Vì điều này, Bale mới bó tay trước Bồ Đào Nha

Lê Sơn |

“Quá khâm phục HLV Fernando Santos. Bồ thắng thuyết phục Wales mà vẫn đầy vẻ bí hiểm. CR7 đã sạc đầy pin trở lại nhưng giờ chả ai dám nói Bồ là đội bóng 1 người”.

BLV Quang Huy đã nói như vậy sau khi chứng trận thắng thuyết phục của Bồ Đào Nha trước Xứ Wales.

Ronaldo không phải là tất cả

Quả đúng như vậy bởi đây hoàn toàn không phải là trận đấu chỉ của riêng Ronaldo. Bởi đơn giản, cả hàng tiền vệ của Bồ Đào Nha đã tỏa sáng khi chơi lấn lướt hoàn toàn trước tuyến giữa của Wales.

Điều này được minh chứng rõ nét nhất qua các số liệu thống kê. Tính cả trận, Xứ Wales là đội bóng cầm bóng lấn lướt, lên tới 54% (Bồ Đào Nha chỉ 46%).

Tuy nhiên, xét về tính hiệu quả, Bồ Đào Nha lại tỏ ra vượt trội hơn hẳn. Dù cầm bóng ít hơn nhưng Bồ Đào Nha lại là người kiểm soát thế trận, khiến đối thủ rối loạn.

Sự hiệu quả ở tuyến giữa góp phần giúp Bồ Đào Nha tạo được nhiều pha bóng đáng chú ý hơn, với số lần dứt điểm vượt trội (17 cú sút, 6 cú trúng đích), gần gấp đôi Xứ Wales (sút 9, trúng đích 3).

Vì điều này, Bale mới bó tay trước Bồ Đào Nha - Ảnh 1.

Tuyến giữa lép vế khiến Bale không thể nguy hiểm như thường lệ.

Có thể nhận thấy rõ trong trận đấu này, hàng tiền vệ của Xứ Wales gồm 3 nhân tố chủ chốt là Ledley, King và Allen đã quá lép vế trước Bồ Đào Nha.

Ngược lại, tuyến giữa của HLV Fernando Santos lại thi đấu rất hay với Pereira, Sanchez, Mario và Silva. Đó là chưa để tới sự hiệu quả đến 2 hậu vệ cánh là Guerreiro và Soares.

Chính điều này đã hạn chế rõ rệt sức tấn công của Xứ Wales, đặc biệt là nhân tố Gareth Bale.

Đây là thành công mang dấu ấn đậm nét của HLV Fernando Santos. Có thể, ông đã theo dõi rất kỹ trận đấu mà Wales thắng Bỉ 3-1 ở vòng tứ kết để tìm đưa ra đối sách trước sơ đồ 5-3-2 vốn rất mỏng ở tuyến giữa của Xứ Wales.

Đấu pháp của Fernando Santos rất giống với cách mà Mourinho vẫn hay làm, đó là nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ, chủ động thi đấu chắc chắn và chờ đợi thời cơ để kết liễu đối phương.

Nỗi nhớ Ramsey

Sự thiếu vắng Ramsey tác động rất rõ lên hàng tiền vệ xứ Wales. Bởi dù cầm bóng nhiều, nhưng tuyến giữa của họ đã tỏ rõ sự thiếu hụt hả năng đột biến và sáng tạo.

Bằng chứng là Gareth Bale phải lùi rât sâu để có bóng và một vài tình huống buộc lòng dứt điểm từ rất xa khung thành.

Vì điều này, Bale mới bó tay trước Bồ Đào Nha - Ảnh 2.

Mọi thứ với Xứ Wales có thể đã khác nếu Ramsey không vắng mặt vì thẻ vàng.

3 tiền vệ Ledley, King và Allen và cả tiền đạo Robson-Kanu không một ai đủ sức thay thế sự sáng tạo của Ramsey.

Rất nhiều những đường lên bóng của bộ tứ này đã bị Pereirra và 2 hậu vệ cánh Guerreiro và Soares hóa giải một cách khá đơn giản.

Vắng Ramsey, Bale chẳng khác gì Bá Nha vắng Chung Tử Kỳ. Chẳng còn tri kỷ bên cạnh, sức công phá của Bale đã giảm đi đáng kể. Rốt cục, anh cũng chỉ là một con chim én cô đơn không thể làm nên mùa xuân.

Tóm lại, từ chủ quan tới khách quan, Bồ Đào Nha đều nắm lợi thế quá lớn trước Xứ Wales và có lẽ, Bale và đồng đội đã thua người Bồ ngay từ khi trận đấu còn chưa bắt đầu!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại