Bầu Đức xơi gân gà, HAGL sẽ về đâu?

Kim Thiền |

"Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt/Đi thì cũng dở, ở không xong", vần thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương hơn 200 năm trước, ai mà dè lại có ngày vận vào tình cảnh của bầu Đức hôm nay.

Chông chênh HAGL

Đã hai mùa giải V-League, HAGL chỉ có được niềm vui ở đúng vòng đấu đầu tiên, còn sau đó là cả một hành trình dài đằng đẵng chất chứa nỗi buồn và sự hoài nghi. Mùa giải năm nay, đội bóng phố Núi lại tiếp tục gây thất vọng, và hiện đang chông chênh hơn bao giờ hết.

Lật lại mùa giải năm ngoái, ở vòng đấu thứ 22, ngay sau khi sa thải HLV Guillaume Graechen, HAGL lập tức có được cuộc lội ngược dòng tưng bừng, giành chiến thắng 3-1 trước Sông Lam Nghệ An.

Trận thắng này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc HAGL trụ hạng mùa bóng trước, và trong khi các fan của đội bóng phố Núi còn đang ngây ngất với chiến thắng, thì trên các diễn đàn, mạng xã hội, fan Sông Lam tức cảnh làm thơ "Hoan hô đội bóng tỉnh ta/Đi làm kinh tế ở xa mới về".

Nhưng bi hài nhất, không thể không nhắc đến trận thắng "không thể tin nổi" của "Những đứa trẻ nhà bầu Đức" trước Hà Nội T&T ở vòng đấu thứ 24. Sau hiệp 1 "dễ như ăn kẹo" với 2 bàn dẫn trước, đội khách tự dưng "đá như mộng du" ở hiệp 2, giúp HAGL thắng lại 3-2 đầy ngỡ ngàng.

Bầu Đức xơi gân gà, HAGL sẽ về đâu? - Ảnh 1.

Đã hai mùa bóng nay, Hà Nội T&T cứ đá ở Pleiku là lại "gặp dớp".

Không những thế, Long An - vòng sau đấy sẽ gặp HAGL cũng "đá chết bỏ" với Đồng Nai, đến mức 2 trụ cột Nhật Tân và Quang Thanh phải lĩnh thẻ đỏ, "ngồi chơi xơi nước" xem đội nhà đá với HAGL.

Mùa trước, đội bóng phố Núi trụ hạng như thế đấy!

Mùa này, "cái duyên" của HAGL với đội bóng Hà Nội lại một lần nữa lặp lại. Thắng trận lượt đi dễ như "bỏ kẹo vào túi" trận lượt về Hà Nội T&T lại lăn đùng ra thua trên sân Pleiku, đúng lúc đội bóng phố Núi cảm nhận được hơi thở của chiếc vé xuống hạng phả nóng hổi vào gáy.

V-League bây giờ mới đáng xem, ở cả hai đầu. Cuộc đua đến ngôi vô địch cũng hấp dẫn, nhưng nếu chỉ tập trung vào đấy mà quên đi "Đội bóng quốc dân", có thể người ta sẽ bỏ lỡ mất một màn "thoát thân" đầy ngoạn mục nữa chăng?

Ai sẽ là Dương Tu?

Năm xưa, theo "Tam quốc diễn nghĩa", Tào Tháo ra lệnh giết Dương Tu - một trong những mưu sĩ tài danh của mình để yên lòng binh sĩ, khi đánh chặn Lưu Bị mấy trận đều thua, phải cắm trại cố thủ và dùng "kê cân" (gân gà) làm khẩu lệnh ban đêm, bị Dương Tu đọc ra suy nghĩ.

Tình thế của bầu Đức với HAGL hiện tại chẳng khác tình thế của Tào A Man năm xưa là mấy. HAGL của bầu Đức trung thành với chính sách dùng lứa cầu thủ U19 thành công rực rỡ ở các giải trẻ hai năm trước chinh chiến V-League, nhưng thất bại thảm hại, thậm chí đứng trên bờ thảm họa.

Tiếp tục chỉ dùng các cầu thủ trẻ, HAGL sẽ mong manh hơn bao giờ hết, chẳng thể tự quyết định số phận của mình, còn thay đổi thì hóa ra bầu Đức tự nuốt lại những phát biểu hùng hồn của mình, đánh sập niềm hi vọng vào những "đứa con cưng" hết lòng đặt hi vọng.

Bầu Đức xơi gân gà, HAGL sẽ về đâu? - Ảnh 2.

Mùa trước, HLV Graechen bị "trảm" để cứu HAGL.

Năm ngoái, việc HLV Guillaume Graechen bị trảm để đưa HLV Hoàng Anh Tuấn vào chiếc ghế nóng ở phố Núi đã cứu HAGL khỏi một mùa giải thảm họa. Giờ đây, khi đội bóng này lại rơi vào tình thế mong manh trước khả năng rớt hạng, sẽ đến lượt ai là "vật tế thần"?

Quả tình, với việc Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường "đi du học", HAGL hiện nguyên hình là một tập thể rệu rã, yếu ớt và rời rạc. Văn Toàn từng được đánh giá cao ngang Công Phượng, lần cuối cùng ghi bàn là ở... vòng đầu tiên V-League mùa này.

Ngoại binh của HAGL lại là một câu chuyện thảm họa khác, người gãy chân, người vừa đá 1 trận đã hiện nguyên hình "hàng lởm", chỉ có Ideguchi là "trên tầm" các cầu thủ nội, nhưng so với ngoại binh của các đội bóng khác ở V-League, thì cũng chỉ là "tôm tép".

Tám vòng đấu còn lại, HAGL tính ra còn phải gặp đến 4 đối thủ "ngoài tầm" là FLC Thanh Hóa, B.Bình Dương, Than Quảng Ninh, SHB Đà Nẵng, bên cạnh đấy là trận gặp đối thủ trực tiếp cạnh tranh chiếc vé trụ hạng - Long An. Mùa này, ai cứu được bầu Đức đây?

Hữu Thắng sẽ cứu bầu Đức?

Cuối tuần qua, "đứa con" được bầu Đức cưng nhất - Công Phượng lần đầu tiên được ra sân từ đầu, trong màu áo đội bóng Nhật, đá hẳn hơn 1 hiệp. Nhưng nhìn Phượng đá trên sân, người ta mới hiểu hơn vì sao người Nhật... mãi cất Phượng trên ghế dự bị.

"Trong nhà nhất mẹ nhì con, ra đường khối kẻ còn giòn hơn ta", ở Việt Nam, Công Phượng là cái tên "triệu người mê", nhưng ở đội bóng đang nằm ở nửa dưới giải hạng 2 của Nhật Bản, tiền đạo này chỉ là người thừa, phục vụ cho những mục đích khác ngoài chuyên môn.

Câu chuyện của 3 "đứa con cưng" được gửi đi du học, giờ đây cũng là sợi gân gà trong mồm bầu Đức, mà theo Dương Tu nói với Hạ Hầu Đôn trong Tam quốc diễn nghĩa thì "ăn vào thì không có vị, mà bỏ đi thì tiếc", giờ đây gọi về cũng dở, mà đá tiếp cho hết hợp đồng thì cũng bất nhẫn.

Thời may, cả 3 cầu thủ của HAGL gửi đi du học đều nằm trong kế hoạch của HLV Hữu Thắng trong chiến dịch chuẩn bị cho AFF Cup cuối năm nay, dù rằng người ta không khỏi giật mình mới màn trình diễn của Công Phượng cuối tuần qua.

Bầu Đức xơi gân gà, HAGL sẽ về đâu? - Ảnh 3.

Với màn trình diễn "thảm họa" ở Nhật vừa qua, liệu Công Phượng có khá khẩm hơn khi chơi cho ĐTQG Việt Nam ở AFF Cup?

Màn trình diễn đấy giống hệt như hơn 30 phút Công Phượng "nhảy múa" trên sân trong trận gặp Syria trong màu áo ĐTQG Việt Nam hơn 2 tháng trước. Nó có vẻ như "ẩn chứa sự nguy hiểm khôn lường", nhưng thực ra là vô hại, bởi sự rề rà và thiếu hẳn dấu ấn của một tiền đạo thực sự.

V-League đang trong mùa ảm đạm nhất trong những năm trở lại đây, với vô vàn sự cố xấu xí làm người hâm mộ mất dần niềm tin. Trong mớ bòng bong rối mù ấy, nếu HAGL lặng lẽ cán được đích trụ hạng, hẳn bầu Đức sẽ vui lắm, vì trút được gánh nặng một bên vai xuống đất.

Rồi nếu ở AFF Cup, Hữu Thắng đưa ĐTQG Việt Nam thành công, với sự góp mặt của những Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, làm thỏa lòng hàng chục triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam luôn sẵn sàng thổn thức vì chiến thắng, thì gánh nặng thứ hai cũng sẽ biến mất.

Nhược bằng không, khó lòng mà tưởng tượng được ra điều mà bầu Đức và HAGL sẽ phải đối mặt. Lúc đấy, cái thế lực từng khuynh đảo bóng đá Việt Nam chẳng biết sẽ phải trôi về đâu nữa...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại