiến với LĐBĐ Anh. Người Anh cần Rooney được đá chính vì anh này đang là đội trưởng ĐT Anh.

Watford 3-1 Man United

Mourinho chả dại gì mà gây sự với liên đoàn. Ông từng làm điều này và luôn là kẻ thua cuộc.

Vậy nên đừng trách Mourinho, cũng đừng hỏi tại sao Rooney luôn đá chính bất chấp anh có tệ hại đến nhường nào đi chăng nữa.

Mourinho và Man United, họ buộc phải chịu đựng lẫn nhau để duy trì một thương hiệu. Đó là điều hoàn toàn nghịch lý trong dòng chảy bóng đá.

Nhưng biết làm sao được khi Mourinho vì muốn tuyên chiến với Van Gaal nên chọn Man United, còn Quỷ đỏ vì hết lựa chọn nên cũng đành phải đặt niềm tin ở Người đặc biệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại