Lục lại quá khứ của hoa hậu Phạm Hương, Đặng Thu Thảo

Quá khứ ít người biết trước khi tỏa sáng thành hoa hậu của Phạm Hương, Đặng Thu Thảo và á hậu Dương Trương Thiên Lý.

Hoa hậu Phạm Hương, Đặng Thu Thảo và á hậu Dương Trương Thiên Lý là ba mỹ nhân nổi tiếng hiện nay ở showbiz Việt về thần thái quyến rũ. Ít ai biết cả ba cô gái này đều xuất phát từ một lò đào tạo hoa hậu là Trường John Robert Powers (JRP) Việt Nam, một trường đào tạo học viên hướng đến sự tự hoàn thiện về nhân cách và phát huy hết tiềm năng của bản thân.

Để nhìn lại hành trình tỏa sáng của ba nhan sắc tiêu biểu trên, VietNamNet có bài phỏng vấn với bà Võ Thị Xuân Trang - Hiệu trưởng trường John Robert Powers Việt Nam, người được xem là cô giáo đã “tạo nên vóc, nên hình” của Hoa hậu Phạm Hương, Đặng Thu Thảo và á hậu Dương Trương Thiên Lý.

Lục lại quá khứ của hoa hậu Phạm Hương, Đặng Thu Thảo - Ảnh 1.

Bà Võ Thị Xuân Trang, cô giáo của Hoa hậu Phạm Hương, Đặng Thu Thảo và á hậu Dương Trương Thiên Lý

Á hậu Thiên Lý không nói xấu ai

Chị còn nhớ khi đến gặp chị, Dương Trương Thiên Lý thời ấy ra sao không?

- Tôi nhớ lần đầu gặp Dương Trương Thiên Lý khi em học môn “Tác phong thanh lịch” với tôi năm 2007, em rất lễ phép trong giao tiếp, rất siêng năng thực hành bài tập và có bề ngoài mạnh khoẻ đầy đặn với trang phục giản dị.

Em luôn để lại ấn tượng tốt với tất cả bạn bè, thầy cô với cái vẻ hồn nhiên, thân thiện, lễ phép, đôi mắt đẹp và nụ cười rất xinh.

Lúc ấy em không nói được 1 câu dài, luôn ngập ngừng tìm chữ tìm ý để diễn tả và trang phục thì thường là quần jean với các áo rộng thùng thình, màu sắc cũng như kiểu áo luôn già hơn độ tuổi của em.

Sau khoá học 2 cấp độ của chương trình phát triển cá nhân thì em trở lại Mỹ và khoảng tháng 4/2008, em trở lại JRP để học tiếp chương trình 5 cấp độ: xây dựng sự tự tin, nghệ thuật nói trước công chúng, diễn xuất, người mẫu, học nhảy hiện đại với dự định là sẽ tham gia cuộc thi IMTA vào tháng 7/2008 tại New York .

Thiên Lý kể không hiểu tại sao sau khi về Mỹ học, em cứ nôn nóng trở về Việt Nam lần nữa, em gần như nổi loạn để được trở về và muốn tìm kiếm cái gì đó mà chính em cũng không biết.

Tôi hay nói đùa với Lý rằng ông John Robert Powers đã chọn em để trở thành hình ảnh đại diện cho JRP tại Việt nam, nên ông khiến em phải về và ông phù hộ cho em nổi tiếng.

Thiên Lý học được vài tháng thì có thông báo tuyển sinh Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2008, để chúng tôi gửi thí sinh tham gia. Lúc ấy tôi bảo em đi thi, em tròn xoe mắt nhìn tôi và hỏi Em lùn quá sao đậu được cô?

Tôi nói: Cô bảo em đi thi không để đậu mà để trải nghiệm và đây là cơ hội cho em rèn luyện sự tự tin và làm quen sân khấu trước khi em đi New York thi và sau khi xin phép gia đình thì em đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2008.

Kết quả là em vào top 5 của Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2008 và Thiên Lý đạt được danh hiệu Á hậu 2.

Thiên Lý cho đến hôm nay sau gần 10 năm đăng quang vẫn là một trong những Á hậu tỏa sáng với thần thái rạng rỡ và cuốn hút hơn người. Theo chị điều gì giúp Thiên Lý thể hiện thần thái tốt như vậy trước công chúng?

- Tôi nghĩ những bài học mà Thiên Lý đã học là nền tảng cho em tỏa sáng ngày hôm nay. Chúng tôi đã trang bị cho Thiên Lý những kỹ năng trên sân khấu, kỹ năng trả lời phỏng vấn và đặc biệt là xây dựng sự tự tin cho em tư hình ảnh bên ngoài, các kỹ năng giao tiếp và vẻ đẹp tâm hồn cũng như sức mạnh nội tâm.

Đó là lý do em thể hiện được bản thân mình trước công chúng sau khi được đào tạo bài bản từng chút một. Phương châm đào tạo của chúng tôi là “phải tự nhiên, phải là chính mình và phải trở thành mẫu người tuyệt vời nhất mà bạn có thể”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại