Người thân tiết lộ điều khác thường của Hồ Văn Cường

Hoàng Lê |

"Con nít thường thích chơi đá banh, bắn bi, đánh đũa… còn thằng bé thì không mê các món đó...", cô ruột Hồ Văn Cương chia sẻ.

Hành trình để trở thành thần tượng âm nhạc nhí của Hồ Văn Cường quá đỗi chông gai. Có lẽ vì thế mà người ta ví von đó là một con đường đẫm nước mắt tựa như một câu chuyện cổ tích có thật giữa đời thường.

Tìm hiểu về cuộc đời cậu bé mới hiểu hết được, Cường không phải bắt đầu bởi con số "0" mà đó chính là kết quả của niềm đam mê và cậu bé biết tận dụng cơ hội dù là nhỏ nhất để biến giấc mơ ấy thành hiện thực.

Ấp ủ ngọn lửa đam mê

Trò chuyện với chúng tôi, anh Mười ít khi bộc lộ cảm xúc của mình mà chỉ ậm ừ mỗi khi nhắc đến chuyện của con anh. Anh khẳng định: "Nhà tôi nghèo lắm, ở địa phương này ai cũng biết hết mà, con tôi được vậy, tôi mừng cho nó".

Người thân tiết lộ điều khác thường của Hồ Văn Cường - Ảnh 1.

Hồ Văn Cường trên sân khấu VietNam Idol Kids.

Còn theo lời bà Mươi (cô ruột của Cường), dù họ hàng ai nấy đều nghèo nhưng mọi người luôn dành tình cảm thương yêu cho cậu bé.

Nghe tin cậu bé đăng quang, ai nấy cũng mừng và đến nhà anh Mười để hòa cùng niềm vui của của gia đình Cường.

Bà con địa phương khẳng định ngay từ nhỏ, Hồ Văn Cường đã có một giọng hát ngọt ngào nhưng chỉ dừng lại ở mức độ "cậu bé biết hát" chứ không bao giờ họ nghĩ lớn lên Cường sẽ trở thành một ngôi sao.

Khi nghe người ta xì xầm về ngôi vị quán quân của cậu bé đạt được là chỉ tại vì "nghèo" thì mọi người đồng thanh phản đối, bởi từ nhỏ Cường đã có giọng hát ngọt ngào, dâng trào cảm xúc.

Người thân tiết lộ điều khác thường của Hồ Văn Cường - Ảnh 2.

Ngôi trường nơi Hồ Văn Cường đang theo học.

Nói về thời thơ ấu của Hồ Văn Cường, chị Ngọc Như cho biết: "Thằng bé dù ốm yếu nhưng mê hát lắm, mấy năm trước còn học Tiểu học, nó cứ hát ngông trên đường.

Biết nó thích hát, mấy bạn bảo Cường hát suốt mấy tiếng đồng hồ, mặt mài đỏ ứng. Ở nhà nó cũng hò hát um xùm, khi bị cha mẹ la, nó chui vào cây rơm trước nhà nằm hát một mình để không ai nghe thấy".

Chị Ngọc Như đặc biệt ấn tượng với giọng hát đặc biệt của Cường thông qua bà Vọng cổ đã đi vào lòng công chúng "Tình anh bán chiếu":

"Nghe nó hát bài vọng cổ ngọt tựa mía lùi không thua gì người lớn, ai nấy đều lấy làm thích thú. Mặc dù vậy, mọi người cứ nghĩ rằng đó chỉ là một đứa bé nghèo chứ không thể nổi tiếng như hiện tại", chị Như tiếp.

Người thân tiết lộ điều khác thường của Hồ Văn Cường - Ảnh 3.

Bà Mười chia sẻ về Hồ Văn Cường.

Theo lời bà Mười, niềm đam mê nghệ thuật của Hồ Văn Cường được nhen nhóm từ rất sớm và được bộc lộ ở những trò chơi thời thơ ấu của Cường:

"Con nít thường thích chơi đá banh, bắn bi, đánh đũa… còn thằng bé thì không mê các món đó. Ở nhà nó thường rủ mấy đứa bé cùng xóm, làm sân khấu giả rồi làm ca sĩ hát hò.

Lạ thật, ở nhà không có người nào biết hát, không biết nó giống ai mà lại có giọng hát thanh tao, dễ xúc động lòng người".

Cũng theo lời bà Mười, khi hát Cường thường ra điệu bộ giống như ca sĩ làm cho ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên.

Ở xung quanh có gia đình nào tổ chức hát nhạc sống, mọi người lại gọi cậu bé đến để biểu diễn, bà con thấy thương và "boa" cho cậu bé ít chục ngàn đủ để mua quà vặt.

Người thân tiết lộ điều khác thường của Hồ Văn Cường - Ảnh 4.

May mắn mỉm cười

Để tìm hiểu về niềm đam mê ca hát của Cường, chúng tôi lân la đến Trường THCS Long Bình nơi Cường đang theo học thì được biết, năng khiếu âm nhạc đã được bộc lộ khi cậu bé chuyển đến học ở trường này.

Mỗi khi trường có tổ chức thi văn nghệ, Cường đều tham gia, khi cậu bé cất lên tiếng hát của mình ai nấy cũng gật đầu và lấy làm thích thú.

Nhắc đến Hồ Văn Cường, gần như tất cả mọi người ở vùng quê hẻo lánh này đều biết vì thuở nhỏ, cậu bé này đã nổi tiếng hát hay. Bé Phan (13 tuổi, học cùng khối với Cường) vui vẻ nói: "Bạn Cường nhà tuy nghèo nhưng học rất giỏi, mỗi năm đều có phần thưởng, giấy khen.

Người thân tiết lộ điều khác thường của Hồ Văn Cường - Ảnh 5.

Giấy khen của Hồ Văn Cường.

Đặc biệt, bạn ấy có giọng hát ngọt lịm, dễ thương nhất là khi hát nhạc trữ tình. Cường nổi tiếng chúng con cũng được vui lây và xem Cường là niềm tự hào của học sinh đang học ở trường này".

Nói đến "cơ duyên" Cường đến với cuộc thi, ông Quân chia sẻ: "May mắn cho Cường là lúc đi học thêm, cô Oanh có thuê nhạc sống để cho Cường và chúng bạn thể hiện khả năng ca hát của mình.

Có lẽ, cô giáo ấy chính là người dạy nhạc đầu tiên và cũng là người đã ươm mầm cho tài năng ca hát của Cường".

Cũng theo lời người hàng xóm này, cô Oanh có một người em làm giảng viên ở TP.HCM và người này đã giúp Cường đăng kí dự thi Vietnam Idol Kids.

Người thân tiết lộ điều khác thường của Hồ Văn Cường - Ảnh 6.

Giây phút đăng quang của Hồ Văn Cường.

"Giờ thằng bé đã nổi tiếng, tôi nghĩ nên cho nó đi học nhạc chuyên nghiệp ở Sài Gòn để phát triển tài năng.

Có như vậy, khả năng ca hát của nó mới được phát triển và tồn tại lâu trong lòng công chúng. Tôi sợ khi bắt nó về đi học văn hóa, ngọn lửa đam mê của Cường sẽ sớm mai một thời gian", bà Mười chia sẻ về sự định hướng tương lai của Cường.

Theo chia sẻ của người thân cậu bé, Cường có được ngày hôm nay không phải bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh mà thực chất Cường có niềm đam mê ca hát cháy bỏng trong lòng mình.

Tuy nhiên, giọng hát trời phú ấy sẽ sớm lụi tàn nếu cậu bé không may mắn gặp được cô Oanh. Chính vì vậy mà trong những ngày ở ngôi nhà chung Vietnam Idol Kids, mỗi khi nhớ nhà Cường lại lấy giấy viết để vẽ chân dung cô giáo âm nhạc đầu tiên của mình.

Khán giả cả nước nói chung và bà con ở xóm nghèo này sẽ còn nhắc câu chuyện "cổ tích" về một cậu bé nghèo biết vượt lên số phận bằng chính niềm đam mê ca hát của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại