Sốc: Cầu thủ 18 tuổi bị côn đồ đánh đến chết trên đường ra SVĐ

Tiểu Mã |

Việc một cầu thủ trẻ chỉ ở độ tuổi thiếu niên bị giết hại dã man khiến làng túc cầu không khỏi bàng hoàng và đau xót.

Nạn nhân xấu số là tiền vệ Sergio Mejia Sanchez, đang chơi cho CLB Platense FC tại Honduras.

Ngày 4/9, khi đang trên đường tới SVĐ Estadio Excelsior của đội nhà ở thành phố Puerto Cortes, trên bờ biển Caribbean thì Mejia Sanchez bất ngờ bị một băng đảng côn đồ tấn công và đánh đập đến mức tử vong tại chỗ.

Theo chính quyền địa phương, nhóm côn đồ gồm 10 người đàn ông. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa kẻ nào bị bắt và lực lượng chức năng vẫn đang trong quá trình truy lùng các nghi phạm.

Sau vụ việc kinh hoàng, CLB Platense FC đã gửi lời chia buồn trên facebook của CLB:

"Tập thể Platense vô cùng thương đau lòng trước sự ra đi của Sergio Mejia Sanchez, một người bạn và người đồng nghiệp thân thiết của toàn đội. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, người thân của Mejia Sanchez".

Sốc: Cầu thủ 18 tuổi bị côn đồ đánh đến chết trên đường ra SVĐ - Ảnh 1.

Hình ảnh Sergio Mejia Sanchez được đăng trên Facebook của CLB Platense FC.

Vụ án kinh hoàng này là một hồi chuông báo động về tình trạng an ninh tại quốc gia Honduras. Đây không phải là trường hợp đầu tiên một cầu thủ trẻ bị côn đồ giết hại dã man.

Trước đó, sự việc đau lòng tương tự cũng xảy ra vào tháng 12 năm ngoái, khi cựu tiền vệ Arnold Peralta của Rangers FC cũng bị thiệt mạng sau khi dính tới 12 phát đạn bên ngoài một trung tâm mua sắm ở Honduras, để lại người vợ trẻ cùng một đứa con thơ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại