Bị cáo tố thư ký tòa chạy án, bật khóc vì bị tăng gấp 5 lần hình phạt

Khắc Thành |

Sau khi tố cáo thư ký TAND TP HCM có hành vi đòi tiền chạy án, bị cáo Vân đã bị tòa án này tăng án lên gấp hơn 5 lần.

Sáng 10/8, sau 2 ngày xét xử phúc thẩm và nghị án, TAND TP HCM đã tăng án với bị cáo Mai Thị Ngọc Vân (36 tuổi, ngụ quận Tân Bình) từ 9 tháng lên 4 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Vũ Phi Long cũng đọc quyết định khởi tố tại tòa với em trai Vân là Mai Khải Hoàn (33 tuổi) để điều tra tội Cố ý gây thương tích.

Theo bản án sơ thẩm, ông Mai Văn Mười (cha Vân) có mâu thuẫn với hàng xóm là Trịnh Quang Hân. Chiều 1/6/2014, trong lúc quay tấm bạt che mưa, ông Hân cố tình đập tay quay vào dàn cây cảnh trước sân nhà Vân. Hai bên xảy ra cự cãi và ông Hân đã túm 2 tay Vân để con trai là Trịnh Quốc Việt hành hung người phụ nữ này.

Phát hiện sự việc, Hoàn chạy ra đánh ông Hân để giải cứu cho chị gái mình. Ngày hôm sau, ấm ức vì chuyện bị cha con ông Hân đánh nên Vân nhặt cây củi tìm Việt đánh trả thù. Anh trai Việt tên Trung chạy vào can ngăn liền bị người phụ nữ này đập cây vào đầu ngất xỉu.

Ông Hân cùng 2 con trai đã làm đơn tố cáo Vân về hành vi Cố ý gây thương tích. Sau đó, Vân bị TAND quận Tân Bình xử phạt xử phạt 9 tháng tù, bị cáo này kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì đang nuôi con nhỏ.

Bị cáo tố thư ký tòa chạy án, bật khóc vì bị tăng gấp 5 lần hình phạt - Ảnh 1.

HĐXX xét hỏi Nhung. Ảnh: K.Thành.

Liên quan đến  vụ án, trước đó, TAND TP HCM phân công Thẩm phán Phạm Thao làm chủ tọa phiên tòa phúc thẩm, thư ký phiên tòa là bà Trần Thị Nhung.

Quá trình làm việc để chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử, bà Nhung được cho là đã chủ động liên hệ với bị cáo Vân để gợi ý về việc chạy án. Theo lời bị cáo thì vào tháng 6/2016, một người phụ nữ tên Nhung gọi điện thông báo vụ án sắp được TAND TP HCM đưa ra xét xử phúc thẩm và đề nghị đưa 85 triệu đồng để có thể được hưởng án treo.

Sau đó, Vân được một người đàn ông hẹn giao tiền tại ngã ba Hoàng Văn Thụ - Lê Văn Sỹ (quận Tân Bình), nữ bị cáo liền trình báo công an.

Sáng 14/7, bà Nhung nhờ chồng là Phan Văn Khang (36 tuổi, ngụ quận 3) đi nhận tiền. Khi Khang vừa nhận túi nilon, trong chứa 85 triệu đồng từ bị cáo Vân thì bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP HCM ập vào bắt quả tang.

Sau khi xảy ra sự việc, TAND TP HCM đã đình chỉ công tác với bà Nhung và thẩm phán Thao, đồng thời thay đổi HĐXX vụ án cho khách quan. Tại tòa, đại diện VKSND TP HCM đã đề nghị HĐXX hủy bản án sơ thẩm để điều tra xét xử lại vì có dấu hiệu vi phạm tố tụng và làm rõ hành vi của những người liên quan. Trong khi đó, luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng thân chủ của mình không phạm tội.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo đã thể hiện rõ, tòa sơ thẩm có một số vi phạm tố tụng nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án, vì thế không cần thiết phải hủy án. Đồng thời, nhận định hành vi của bị cáo có tính côn đồ, nguy hiểm, mức án 9 tháng tù mà tòa sơ thẩm tuyên là quá nhẹ, HĐXX  đã quyết định tăng hình phạt với Vân.

Trao đổi với phóng viên sau phiên tòa, nữ bị cáo bật khóc nức nở: "Mức án 9 tháng tù tôi thấy đã quá nặng rồi nên mới xin giảm nhẹ hình phạt. Họ ép tôi, yêu cầu tôi nộp tiền chạy án. Nhà tôi rất nghèo, phải chạy từng bữa ăn hàng ngày, tiền đâu mà nộp số tiền lớn như thế nên mới tố cáo tiêu cực. Ai dè thư ký tòa chưa bị xử lý gì thì tôi đã bị tăng án lên 4 năm, em trai tôi cũng bị điều tra".

Bị cáo Mai Thị Ngọc Vân khóc: "Mức án 9 tháng tù tôi đã cảm thấy rất nặng. Họ yêu cầu tôi chạy án nhưng nhà cạn tiền, mấy mẹ con lay lắt qua ngày thì tiền đâu mà chạy. Tôi thấy họ ép mình quá nên tố cáo tiêu cực. Nữ thư ký tòa có liên quan nhưng chưa thấy bị xử lý gì, giờ tôi còn bị tăng án, em tôi cũng bị dính vòng lao lý".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại