Cô gái dân tộc Jrai sẽ khiến bạn phải ngỡ ngàng trong 5 phút

Mộc Lan |

Làn da đen nhẻm và trên người vẫn khoác trên mình bộ quần áo lao động thế nhưng khi cô gái này cất tiếng hát đã khiến nhiều người bất ngờ.

Dù đã được ghi rõ ở dòng chú thích nhưng cư dân mạng cũng vẫn vô cùng bất ngờ bởi giọng hát trời cho của cô gái này khác hẳn với ngoại hình và phải tấm tắc rằng không thể đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài.

Bằng chiếc điện thoại có độ phân giải không mấy cao và thu âm có phần nhập nhèm, thế nhưng cô gái ấy vẫn khoe được giọng hát với những nốt cao cực mạnh mẽ.

Cô gái có ngoại hình không bắt mắt nhưng lại sở hữu giọng ca tuyệt vời

Nhiều cư dân mạng đã dành những lời khen có cánh cho Rơmah Mơly (SN 1997) hiện đang sinh sống tại huyện Đức Cơ, Gia Lai và ví cô nàng như ca sĩ Thu Minh thứ 2.

Biết được điều này, Rơmah Mơly càng sung sướng và hạnh phúc hơn bởi ca sĩ Thu Minh chính là thần tượng của cô.

Cô gái dân tộc Jrai sẽ khiến bạn phải ngỡ ngàng trong 5 phút - Ảnh 2.

Rơmah Mơly có ngoại hình khá giản dị

Dù không được đào tạo bài bản thế nhưng Mơly lại có giọng hát ngân và rung chẳng kém cạnh nhiều ca sĩ.

"Nếu bạn ấy được hướng dẫn đầy đủ thì chắc chắn sẽ có tương lai sáng lạn hơn nữa. Mà mình chẳng thấy bạn ấy xấu xí gì cả. Bạn ấy có những nét đẹp và rất riêng của người con Tây Nguyên." Bạn T.H chia sẻ.

Là người dân tộc Jrai, gia đình Rơmah Mơly có 7 anh chị em. Mơly là con thứ 3, dưới cô còn có 4 em nhỏ đang độ tuổi đến trường.

Dù có vườn điều và café nhưng gia đình quá đông con khiến Mơly không thể thực hiện ước mơ xuống Sài Gòn học nghệ thuật.

"Công việc hàng ngày là làm cỏ vườn điều và café cũng khá vất vả, phải ra nắng thường xuyên và đều đặn từ 8h sáng đến 4h chiều mới được nghỉ. Mà cái nắng ở Tây Nguyên thì bạn biết rồi đó. Hầu hết là giúp gia đình nên mình không có thu nhập.

Mình cũng thích tham dự các cuộc thi ca hát lắm nhưng nhà không có điều kiện nên mình đành gác ước mơ đó lại.

Để đỡ đần bố mẹ mình vẫn hay đi hát ở đám cưới. Mỗi lần cũng được 5-6 trăm nghìn. Mình đi hát thuê từ năm 8 tuổi cơ.

Lúc bé đi hát ở nhà thờ rồi bố mẹ cũng dẫn đi nhiều nên người ta quen rồi hay gọi đi diễn ở đám cưới. Dù nghèo nhưng mình thấy may mắn vì được bố mẹ hết lòng ủng hộ năng khiếu của mình.", cô gái sinh năm 1997 tâm sự.

Cô gái dân tộc Jrai sẽ khiến bạn phải ngỡ ngàng trong 5 phút - Ảnh 3.

Khi đi diễn tại đám cưới Mơly cũng có trang điểm một chút và trông cô nàng thật đáng yêu đúng không?

Khi clip của Mơly xuất hiện trên mạng xã hội, cô gái này cũng đã nhận được không ít những lời mời hỗ trợ việc học tập tại Sài Gòn. Thế nhưng cô nàng duyên dáng người Jrai này chỉ thẹn thùng từ chối.

"Thật ra vì mình chưa có bằng cấp 3 nên cũng không đủ điều kiện để học dưới Sài Gòn nên mình dự định học trung cấp nghệ thuật ở Gia Lai trước.

Năm sau mình sẽ quyết tâm thi để có thể được học tập ở môi trường tốt hơn. Mình muốn được trở thành ca sĩ nổi tiếng để có thể thoát nghèo và giúp bố mẹ nuôi các em."

Cô gái dân tộc Jrai sẽ khiến bạn phải ngỡ ngàng trong 5 phút - Ảnh 4.
Mơly cùng ban nhạc của mình khi đi diễn

Khi được hỏi về tiền học phí tại Gia Lai, Mơly cười rất tươi và trả lời rằng cô sẽ làm thêm tất cả mọi việc để có thể hoàn thành ước mơ của mình.

Tuy vẫn có đôi chút sợ hãi về những cám dỗ phía trước khi bước chân vào showbiz nhưng trong sâu thẳm trái tim cô gái Jrai khát khao được hát, được chứng tỏ bản thân vẫn lớn lao hơn hết thảy!

Hãy cùng chúc cô gái nhỏ bé Mơly sẽ thực hiện được ước mơ của mình nhé!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại