Gia đình phi công Su-24: Thổ Nhĩ Kỳ bồi thường là sự hạ nhục khủng khiếp

K.M |

Gia đình phi công Oleg Peshkov lái máy bay Su-24 thiệt mạng hồi tháng 11.2015 sẽ không chấp nhận bất kỳ khoản bồi thường nào từ phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalyn tuyên bố, chính quyền Ankara sẵn sàng xem xét vấn đề bồi thường cho gia đình phi công Peshkov nếu như gia đình người Nga này đề nghị.

"Không, tất nhiên, đó là chuyện nhảm nhí, không ai gửi bất kỳ đề ​​nghị nào đến Thổ Nhĩ Kỳ để yêu cầu bồi thường.

Chẳng lẽ chúng tôi phải xin bồi thường à? Thậm chí trong ý nghĩ cũng không bao giờ có chuyện như vậy.

Ngay cả nếu họ tự đề xuất bồi thường cũng không ai nhận đâu. Như vậy không phải chỉ là sự hạ nhục, mà còn rất khủng khiếp" - ông Pavel Peshkov nói.

Hôm 1.7, hãng tin TASS dẫn lời Tổng lãnh sự Nga ở Antalya, ông Alexander Tolstopyatenko cho biết, Hội đồng thành phố nghỉ mát Kemer của Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh tặng một ngôi nhà cho gia đình phi công Oleg Peshkov.

"Đúng là tôi đã tiếp một đoàn đại biểu do Thị trưởng Kemer Mustafa Gul dẫn đầu. Chính quyền thành phố nói họ muốn tặng một ngôi nhà cho gia đình phi công Nga bị sát hại" - ông Tolstopyatenko cho biết, song không nói đã có quyết định cuối cùng về vấn đề này chưa.

Máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn rơi máy bay Su-24 của Nga ngày 24.11.2015.

Thổ Nhĩ Kỳ nói Su-24 đã xâm nhập không phận nước này, song Bộ Quốc phòng Nga nói máy bay vẫn trên bầu trời Syria. 2 thành viên phi hành đoàn đã nhảy dù.

Phi công Oleg Peshkov bị giết chết bởi một loạt đạn súng máy từ mặt đất. Hoa tiêu của chuyến bay được cứu thoát và được đưa về căn cứ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại