"Con cưng" Trung Quốc hùng hổ tuyên bố: "Tôi là vua"

Lupo |

Kình ngư Sun Yang của Trung Quốc lại vừa tiếp tục gây sóng gió tại Olympic.

Tự tin sẽ "bá đạo" tại Olympic 2016, Sun Yang đã phải nhận thất bại muối mặt tại nội dung 400m tự do sở trường trước kình ngư trẻ Mack Horton đến từ Australia.

Không chỉ thua cuộc, "con cưng" của thể thao Trung Quốc còn bị đối thủ đốp chát thẳng thừng: "Tôi đã thắng, chiến thắng của một người tử tế. Sun Yang chỉ là một kẻ dùng thuốc để gian lận".

Những tưởng các "cú đòn" này sẽ làm Sun Yang mất bình tĩnh. Nhưng không, kình ngư 24 tuổi vẫn tỏ ra bình tĩnh lạ thường và có phần còn "ngông" hơn.

Con cưng Trung Quốc hùng hổ tuyên bố: Tôi là vua - Ảnh 1.

Mack Horton giành HCV sau khi vượt qua Sun Yang.

Khi được hỏi về Mack Horton và cuộc đối đầu giữa 2 người ở nội dung 1500m tự do nam sắp tới, Sun Yang đáp: "Tôi không biết Mack Horton là ai cả. 1500m, tôi là vua. Tôi là biểu tượng mới của thế giới".

Trong khi học trò rất "cứng" thì Xu Qi, quản lý đội bơi Trung Quốc lại yêu cầu một lời xin lỗi từ phía Australia: "Chúng tôi biết những gì Mack Horton đã nói 2 ngày trước. Đó là những lời công kích xấu xí, làm ảnh hưởng đến mỗi quan hệ giữa các VĐV Trung Quốc và Australia. Chúng tôi yêu cầu một lời xin lỗi của Horton".

Ngày 12/8 tới, Sun Yang và Mack Horton sẽ tái đấu ở nội dung 1500m tự do. Đây là nội dung là tay bơi người Trung Quốc từng giành HCV tại Olympci 2012. Song với sự tiến bộ của Mack Horton, mọi chuyện đều có thể xáy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại