VĐV lùi ngày tìm đến cái chết sau khi giành huy chương Paralympic

Hiệp Hoàng |

VĐV Marieke Vervoort của tuyển Paralympic Bỉ đã ký vào giấy “trợ tử” để kết thúc cuộc đời mình trong sự thanh thản. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa cô sẽ chấm dứt những ngày tháng của mình ngay sau khi Paralympic Rio 2016 khép lại.

uối tuần vừa qua, Marieke Vervoort đã giành được HCB ở nội dung đua xe lăn 400m tại Paralympic Rio 2016. Cô được chẩn đoán mắc căn bệnh thoái hóa cơ bắp bẩm sinh và không thể chữa trị được từ khi còn trẻ. Năm 2008, cô đã ký vào giấy “trợ tử”. 

Đây là loại giấy đồng ý tiêm thuốc để người bệnh có thể ra đi trong thanh thản. Ở Bỉ, đây là một hình thức được cho phép. Nhiều thông tin cho rằng VĐV người Bỉ sẽ chính thức kết thúc cuộc đời mình sau khi Paralympic Rio 2016 khép lại. Tuy nhiên, mới đây, VĐV 37 tuổi đã phủ nhận thông tin này.

“Tôi đã cầm giấy “trợ tử” của mình trong tay nhưng tôi vẫn đang tận hưởng từng giây phút nhỏ nhoi trong cuộc đời mình. Sẽ có lúc những ngày tồi tệ của tôi nhiều hơn những ngày tươi sáng. Khi đó tôi biết thời điểm đã đến. Lúc đó, tôi sẽ thực hiện giấy “trợ tử”. Và tất nhiên, lúc này thì chưa”, Vervoort chia sẻ.

“Mỗi năm, căn bệnh của tôi càng tồi tệ hơn. Dần dần, tôi phải từ bỏ những sở thích của mình. Nếu mọi người gặp tôi vài năm trước đây, tôi có thể vẽ những bức tranh rất đẹp. Nhưng giờ thì không. Thị lực của tôi chỉ còn 20%. Chẳng biết điều gì tiếp theo sẽ đến với tôi nữa đây?”, Vervoort tâm sự trên Guardian.

Bốn năm trước ở Paralympic London, Vervoort đã giành được một chiếc HCV và một chiếc HCB. Cô từng chia sẻ rằng mình muốn truyền đạt tới mọi người trên thế giới về giấy “trợ tử”. Như đã nói, đây là một loại giấy phép được chấp nhận ở Bỉ. Còn ở Canada, những người có hoàn cảnh nhất định mới được cung cấp giấy phép này.

VĐV lùi ngày tìm đến cái chết sau khi giành huy chương Paralympic - Ảnh 1.

Vervoort từng đoạt HCV và HCB ở Paralympic London 2012

“Tôi hy vọng các quốc gia khác như Brazil sẽ bàn bạc về loại giấy phép này. Nó giúp con người có thể sống lâu hơn. Khi bạn ký vào giấy “trợ tử” không có nghĩa bạn phải kết thúc cuộc đời mình 2 tuần sau đó. Tôi ký giấy “trợ tử” vào năm 2008. 

Và hãy nhìn xem, năm 2016 tôi giành được HCB. Giờ đây tôi không còn sợ chết nữa. “Trợ tử” giống như bạn đi vào một phòng mổ, các bác sỹ giúp bạn chìm vào giấc ngủ mà không cần phải tỉnh dậy nữa. Đó là một cảm giác rất thanh thản. Tôi không muốn phải đau đớn trước lúc ra đi”, Vervoort chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại