"Thần súng" bị thất lạc của huyền thoại Trần Oanh

Đoàn Dự |

"Cuộc đời Trần Oanh là cả một chuỗi những giai thoại, kỳ thú lắm" – Nhà báo Trương Xuân Hùng đã nói thế và quả thật, người anh hùng của TTVN có những câu chuyện rất đặc biệt.

Được Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhường ghế

Đấy là trong một cuộc gặp mặt Bác Hồ, sau khi cố VĐV Trần Oanh đoạt 2 HCV tại Ganefo châu Á năm 1966.

Hôm đó, ông cùng rất đông các VĐV khác đoạt HCV được vào gặp để báo cáo cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Thần súng bị thất lạc của huyền thoại Trần Oanh - Ảnh 1.

Huyền thoại Trần Oanh được Bác Hồ hỏi chuyện.

Theo lời kể của Nhà báo Trương Xuân Hùng thì:

"Đồng chí Ngô Luân đang báo cáo với Thủ tướng Phạm Văn Đồng thì Bác Hồ vào. Theo bức ảnh này, chúng ta thấy Bác ngồi ở đầu ghế, bên tay trái là thủ tướng Phạm Văn Đồng đang đứng.

Trước đó, Bác Hồ gọi: "Chú Oanh đâu".

Trần Oanh trả lời: "Thưa bác cháu đây ạ".

Bác Hồ tiếp: "Chú Tô đâu, chúng ta là chủ thì khi khách đến, chúng ta phải tiếp thế nào?"

Thủ tướng Phạm Văn Đồng nghe thế liền đứng dậy, nhường ghế đó. Bác Hồ bảo "Chú Oanh đâu, ngồi vào đây". Và thế là Trần Oanh ngồi vào ghế và nói chuyện với Bác Hồ".

Mải bắn súng, bị... nhổ lông chân cũng không biết

"Trần Oanh là người hiền lành, chất phác và rất trung thực. Khi giải ngũ về, nhà anh rất nghèo, mỗi tháng được tiêu chuẩn 13,5 kg gạo" - nhà báo Trương Xuân Hùng.

Một lần, người bạn Trần Đình Mấn mời ông đến để huấn luyện cho các VĐV của mình. Khi ông Trần Oanh bắn thị phạm, ông Trần Đình Mấn đã bảo một VĐV tới, nhổ lông chân.

Thế nhưng người anh hùng của bắn súng Việt Nam vẫn hoàn toàn tập trung, không biết gì và hoàn thành phát nổ với điểm số gần như tối đa.

"Trần Oanh là một người có tâm lý dị biệt, ở chỗ khi ông vào vị trí bắn là ông tập trung cực kỳ cao độ không cần biết bên ngoài đang hò reo, đánh trống ầm ĩ, chỉ biết ngắm và bóp cò" - ông Trần Đình Mấn nói với Tạp chí Thể thao.

Thần súng bị thất lạc của huyền thoại Trần Oanh - Ảnh 3.

Khẩu "bá vương thần súng" của huyền thoại Trần Oanh

Trước năm 1962, cố xạ thủ Trần Oanh vẫn phải sử dụng những khẩu súng thường và đôi khi còn… hỏng hóc. Nhưng ở giải bắn súng quân đội các nước XHCN năm 1962, ông bắt đầu được thi đấu bằng thần súng của Tiệp Khắc, có tên Zkr, sử dụng đạn 9mm.

Đây là loại súng cực tốt thời bấy giờ, tất nhiên cỡ đạn quá lớn, nên độ giật rất cao.

Theo nhà báo Trương Xuân Hùng, khẩu súng này đã được giữ cẩn thận trong nhiều năm sau khi ông Trần Oanh rời quân ngũ. Nhưng hiện tại, nó lại đang bị thất lạc. Đây là một điều vô cùng đáng tiếc.

Trở lại với khẩu Zkr, cùng với nó, huyền thoại Trần Oanh đã phá kỉ lục của viên quân nhân Mỹ vào năm 1962, tạo nên thành tích tới bây giờ, vẫn chưa ai vượt qua tại nội dung 50m súng ngắn ổ quay: 587 điểm.

Cố xạ thủ Trần Oanh chỉ rèn luyện với súng và đạn thông thường. Chỉ trước khi thi đấu 1 thời gian ngắn, và lúc thi đấu, ông mới được dùng khẩu Zkr. Loại đạn dùng khi thi đấu cũng là đạn chuẩn, có giá gần... 3 USD 1 viên.

Bị cả làng dồn vào thế bí

Trần Oanh rời quân ngũ năm 1972, khi mới 44 tuổi. Khi về làng, tất cả mọi người đều ra chào đón và ca ngợi tài năng bắn súng của ông.

Nhưng chính trong lúc đó, ông lại bị dồn vào thế khó. Lúc bấy giờ, mọi người trong làng nói: "Trần Oanh, chú giỏi bắn súng lắm cơ mà. Bắn chết con chim đang đậu trên lưng con trâu kia xem nào?"

Thần súng bị thất lạc của huyền thoại Trần Oanh - Ảnh 5.

Sau này, tâm sự lại với Nhà báo Trương Xuân Hùng, cố VĐV Trần Oanh mới nói:

"Thực ra tôi có bắn được đâu. Tôi không quen bắn súng đó. Mà bảo không biết bắn thì xấu hổ, lỡ bắn chết con trâu thì tiền đâu mà đền?"

Thế mà, chỉ với 1 phát bắn, huyền thoại Trần Oanh hạ được con chim thật, chẳng hề làm ảnh hưởng tới con trâu. Từ đó, người làng hoàn toàn tin, phục vào tài năng bách phát bách trúng của người anh hùng Việt Nam.

Bí mật sau 2 chiếc HCV ở Ganefo châu Á năm 1966

Nhà báo Trương Xuân Hùng kể: "Những năm đó chiến tranh, chính quyền Miền Nam tuyên truyền người Miền Bắc đói ăn, gầy gò, không có sức sống. Vì thế, khi đoàn thể thao Miền Bắc đến Campuchia thi đấu, có hàng nghìn người miền Nam tới xem, chỉ để biết có gầy ốm thật không.

Tại môn thi điền kinh, Trần Đình Chỉ đoạt HCV nội dung 400m. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không thể tin đoàn thể thao Miền Bắc lại giỏi thế. Người Miền Nam bất ngờ, chính chủ nhà Campuchia cũng bất ngờ.

Họ không chuẩn bị sẵn Quốc kỳ và Quốc ca của chúng ta nên lễ trao giải phải hoãn lại 1 tiếng để đi… tìm Quốc kỳ.

Thần súng bị thất lạc của huyền thoại Trần Oanh - Ảnh 6.

Trần Oanh (thứ hai từ trái sang) chụp ảnh với Bác Hồ.

Nhưng điều bí mật thú vị nhất liên quan tới Trần Oanh và đoàn thể thao Việt Nam năm 1966 dự Ganefo châu Á là tất cả VĐV, khi đi mang theo rất ít đồ dùng cá nhân. Dù vậy, ai cũng có một vali to.

Trong vali ấy, có rất nhiều thuốc men, vừa xuống sân bay là bí mật chuyển cho tình báo của ta, rồi chuyển vào trong Nam cho các đồng chí đang chiến đấu.

Sau chuyến đi này, Bác Hồ trực tiếp gặp đoàn thể thao một phần vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại