“Thần đồng” Thanh Hùng giã từ sân cỏ vì ám ảnh rợn người

Khánh Sơn |

Từng là tuyển thủ của U19 và U20 VN, có một tương lai xán lạn. Thế nhưng, Nguyễn Thanh Hùng đã sớm phải giã từ sân lớn vì ám ảnh chấn thương đã gây ra cho đồng nghiệp Tạ Thái Học.

Ký ức kinh hoàng

Đó là một buổi chiều kinh hoàng trên sân Pleiku, ngày 2/8/2011. Trong cuộc đối đầu giữa HAGL và Khánh Hòa, tiền vệ Nguyễn Thanh Hùng đã có pha vào bóng rợn người khiến cho tiền đạo Tạ Thái Học gãy đôi ống quyển.

Nhìn đôi chân gấp khúc của Tạ Thái Học, không ít khán giả phải đứng dậy bỏ ra về dù trận đấu chưa kết thúc. Các cầu thủ HAGL, đặc biệt là ngoại binh dường như muốn rời khỏi sân khi phải tận mắt chứng kiến pha bóng kinh hoàng này.

Ngay lập tức Thái Học được đưa đến và thực hiện ca mổ tại một bệnh viện ở Gia Lai. Còn Thanh Hùng phải nhận thẻ đỏ rời sân. Dĩ nhiên, chiếc thẻ đỏ ấy có lẽ không đau đớn và dằn vặt với Thanh Hùng khi chính anh gây ra tai nạn đối với đồng nghiệp của mình.

Trong căn phòng "tối như mực", tiền vệ sinh năm 1993 này chỉ biết ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Gã đàn ông và cũng là "gã đồ tể" trên sân bóng bỗng nhiên biến thành một cậu bé phải hứng chịu sự căm phẫn và ai oán của rất nhiều khán giả trên sân.

“Thần đồng” Thanh Hùng giã từ sân cỏ vì ám ảnh rợn người - Ảnh 1.

Pha bóng kinh hoàng trên sân Pleiku ngày nào.

Cậu bé ấy chỉ biết khóc và nói hai từ "xin lỗi" liên hồi, mặc cho biết bao lời động viên của đồng đội.

Kết thúc trận đấu, khi toàn đội đã lên xe rời sân, Thanh Hùng vẫn thẩn thờ, bước chậm, mặt ngửa lên trời. Có lẽ, anh đã cầu xin và cầu nguyện một điều gì đó cho Tạ Thái Học.

Buổi sáng hôm sau, Thanh Hùng đã chủ động gọi điện thoại cho người đồng nghiệp của mình để hỏi thăm và xin lỗi.

Tạ Thái Học đã rất rộng lượng rồi nhắn nhủ rằng, đó chỉ là một tai nạn do cả đôi bên đều quá tham bóng.

"Tôi cảm thấy sợ hãi khi xem lại pha vào bóng của Bửu Ngọc đối với Duy Long. Có lẽ tôi đã trải qua những ám ảnh như thế nên giờ đây tôi mới thấu hiểu được cảm giác và nỗi đau của người khác".

Nguyễn Thanh Hùng

Câu chuyện tưởng như đã dừng lại ở đó khi đôi bên đã hiểu và chia sẻ cho nhau.

Tiền đạo của HAGL đã bình phục nhanh chóng và trở lại chơi bóng. Nhưng Thanh Hùng thì khác. Những ám ảnh nặng nề khiến cho cầu thủ này ngày càng thụt lùi về chuyên môn.

Ở độ tuổi đôi mươi, người Khánh Hòa đã từng xem Thanh Hùng là một "thần đồng" của bóng đá phố Biển với đôi chân ma thuật, cách chơi bóng rất quái chiêu... Ấy vậy mà, mọi thứ đã trôi tuột chỉ trong một quãng thời gian ngắn.

Từ sân lớn sang… futsal

Ngày 8/12/2012, bóng đá Việt Nam bị "sốc" nặng khi Khánh Hòa quyết định chuyển giao đội bóng cho Hải Phòng. Trong số ấy, chỉ có 14 cầu thủ của Khánh Hòa được đội bóng đất Cảng đón nhận.

Thanh Hùng dù có tài năng nhưng anh cũng chỉ được xem là cầu thủ trẻ. Tiền vệ này cùng rất nhiều đồng môn khác phải ở lại ăn tập với đội trẻ. Song Hùng cảm thấy không bất ổn và quá chán nản.

Chính vì thế, tiền vệ này đã quyết định dừng cuộc chơi và chấm dứt giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Kể từ đó, tài năng trẻ của Khánh Hòa chỉ còn là một chàng trai đá "phủi" và anh tham dự các giải đấu "làng nhàng" để sống qua ngày.

Cả cái làng chài nơi Thanh Hùng sống cứ tiếc hùi hụi một tài năng chưa nở đã chóng tàn. Song có vẻ như số phận bóng đá của tiền vệ này đã biết trước là… đoản mệnh.

Trong lúc bơ vơ và chưa có một công việc ổn định, Thanh Hùng đã quyết định chọn futsal để thử sức mình.

“Thần đồng” Thanh Hùng giã từ sân cỏ vì ám ảnh rợn người - Ảnh 3.

Có một Thanh Hùng hồi sinh từ futsal.

Với tài năng và kỹ thuật khéo léo của mình, cầu thủ này không khó để được Sanna Khánh Hòa nhận vào thử việc và bây giờ anh đã trở thành một thành viên của futsal phố Biển.

Thanh Hùng đang chơi tiến bộ từng ngày, anh vẫn chơi thứ bóng đá nhanh nhẹn và kỹ thuật. Dẫu vậy, ở những pha đối kháng, có vẻ như cầu thủ này luôn rụt chân và e sợ.

"Không thể dung tha cho thứ bóng đá bạo lực như vậy được. Tôi nghĩ BTC và tổ trọng tài cần có những biện pháp mạnh và quyết liệt mới hy vọng chấm dứt những pha bóng tương tự như Bửu Ngọc đã làm với Duy Long"

Chủ tịch CLB Sài Gòn FC - Nguyễn Giang Đông

Thật khó lý giải, đó là loại phản xạ có điều kiện hay vô điều kiện. Chỉ biết, mỗi khi nhắc lại buổi chiều kinh hoàng trên sân Pleiku, Thanh Hùng chỉ biết cúi gầm mặt đi.

Thấy thế, chúng tôi cũng không dám vặn hỏi bởi biết Hùng cũng đang khó nghĩ và có lẽ anh chưa quên nỗi ám ảnh ấy.

Cuộc sống không ngừng vận động, Thanh Hùng giờ cũng đã có một công việc mới nhưng không còn liên quan đến sân bóng đá 11 người, vốn nhiều phức tạp và rắc rối.

Thế đấy, chỉ một tích tắc tham bóng giờ đây Nguyễn Thanh Hùng vẫn day dứt. Chúng tôi dám chắc, Hùng ân hận thật sự, chứ không phải gật và xin lỗi cho qua.

Lời "xin lỗi" bây giờ dễ vậy sao?!

Nói chuyện của Thanh Hùng lại nghĩ đến pha vào bóng của Quế Ngọc Hải với Anh Khoa, khiến tương lai tiền vệ của SHB.ĐN trở nên mịt mờ.

Cuối tuần rồi, thủ môn của Bửu Ngọc của XSKT Cần Thơ tiếp tục khiến dư luận "nổi sóng" với pha vào bóng như "triệt hạ" đối tiền đạo Duy Long của Sài Gòn FC.

Quế Ngọc Hải đã nhận mình sai và nói lời xin lỗi bằng những hành động cụ thể với Anh Khoa. Tương tự, Bửu Ngọc cũng đã nhận mình sai và đã xin lỗi đối với "nạn nhân".

Chưa bao giờ lời "xin lỗi" trên sân bóng lại được nói dễ dàng như bây giờ. Và chưa bao giờ, vấn nạn bạo lực và hành vi đạo đức trên sân cỏ của bóng đá Việt Nam lại đáng báo động đến như vậy.

Pha triệt hạ của Quế Ngọc Hải với Anh Khoa.

Đúng là BTC cần những chế tài nghiêm khắc. Nhưng có lẽ điều đó chưa đủ khi mà các cầu thủ vẫn xem thường đôi chân của đồng nghiệp với những pha vào bóng rợn người.

Rồi đây, Bửu Ngọc sẽ phải chịu án kỷ luật. Song liệu thủ môn có ăn năn hối lỗi như Thanh Hùng. Và liệu rằng, những cầu thủ khác có đi lại vết xe đổ ấy…

Thật khó để trả lời khi mà bóng đá Việt Nam bây giờ, đi đâu người ta nói đến chuyện tiêu cực, tiền thưởng và lót tay như thế nào chứ không phải là "đá đẹp để dân thương" như thời V-League chưa chuyển mình lên chuyên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại