Hà Nội: Cô gái bị tố bỏ đói chú mèo liệt 1 tháng, thản nhiên nói "chờ mãi nó không chết"?

Tuk Tuk |

Câu chuyện này đang khiến rất nhiều người bàn tán, thậm chí là phẫn nộ và lên án gay gắt.

Ngày hôm nay, trên khắp Facebook đang truyền tay nhau câu chuyện và những hình ảnh liên quan tới một chú mèo ta, màu đen được cho là 1 tháng nay không ăn uống gì, cũng không được chủ chăm sóc và vừa mới mất. 

Câu chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như đằng sau đó, cư dân mạng đang rất bất bình về thái độ của cô gái có tên Q.B - gia đình chủ đã nuôi chú mèo này.

Bài đăng đầu tiên xuất phát từ Facebook có tên V.T, kể về câu chuyện chú mèo ta bị liệt, "vất 1 chỗ trong tháng trời", "không được cho ăn uống, không ai chăm sóc". 

Sau khi được các bạn tình nguyện viên của Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội đưa về, chú mèo đã không qua khỏi vì quá yếu.

Hà Nội: Cô gái bị tố bỏ đói chú mèo liệt 1 tháng, thản nhiên nói chờ mãi nó không chết? - Ảnh 1.

Đi kèm với đó, V.T còn đăng tải những dòng trạng thái được biết từ Q.B - cô gái trong gia đình đã nuôi chú mèo đen này. Trong những status của mình, cư dân mạng cho rằng có vẻ như Q.B khá vô tâm trước chú mèo bị liệt của nhà mình. Cô viết:

"Nhà mình nuôi 1 con mèo đen. Xong nó bị liệt chỉ nằm 1 tư thế. Cả tháng nay nó không ăn 1 cái gì, chỉ nằm im và thở, không ngọ nguậy. Thế mà nó không chết. Trưa lên thấy tội quá. 

Mình lên đọc kinh cho nó nghe. Mà nó ngước cái đầu lên meo meo. Cái mắt con mèo ghê (...). Bây giờ làm thế nào bây giờ. Trước mình thấy trên Facebook có chỗ nào nhận nuôi mèo bị bỏ rơi. Mình sẽ cho em đến đó ở tốt hơn. Chỉ cho mình với".

Phía dưới những bình luận với bạn bè, khi có người bảo nên mang ra bệnh viện chó mèo để chữa xem sao, thì Q.B có nói rằng: "Em không dám sờ vào người nó. Bảo bố mẹ em thì kêu mèo ta, chữa làm gì. Mà 1 tháng nay nó không chết. (...). 

Con mèo nhà em bác sĩ đến người ta cười cho ấy. Nó là mèo ta đen sì, xong người nó nằm 1 tháng bẩn. Kinh lắm".

Hà Nội: Cô gái bị tố bỏ đói chú mèo liệt 1 tháng, thản nhiên nói chờ mãi nó không chết? - Ảnh 2.

Chú mèo tên Mun trong câu chuyện.

Cũng theo như V.T chia sẻ, Trạm cứu hộ đã nhờ phía chủ mang tới phòng khám gần đó, nhưng do "rằm bận cúng không mang đi được". Khi phía Trạm nhận về được 2 ngày, chú mèo này đã chết.

"Khi được báo cho Trạm với câu "Chờ mãi nó không chết nên báo cho Trạm cứu, giờ Trạm nhận cứu thì em mong nó không chết nữa. (...). Mình không hiểu nổi? Một sinh mạng sờ sờ ra đó, không cứu?" - trích từ bài đăng của V.T.

Hà Nội: Cô gái bị tố bỏ đói chú mèo liệt 1 tháng, thản nhiên nói chờ mãi nó không chết? - Ảnh 3.

Trạm cứu hộ chó mèo chia sẻ về sự việc.

Câu chuyện này nhanh chóng gây sự chú ý của cư dân mạng, đặc biệt là những người yêu chó mèo. Đa số mọi người đều dành những lời không mấy tiêu cực cho Q.B - người chủ của chú mèo. 

Một vài người nặng lời hơn còn tỏ ra rất phẫn nộ và lên án sự vô tâm, thái độ dửng dưng của Q.B. Trước những điều đó, cô gái Hà Nội này cũng đã đăng đàn xin lỗi và giải thích sự việc.

Hà Nội: Cô gái bị tố bỏ đói chú mèo liệt 1 tháng, thản nhiên nói chờ mãi nó không chết? - Ảnh 4.

Q.B giải thích về sự việc này.

Liên lạc với Q.B, cô gái tỏ ra đang khá bức xúc trước việc mọi người chỉ theo dõi câu chuyện 1 chiều và quay qua bàn tán, chê trách mình. 

Q.B chia sẻ: "Mình thường không ở nhà, và cũng vừa đi du lịch về. Con mèo ấy do mẹ mình mang về nuôi và để ở tầng 3, nên mình cũng không để ý lắm. Đến hôm rằm vừa rồi mình về và lên tầng 3 thắp hương, giặt quần áo thì thấy như thế.

Mẹ bảo mèo bị liệt 1 tháng nay, không ăn uống được gì chứ không phải nhà mình không cho ăn như lời bạn kia nói. 

Nó không ăn nhưng ngày nào mẹ mình cũng trộn cơm mang lên. Còn nhà mình cũng bận bịu, và hơi vô tâm nên không có thời gian đút cho chó mèo ăn gì cả. 

Hà Nội: Cô gái bị tố bỏ đói chú mèo liệt 1 tháng, thản nhiên nói chờ mãi nó không chết? - Ảnh 5.

Lúc đấy, biết như thế mình đã gọi trạm cứu hộ đến mang mèo đi. Cái sai của bố mẹ mình là không chăm sóc mèo cẩn thận, chứ không thể quy chụp là do mình vì mình không biết gì cả. Rồi các bạn cứu hộ viết quá lên. 

Hôm đấy là rằm, các bạn bảo mang mèo qua luôn cho họ. Mình thì chuẩn bị đi làm, cũng gọi điện cho mấy người ship quen nhưng các bạn phải đi lễ. 

Mình bảo với bên trạm là từ giờ tới tối sẽ mang mèo đến, thì các bạn bảo thôi, các bạn qua luôn. Mình thực sự ghi nhận lòng tốt của các bạn, nhưng đến tối về lại có người inbox nói mình này kia.

Mình cũng biết cái sai của gia đình mình nên không nói nữa. Nhưng đến hôm nay thì các bạn đã làm quá lên và quy chụp mình không cho mèo ăn, mong cho nó chết thì mình cũng không hiểu nổi. Từ sáng đến giờ mọi người chỉ đọc từ 1 phía rồi khủng bố mình, thực sự rất stress".

Hiện tại câu chuyện này đang nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ trên khắp Facebook. Chúng tôi đang liên hệ với Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội để tìm hiểu thêm thông tin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại