Bí ẩn phố Núi: Đứa "con ghẻ" bỗng hóa thành thần tài!

Khánh Sơn (Ảnh: Tung Hoàng) |

Từng bị nhìn với ánh mắt đố kỵ và hoài nghi, thậm chí bị xem là tội đồ, bây giờ Trần Minh Vương lại đang trở thành "thần tài" của HAGL.

Giọt nước mắt chảy ngược

Nếu đọ về kinh nghiệm tham chiến tại V-League thì Trần Minh Vương xứng đáng được các cầu thủ của học viện HAGL – JMG gọi bằng "anh".

Nguyên do, từ 2013, cầu thủ trưởng thành từ lớp Năng khiếu bóng đá HAGL đã được đôn lên đội một. Tức năm 17 tuổi, tiền vệ người Thái Bình đã được ăn tập cùng đàn anh ở HAGL.

Một năm sau đó, Minh Vương mới được trình làng ở V-League. Ở tuổi 18, HLV Choi Yoon –gyum bị nhiều người cho là "thần kinh" khi sử dụng một cầu thủ "thảo mai" như Minh Vương. Nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc đã đúng với cách nhìn người của mình.

Niềm tin của ông đã được đặt đúng chỗ khi cậu học trò cưng chơi thứ bóng đá rất đĩnh đạc. Dù chỉ có 8 trận đá chính nhưng Minh Vương đã để lại những dấu giày sâu đậm. Cuối mùa bóng năm này, Vương chính là chủ nhân của danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2014.

Một trang mới mở ra đối với cậu bé có đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn vì sớm phải mồ côi cha. Chính Minh Vương cũng thừa nhận với chúng tôi: "Hy vọng sự khởi đầu suôn sẻ này sẽ giúp cho con đường bóng đá của em sáng hơn".

Bí ẩn phố Núi: Đứa con ghẻ bỗng hóa thành thần tài! - Ảnh 1.

Minh Vương từng tỏa sáng ở HAGL rồi chìm dần.

Nỗi đau mất cha

Năm 2007, Minh Vương được cha đưa vào Hàm Rồng để thi Học viện HAGL Arsenal JMG. Đáng tiếc, Minh Vương chỉ được chọn vào lớp năng khiếu.

Khi tiền vệ này vào Hàm Rồng nhập môn thì 3 ngày sau cha anh qua đời. Gia đình đã giấu vì sợ cậu bé sẽ không đến với bóng đá khi nghe cú sốc này. Một tháng sau, Vương mới biết cha mình về thế giới bên kia.

Nhưng con tạo xoay vần, HAGL thay đổi chính sách sử dụng nhân sự. Họ đôn tất cả những cầu thủ từ Học viện HAGL – JMG lên đội một và người dẫn dắt chính là HLV Guillaume Graechen.

Thực tế, nhà cầm quân người Pháp chưa bao giờ đánh giá cao Minh Vương. Ngay cả khi anh tỏa sáng nhất thì cũng chỉ được xếp dự bị hạng sang ở HAGL.

Có lẽ vì thế câu chuyện "Tấm Cám" đã xuất hiện ở HAGL. Tức, những cầu thủ của lò JMG luôn được ưu ái, luôn được coi là đặc biệt thì những cầu thủ đến từ lò Năng khiếu như Vương, dường như chỉ được xem là… con ghẻ.

Cả mùa bóng năm 2015, Minh Vương chỉ biết lầm lũi giữa rừng sao của JMG. Mãi cho đến khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn lên thay Guillaume Graechen ở 5 vòng đấu cuối, thì tiền vệ này mới được sử dụng.

Tuy nhiên, dẫu có thế nào đi nữa thì đó vẫn là một sự thất vọng tột cùng, đối với một cầu thủ luôn cầu tiến như Minh Vương.

Bí ẩn phố Núi: Đứa con ghẻ bỗng hóa thành thần tài! - Ảnh 3.

Có không ít lời ì xèo về cầu thủ người Thái Binh ở ngay trong CLB HAGL.

Điếc không sợ súng

Những ký ức đắng cay

Năm 2013, Minh Vương đã được gọi vào ĐT U19 Việt Nam vốn đang nổi đình nổi đám. Ai cũng tin tiền vệ này có mặt trong danh sách tham dự vòng loại U19 châu Á 2014.

Nhưng phút chót anh đã bị HLV Guillaume gạch thẳng tay. Và giải U22 Đông Nam Á 2014 tại Brunei, Minh Vương cũng là một cái tên rất xứng đáng nhưng cuối cùng lại không góp mặt.

HAGL đã thắng 4 trận đấu liên tiếp tại V-League, một con số vô cùng ấn tượng đối với một đội bóng được điểm mặt xuống hạng năm sau.

Nếu có một cuộc bình chọn thì Cầu thủ xuất sắc nhất chắc chắn phải thuộc về Minh Vương, người ghi 6/11 bàn thắng cho HAGL trong 4 trận gần đây.

Cụ thể, Minh Vương có cú hat-trick vào lưới B.Bình Dương, 1 lần làm rung lưới FLC Thanh Hóa và mới đây nhất anh lập cú đúp trong chiến thắng 2-1 trước Sanna Khánh Hòa ở vòng đấu 21. Đó là một màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn của chàng trai sinh năm 1995 này.

Không ai khác, Minh Vương cũng đang là người ghi bàn thắng nhiều nhất (8) cho đội bóng phố Núi. Đấy chính là bằng chứng cho những nỗ lực vượt qua vô vàn sức ép của tiền vệ này.

Đến đây chúng tôi lạ phải nhắc đến câu chuyện vẫn chưa cũ. Ở HAGL, không phải ai cũng ưa thích Minh Vương. Thậm chí, một vài đồng đội của anh đã ra mặt nói thẳng với HLV Nguyễn Quốc Tuấn, không nên sử dụng Minh Vương vì không hợp lối chơi của toàn đội.

Bầu không khí của những buổi tập đôi khi đã trở nên căng thẳng, ngột ngạt khi mà HAGL cứ "đá đâu thua đó". Đương nhiên, Minh Vương cũng bị xem là một "tội đồ" vì thiếu đi tính hiệu quả trong những pha bóng kết thúc.

Bí ẩn phố Núi: Đứa con ghẻ bỗng hóa thành thần tài! - Ảnh 5.

Minh Vương lặng lẽ đi giữa những chỉ trích và những cơn sóng ngầm. Bởi với anh, điều quan trọng là tự mình phải biết vượt qua những áp lực và tự đặt cho mình những mục đích để vươn lên.

Vượt lên tất cả, bóng đá không chỉ là đam mê và còn có một ước mơ, giúp cho người mẹ ở quê nhà Thái Bình đỡ khổ. Và bóng đá cũng giống như chiếc cầu nối, là lời nguyện cầu cho người cha quá cố ở thế giới bên kia được bình yên, thanh thản.

Minh Vương đã làm được, ít nhất cho đến thời điểm này. Và người ta tin, tiền vệ này sẽ còn tiến xa hơn hay nói như HLV Nguyễn Quốc Tuấn:

"Vương chưa bao giờ là cầu thủ bình thường. Nếu biết vượt qua những sức ép, tôi tin cậu ấy sẽ là một trong những gương mặt xuất sắc của bóng đá Việt Nam ở lứa tuổi đôi mươi".

Với Minh Vương, anh chỉ nói rằng: "Tất cả chỉ mới bắt đầu, những bàn thắng sẽ không bao giờ có được nếu như không có những đồng đội phía sau. Tôi không cần danh hiệu cá nhân, bởi nó chẳng là gì nếu như một tập thể thất bại".

Minh Vương là người khiêm tốn, cầu thị và cầu tiến, với đức tính như thế vững tin tiền vệ người Thái Bình sẽ là một ngôi sao tương lai của HAGL và cả bóng đá Việt Nam.

Hữu Thắng ơi, xin ông đừng quên Minh Vương!

Nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2017, U22 Việt Nam sẽ được tập trung dài hạn. Trong số ấy, sẽ có rất nhiều cầu thủ HAGL sẽ được gọi. Nhưng Minh Vương chưa chắn được ưu ái dù anh đang chơi rất bùng nổ. Nếu tiền vệ này không được gọi thì đấy có lẽ là một điều đáng tiếc cho cá nhân anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại