Anh thua sốc, HLV Roy Hodgson ra quyết định không thể khác

Đoàn Dự |

Ngay sau thất bại 1-2 trước Iceland, HLV Roy Hodgson đã quyết định rời khỏi vị trí dẫn dắt ĐT Anh.

Anh 1-2 Iceland

"Tôi vô cùng thất vọng về kết quả tối nay, khi Anh phải rời Euro 2016. Chúng tôi đã không thể tiến xa như kì vọng, và điều này thật không thể chấp nhận nổi.

Tôi thật sự tự hào về những gì mình đã đạt được trong thời gian là lái trưởng của ĐT Anh. Tôi đã chuyển đổi được 1 đội hình trung bình 30 sang lớp trẻ với rất nhiều hứa hẹn.

Sẽ thật tuyệt nếu được gắn bó với tuyển thêm 2 năm nữa. Nhưng tôi hiểu rằng, lúc này đây kết quả thi đấu mới là điều quan trọng nhất.

Hợp đồng của tôi được định đoạt phụ thuộc kết quả ở kì Euro này, nên giờ có lẽ là lúc một ai đó khác sẽ tới, để theo dõi sự tiến bộ của lớp tài năng hiện tại.

Ray và Gary đã đến làm trợ lý cho tôi và họ cũng ra đi. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới những đóng góp của họ" – HLV Roy Hodgson nói lời chia tay Tam sư ngay trong phòng họp, sau thất bại.

Anh thua sốc, HLV Roy Hodgson ra quyết định không thể khác - Ảnh 2.

HLV Roy Hodgson từ chức nhưng không trách các học trò.

Dù đau đớn, nhưng ông vẫn cố dành lời khen ngợi, động viên các học trò bởi họ đã thay đổi nhiều so với khi Roy Hodgson mới đến ngồi "ghế nóng".

"Họ đã chơi tuyệt vời, đã cố gắng làm mọi thứ có thể.

Còn nhớ khi mới đến, tôi đã nói với các cầu thủ rằng họ chẳng làm được gì cho đất nước, cũng chẳng cố gắng thi đấu đến những phút cuối cùng. Tôi chẳng nhìn thấy gì ở họ.

Nhưng những cầu thủ này có tình yêu lớn cho đất nước, và sự cam kết của họ với ĐTQG là không thể nghi ngờ".

Sau cùng, HLV Roy Hodgson gửi lời cảm ơn tới các nhân viên, cầu thủ, FA và CĐV. Ông nhấn mạnh "tôi xin lỗi vì đã phải rời đi theo cách này, khi đội tuyển bị loại. Nhưng điều đó đã xảy ra".

Anh thua sốc, HLV Roy Hodgson ra quyết định không thể khác - Ảnh 3.

HLV Roy Hodgson cúi gằm người trong phòng họp báo.

Ngay lập tức FA cũng đưa ra thông báo:

"Giống như toàn bộ đất nước lúc này, chúng tôi rất thất vọng khi ĐTQG bị loại khỏi Euro 2016. Chúng tôi đã đặt nhiều kì vọng vào mỗi trận đấu của Tam sư, nhưng đội đã không thể đáp ứng được mong mỏi của NHM trên cả nước.

Chúng tôi đồng thuận quyết định xin nghỉ của HLV Roy Hodgson và sẽ thảo luận cho những bước đi tiếp theo. Còn lúc này, chúng tôi chúc mừng Iceland khi họ đã lọt vào Tứ kết để gặp Pháp".

Anh thua sốc, HLV Roy Hodgson ra quyết định không thể khác - Ảnh 4.

Joe Hart tự trách bản thân vì bàn thua thứ 2 của Tam sư.

Trong khi đó, thủ môn Joe Hart buồn bã xin lỗi NHM khi mình mắc sai lầm để thủng lưới bàn thứ 2.

"Tôi muốn xin lỗi NHM. Đấy là một cú sút và tôi đã không thể ngả người cản phá. Chính nó đã khiến cho đội bị loại..."

Anh thua sốc, HLV Roy Hodgson ra quyết định không thể khác - Ảnh 5.

Rooney và đồng đội thua đau 1-2 trước Iceland.

Về phần mình, Rooney nói: "Tôi cảm thấy thất vọng, trận đấu này thật sự khó khăn. Chúng tôi đã có cơ hội tốt, nhưng lại thua 2 bàn rất tệ. Chúng tôi rất thất vọng.

Sau trận, HLV đi vòng quanh chúng tôi và đánh giá cao những gì đã thể hiện. Ông đã cho rất nhiều cầu thủ cơ hội lần đầu tiên chơi tại Euro, và họ sẽ không thể quên điều đó.

Tôi nghĩ tình hình hiện tại rất khó, nhưng tương lai là sán lạn. Chúng tôi sẽ cố gắng để tiến lên phía trước. Tôi tự hào được chơi cho Tam sư và sẽ chờ xem ai là HLV tiếp theo".

Bên kia chiến tuyến, HLV Iceland, Lars Lagerback nói: "Một trong những lý do chính để tôi ngồi ở đây là Roy Hodgson. Ông ấy đã thay đổi cách huấn luyện tại Thụy Điển, và tôi phải cảm ơn ông vì điều đó. Tôi có rất nhiều sự tôn trọng dành cho ông ấy".

Anh thua sốc, HLV Roy Hodgson ra quyết định không thể khác - Ảnh 6.

HLV Lars Lagerback

Về trận đấu tuyệt vời của Iceland, HLV này tiếp:

"Đây thật sự là một tập thể. Chúng tôi đã tổ chức tốt, mọi người đều làm phần việc của mình, mỗi người có một vị trí trên sân. Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng.

Bóng đá là để chiến thắng, không để thủng lưới và ghi được bàn thắng. Tập thể này đã cho thấy họ có thể làm được những gì. Họ thật sự rất tuyệt vời.

Chúng tôi đã nỗ lực để chơi tốt, tiến từng bước một. Tuy nhiên, chúng tôi còn cần tiến bộ nhiều thêm nữa…

Bạn không thấy nhiều trường hợp thế này, nhất là với một đội bóng như Iceland. Có rất nhiều áp lực khi bạn chơi với 1 đối thủ như Anh. Thật hạnh phúc khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Trận đấu này sẽ ảnh hưởng tới nhiều cầu thủ, họ xứng đáng với những bản hợp đồng béo bở hơn bây giờ tại CLB. Nhưng tất cả phải giữ đôi chân trên mặt đất".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại