Người Đức kiêu ngạo, "nổ" tưng bừng sau khi hạ Italia

Trọng Hiếu |

Chiến thắng trước Italia rạng sáng nay đã chấm dứt nhiều năm không thắng nổi đối thủ này của Đức tại các giải đấu lớn.

Trong trận tứ kết Euro 2016 rạng sáng nay, Đức đã vượt qua đội bóng áo Thiên thanh trong loạt penalty cân não, sau khi hai đội hòa nhau 1-1 ở thời gian thi đấu chính thức.

Neuer cản phá thành công hai cú sút của Leonardo Bonucci và Matteo Darmian ở loạt đá luân lưu, trong khi Simone Zaza và Graziano Pelle đá ra ngoài.

"Tôi chưa bao giờ trải qua loạt sút 11m như thế này" – Neuer cho biết. "Tôi nghĩ rằng đa số các cầu thủ Italia sẽ nhằm vào giữa".

"Thật không may khi để thủng lưới, nhưng Đức là đội chơi hay hơn và xứng đáng có mặt tại bán kết." – Thủ môn 30 tuổi khẳng định.

Đây là chiến thắng đầu tiên của đội tuyển Đức trước Azzurri tại một giải đấu lớn trong lịch sử chạm trán suốt nhiều năm qua.

"Quá kịch tính khi trải qua nhiều loạt sút luân lưu như vậy" – Thủ thành Bayern Munich cho biết. "Chúng tôi không thể đánh bại Italia trong 90 phút hay trong thời gian hiệp phụ, và rồi loạt đấu súng diễn ra."

"Thật không hề dễ dàng. Đó là một cuộc chiến khốc liệt của các dây thần kinh. Tôi có sự chuẩn bị tốt, nhưng không một cầu thủ Italia nào nhắm vào vị trị mà họ thường sút."

Tứ kết Euro 2016: Italia 1-1 Đức (pen 5-6)

Sami Khedira, cầu thủ phải rời sân từ rất sớm do chấn thương cũng đã có những phát biểu về trận đấu:

"Mannschaft đã chơi như một đội bóng lớn. Chúng tôi không để họ chơi như ý muốn, và bàn thua chỉ đến do thiếu may mắn.

Mario Gomez và tôi đã phải rời sân. Đội tuyển đang có một số trường hợp dính chấn thương, nhưng đó là chuyện bình thường trong một giải đấu lớn. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận bán kết."

Về phần HLV Joachim Loew, ông nói:

"Trận đấu quá đỗi kịch tính, từ đầu cho đến khi đá luân lưu. Hai đội triển khai ý đồ chiến thuật rất chặt chẽ. Nhưng Đức chiếm thế thượng phong đặc biệt ở khu vực trung tâm.

Tôi không nghĩ Italia có thể ghi bàn vào lưới Đức, bàn thắng từ chấm 11m chỉ là may rủi".

Ở trận này, Đức đã chơi với rất nhiều tiền vệ và Joachim Loew khẳng định ông đã nghĩ tới điều đó khi xem Italia thắng TBN 2-0.

Bên kia chiến tuyến, HLV Conte chấp nhận thất bại nhưng vẫn ngẩng cao đầu.

"Các chàng trai Italia đã làm tất cả để chống lại địch thủ cực mạnh. Thua ở loạt sút luân lưu chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Chúng tôi vẫn tiến về phía trước và tôi tự hào với các cầu thủ.

Nhà vô địch thế giới đã phải thay đổi lối chơi vì chúng tôi, đó là điều đáng để tự hào. Tôi không thích đánh giá điều gì cả, mà hãy để cho những người khác làm việc ấy.

Những gì tôi quan tâm là trải nghiệm mới mẻ cho học trò, giúp Italia được tôn trọng và nể sợ. Chúng tôi đã cố gắng để làm NHM tự hào. Còn các cầu thủ nhận thức được niềm tự hào khi mang lên mình chiếc áo ĐTQG".

Bonucci, cầu thủ hạ Neuer ở chấm 11m khi đá chính thức, nhưng lại thất bại ở loạt luân lưu cũng chia sẻ khá dài:

"Luân lưu là trò may rủi và họ đã làm tốt hơn chúng tôi. Neuer đã "đọc vị" tôi rất khá, nhưng lẽ ra tôi có thể làm xuất sắc hơn. Ở đầu giải, chúng tôi đã nói rằng nếu mình bị loại, phải là trước một đội thật sự mạnh mẽ.

Hơn 120 phút trôi qua, chúng tôi nghĩ mình đã chơi rất sòng phẳng với nhà Vô địch WC. Chúng tôi đối đầu đội mạnh nhất, và tôi tự hào vì điều đó.

Bị loại lúc nào cũng thật đau đớn, nhưng từ HLV, Chủ tịch cho tới các cầu thủ đều rất tuyệt vời. Chúng tôi đặt trái tim của mình trong từng trận đấu, từng buổi tập.

Tại WC 2 năm tới, chúng tôi sẽ thể hiện khả năng của mình, Chúng tôi sẽ lại chơi với tất cả những gì mình có.

Tất cả đều đang cảm thấy buồn, nhưng chúng tôi rất vui vì gần gũi với NHM. Họ vô cùng cuồng nhiệt và chúng tôi mong đã làm họ tự hào".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại