Conte ăn mừng điên dại; Del Bosque cảm thấy hổ thẹn

Đoàn Dự |

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Conte hết lời ca ngợi các học trò, trong khi chính thuyền trưởng đối thủ, Del Bosque, cũng phải khen ngợi Italia.

Highlight vòng 1/8 Euro 2016: Italia 2-0 Tây Ban Nha

"Tôi hài lòng với các cầu thủ, khi họ đã làm việc chăm chỉ trong hơn 1 tháng qua, để tạo nên điều gì đó tuyệt vời, bất ngờ cho tất cả. Tôi nghĩ rằng ở góc độ nào đó, chúng tôi đã thành công.

TBN là một trong những đội xuất sắc nhất thế giới, họ có rất nhiều hảo thủ. Giai đoạn này thật sự là khoảng thời gian tuyệt vời của bóng đá TBN, họ đoạt cả Champions League lẫn Europa League.

Rõ ràng, đánh bại TBN là điều không tưởng. Chúng tôi đã không làm được điều ấy ở các giải đấu lớn kể từ năm 1994. Nhưng giờ thì chúng tôi đã làm được và có thể ăn mừng, đây là một trận đấu loại trực tiếp.

HLV Conte ăn mừng điên dại sau chiến thắng.

Các cầu thủ thật đáng yêu, họ tận hưởng cuộc chiến cùng nhau và làm đất nước tự hào. Từ cầu thủ đầu tiên đến người thứ 23, tất cả đều tham gia.

Giống như tôi cũng tham chiến bên đường biên, chúng tôi đều kiệt sức và phải tắm sau đó" – Conte nói rất dài sau chiến thắng 2-0 trước TBN.

HLV Conte cao hứng khi ra đường biên chỉ đạo, vung chân đá trái bóng.

Với việc phải gặp Đức ở trận tới và mất Thiago Motta vì tích đủ thẻ vàng, Conte tỏ ra thận trọng.

"Sẽ là rất khó khăn khi phải gặp Đức. Thiago Motta thì bị treo giò, trong khi Di Rossi đau hông. Có rất nhiều khó khăn cho chúng tôi.

Italia sẽ bắt đầu suy nghĩ về Đức vào ngày mai. Chúng tôi cần thời gian để cầu thủ phục hồi thể lực và chấn thương. Điều quan trọng nhất là quyết tâm".

Trung vệ Chiellini sau bàn thắng mở tỷ số vào lưới TBN, hiện cũng đang lo ngại về Đức:

"Đối mặt 2 đội bóng xuất sắc nhất chỉ trong mấy ngày không đơn giản. Chúng tôi đã mất hơi nhiều thời gian để kết liễu TBN, Italia xứng đáng thắng sớm hơn".

Conte ăn mừng điên dại; Del Bosque cảm thấy hổ thẹn - Ảnh 4.

Italia hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng.

Còn Giaccherini, cầu thủ đã chơi rất hay trước La Roja tỏ ra mệt mỏi ở cuối trận: "Chúng tôi rất hạnh phúc. Italia đã chơi với phong độ rất cao, và chỉ có thế mới thắng được TBN. Họ là đội bóng lớn, có nhiều hảo thủ nhưng chúng tôi đã chuẩn bị rất kĩ và xứng đáng thắng".

Bonucci, cầu thủ hay nhất trận thì nói: "Chúng tôi hiểu phải chạy liên tục và thi đấu chăm chỉ mới thắng được TBN. Giờ chúng tôi bắt đầu nghĩ về đối thủ tiếp theo, Đức".

Bên kia chiến tuyến, HLV Del Bosque nói: "Italia chơi tốt hơn, tôi chúc họ những điều tốt đẹp nhất. Hiệp 1 là nỗi hổ thẹn của chúng tôi. Sau đó, TBN đã có cải thiện nhưng không hiệu quả, Italia đá quá hay.

Họ vượt trội chúng tôi, nhưng nếu nói Italia đã cho TBN "ăn đòn" thì quả là hơi quá".

Conte ăn mừng điên dại; Del Bosque cảm thấy hổ thẹn - Ảnh 5.

Iniesta và đồng đội bất lực trước Italia.

Tiền vệ Iniesta thì nói: "Chúng tôi thật sự thất vọng và chẳng biết phải nói gì nữa. Hiệp 1 toàn đội đã chơi kém. Chúng tôi phải trả giá khi đuổi theo các ý đồ của đối thủ. Italia đã chơi quá hay, họ thật sự hiệu quả".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại