Hà Hồ, Phạm Hương giỏi nhưng khó lòng sánh nổi người này

Habi |

Dù luôn cố gắng thể hiện cá tính, kinh nghiệm... tại The Face phiên bản Việt nhưng Hà Hồ, Phạm Hương bị nhận xét là khó "qua mặt" được siêu mẫu này.

Gương mặt quyền lực của thế hệ "Big Six"

Dù thời đại Naomi đứng trên đỉnh cao đã qua, nhưng khó ai có thể quên được vẻ đẹp của "báo đen" - một biểu tượng của làng người mẫu thế giới, một viên ngọc quý mà rất khó có thể có phiên bản thứ hai.

Hà Hồ, Phạm Hương giỏi nhưng khó lòng sánh nổi người này - Ảnh 1.

Siêu mẫu Naomi Campbell.

Naomi Campbell sinh năm 1970, là người gốc Jamaica, có dòng máu Trung Quốc. Cô sinh ra và trưởng thành tại nước Anh.

Khi mới 7 tuổi, Naomi đã đi những bước chân đầu tiên trong làng nghệ thuật khi trở thành diễn viên nhí trong MV của ca sĩ nổi tiếng Bob Marley.

Năm 1986, cô được Beth Boldt, giám đốc một công ty quản lý người mẫu phát hiện một cách tình cờ khi đang đi dạo ngắm quần áo ở các cửa hàng. Năm đó chỉ mới 16 tuổi nhưng Naomi đã cho thấy được tiềm năng của mình.

Cô nhanh chóng được ký hợp đồng với công ty người mẫu Elite và sau đó không lâu, Naomi trở thành người mẫu da màu đầu tiên chụp bìa cho Elle của Anh trong hơn 20 năm (từ năm 1988).

"Hồi đó tôi chẳng có tiền mua tạp chí nên không biết muốn làm người mẫu thì phải tạo dáng thế nào. Vậy là tôi tự 'bịa' ra các tư thế.

Nhờ những kiến thức múa học được từ Học viện Nghệ thuật Sân khấu Italia Conti, tôi tạo nhiều dáng khi đang nhảy trên không trung và các nhiếp ảnh gia có vẻ rất thích điều đó", Naomi nói về lần chụp hình đáng nhớ cho tạp chí Elle Anh.

Năm 18 tuổi, cô xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vogue của nước Pháp, trở thành người mẫu da đen đầu tiên xuất hiện trên tạp chí danh giá này.

Sau đó, sự nghiệp Naomi Campbell tiến thêm một bước mới khi trở thành người mẫu da màu đầu tiên xuất hiện trên bìa Vogue phiên bản Mỹ vào tháng 9 năm 1989. Đây cũng là thời điểm mà Vogue tung ra ấn bản quan trọng nhất vào mỗi năm.

Suốt những năm thập niên 90, Naomi trở thành nàng thơ của các thương hiệu cao cấp, xuất hiện trong mỗi show diễn với vai trò vedette như: Versace, Chanel, Dior, Valentino, D&G...

Hà Hồ, Phạm Hương giỏi nhưng khó lòng sánh nổi người này - Ảnh 2.

Khó ai có thể bắt chước cách catwalk độc đáo của Naomi.

Hà Hồ, Phạm Hương giỏi nhưng khó lòng sánh nổi người này - Ảnh 3.

Naomi Campbell liên tục góp mặt trong show diễn nội y Victoria's Secret từ 1996 đến năm 2005.

Đó cũng là thời kỳ Naomi Campbell trở thành một trong 6 siêu mẫu quyền năng nhất thế giới, gọi chung là "Big Six", bao gồm Naomi Campbell, Christy Turlington, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Tatjana Patitz và Kate Moss.

Naomi không phải là một cô người mẫu ngoan ngoãn, ngược lại, cô cá tính và mang hơi hướng nổi loạn. "Tôi không thích mặc đồ lót và thường xuyên không sử dụng chúng, đặc biệt là khi nóng nực".

Hà Hồ, Phạm Hương giỏi nhưng khó lòng sánh nổi người này - Ảnh 4.

Phong thái catwalk tự tin của "báo đen".

Hà Hồ, Phạm Hương giỏi nhưng khó lòng sánh nổi người này - Ảnh 5.

Cái tên Naomi Campbell luôn nằm trong top những chân dài catwalk đỉnh nhất lịch sử làng mẫu.

Ở tuổi 22, cô chụp ảnh nude cho tạp chí nổi tiếng và tai tiếng Playboy, khi mà những tên tuổi cùng thời như Cindy Crawford hay Linda Evangelista vẫn giữ gìn một hình ảnh khá sạch trong mắt khán giả.

Từ khi bắt đầu sự nghiệp đến nay, Naomi đã xuất hiện trên 500 trang bìa của những tạp chí lớn. Năm 1998, Naomi Campbell tuyên bố nghỉ diễn trên sàn catwalk, một thời gian ngắn trước thời điểm tạp chí Time dự báo thời đại của các siêu mẫu kết thúc.

Tuy nhiên cho đến sau này, cô vẫn thường được mời catwalk ở những show đặc biệt, cho thấy sức ảnh hưởng không nhỏ của Naomi đối với thế hệ các NTK và mẫu trẻ sau này.

Hà Hồ, Phạm Hương giỏi nhưng khó lòng sánh nổi người này - Ảnh 6.

Naomi là người mẫu da màu duy nhất lên đủ trang bìa của Big Four Vogue (Mỹ, Anh, Ý, Paris).

Hà Hồ, Phạm Hương giỏi nhưng khó lòng sánh nổi người này - Ảnh 7.

Ở tuổi 46, Naomi vẫn thu hút trong những bức hình trên các tạp chí thời trang.

Điểm đặc biệt Naomi trở thành một "tượng đài" khó sụp đổ trong giới thời trang đó chính là dáng catwalk có một không hai của cô.

Lúc di chuyển trên runway, Naomi bước đi uyển chuyển như một con báo đang săn mồi cùng với cú lắc hông điệu nghệ không lẫn với bất kỳ một ai.

Thời kỳ hoàng kim, Naomi luôn lọt trong top những siêu mẫu đắt giá nhất: "Nếu phải xuất hiện trong một show với giá dưới 10.000USD (gần 220 triệu đồng) thì thà nằm dài trên giường ngủ còn hơn".

Đến nay, Naomi vẫn được các hãng thời trang và show truyền hình săn đón. Song song với diễn thời trang, Naomi Campbell còn từng tham gia vào các lĩnh vực khác như diễn phim, ca hát và viết sách.

Hà Hồ, Phạm Hương giỏi nhưng khó lòng sánh nổi người này - Ảnh 8.

Hà Hồ, Phạm Hương giỏi nhưng khó lòng sánh nổi người này - Ảnh 9.

Nhà thiết kế Donatella Versace đã không tiếc lời để ca ngợi vẻ đẹp của người mẫu U40 rằng "Cô ấy trông vẫn thật hoàn hảo. Hãy nhìn đôi chân kìa, chúng thật tuyệt vời".

Một "báo đen" cực kỳ… khó ưa

Mặc dù tài năng nhưng Naomi sở hữu tích cách trái ngược với "hoa hậu thân thiện". Sẽ chẳng ai còn lạ lùng gì với những cái tít giật gân trên báo kiểu: Naomi tấn công trợ lý riêng, Naomi đánh người giúp việc, Naomi tát paparazzi, Naomi xài cocaine...

Một số người cho rằng Naomi Campbell thô lỗ, kênh kiệu và hống hách. "Người ta bảo cô ấy là kẻ hư hỏng và thích làm phiền người khác".

Hà Hồ, Phạm Hương giỏi nhưng khó lòng sánh nổi người này - Ảnh 10.

Tính cách Naomi luôn dữ dội, cá tính hơn những siêu mẫu cùng thời.

Từ 1998 đến 2008, tổng cộng có 10 lần Naomi bị cáo buộc vì hành động thô lỗ và bạo lực với những người xung quanh. Cô cũng từng phải vào trại cai nghiện vì thường xuyên sử dụng chất kích thích và ma túy.

Năm 1993, John Casablancas – người sáng lập ra Elite đã cay đắng miêu tả về Naomi Campbell sau khi thẳng tay ký quyết định sa thải cô: "Naomi là một con báo quyến rũ, tham vọng, thô lỗ và rất quá quắt".

Naomi từng bị tòa tuyên bố phạm tội tấn công cấp độ 2 và phạt 5 ngày lao động công ích ở New York sau khi cô ném điện thoại vào người giúp việc hồi tháng 3 năm 2006.

Điều thú vị là mặc dù đi nhặt rác ngoài đường và lau chùi toilet công cộng nhưng Naomi vẫn hết sức "kiêu kỳ". Cô bận đầm Dolce&Gabaana cao cấp, đi giày cao gót của hãng đế đỏ huyền thoại Louboutin.

Naomi cũng từng bị cho là quá chảnh chọe khi không chấp nhận mức thù lao hợp đồng thiên thần của hãng Victoria's Secret với câu nói: "Đơn giản họ không đủ khả năng".

Nhắc đến tính cách khó chịu của Naomi, không thể không nhắc tới mối thâm thù của cô và Tyra Banks. Mối quan hệ của hai viên ngọc da màu của làng thời trang bắt đầu trở nên căng thẳng khi người ta gọi Tyra Banks là "Naomi Campbell thứ hai".

Với Naomi, cô không thể chấp nhận việc một người mẫu mới nổi lại được ví von với mình, người đã có thâm niên trong nghề và phải trải qua biết bao khó khăn mới có được vị trí của một siêu mẫu. Vì lẽ đó, Naomi Cample đã ra tuyên bố rằng: "Ở đâu có Tyra Banks, ở đó sẽ không có Naomi".

Hà Hồ, Phạm Hương giỏi nhưng khó lòng sánh nổi người này - Ảnh 11.

Naomi và Tyra làm hòa năm 2005.

Mối thâm thù của hai "bông hồng đen" chỉ thực sự kết thúc vào năm 2005, khi Tyra Banks mời Naomi Campbell làm khách trong show truyền hình thực tế của cô.

Trước hàng triệu người xem truyền hình, Naomi đã khóc và nói: "Tôi đã làm cô buồn, tôi xin lỗi vì điều đó. Tôi ngưỡng mộ cô. Cô là một phụ nữ da màu giỏi giang".

Năm 2013, khi trở thành chủ xị của "The Face", một show thực tế đối trọng với "America’s Next Top Model", Naomi có "cơ hội" phô bày tính cách độc đáo của mình trước hàng triệu khán giả.

Cô từng khiến huấn luyện viên Coco Rocha trong "The Face Us" bẽ bàng khi nói thẳng vào mặt: "Xem lại màu son môi của cô trước khi nói chuyện với tôi".

Hà Hồ, Phạm Hương giỏi nhưng khó lòng sánh nổi người này - Ảnh 12.

Thái độ "bitchy" là đặc trưng của Naomi.

Hà Hồ, Phạm Hương giỏi nhưng khó lòng sánh nổi người này - Ảnh 13.

Những phát ngôn để đời của Naomi tại "The Face".

"Báo đen" không ngại quát tháo, chửi rủa thí sinh hay tranh cãi cùng các HLV khác. Khi tranh cãi với siêu mẫu Nycole trong 1 tập của "The Face Australia", Naomi thẳng thắn nói rằng: "Đừng so sánh bản thân cô với tôi. Cô không cùng đẳng cấp với tôi và sẽ không bao giờ như thế".

Một tập khác, khi hai thí sinh kể khổ về hoàn cảnh của mình vì sợ bị loại, Naomi mắng xối xả vào mặt thí sinh: "Tôi chưa từng gặp cha tôi. Và tôi cũng sẽ không bao giờ được lên Vogue Mỹ nếu tôi đến trước mặt Anna Winter và kể lể về hoàn cảnh khổ sở mình từng có.

Không ai muốn nghe cả, người ta chỉ muốn biết bạn làm được những gì". (Anna Winter là tổng biên tập tạp chí Vogue đình đám).

Mặc dù tính cách Naomi có phần "dữ như cọp cái", nhưng không vì thế mà những người bạn của Naomi quay lưng với cô.

Nhà thiết kế Versace từng minh oan cho người bạn thân: "Cô ấy có thể đôi lúc thô lỗ và khiến người khác khó chịu, nhưng cô ấy cũng rất kiên quyết và rất hào phóng, hai phẩm chất mà chẳng ai nhắc tới bao giờ".

Đấu tranh vì người mẫu da màu

Những năm 1980, sàn diễn thời trang luôn được mặc định là mảnh đất bất khả xâm phạm của người da trắng.

Khi bước vào thế giới này, "báo đen" Naomi với ngoại hình gợi cảm và săn chắc, cao 1,77m, số đo 3 vòng 86-60-90, cô dễ dàng được khán giả ghi nhớ bởi màu da, sắc vóc của mình, nhưng đồng thời cũng gặp không ít những kỳ thị về mặt chủng tộc.

Hà Hồ, Phạm Hương giỏi nhưng khó lòng sánh nổi người này - Ảnh 14.

Thập niên 80, ở hậu trường những show thời trang, người mẫu da màu và da trắng có sự đối xử khác biệt.

Cô kể lại lần ký hợp đồng với Dolce & Gabbana, trước những thành kiến của hãng, hai người bạn siêu mẫu trong "Big Six" là Christy Turlington và Linda Evangelista đã không ngần ngại nói với đối tác:

"Nếu không dùng Naomi, các anh sẽ chẳng có chúng tôi – những mẫu thiết kế, quảng cáo hay các bài phỏng vấn".

Naomi cũng từng được giúp đỡ khi làm việc với tờ Elle của Pháp. Yves Saint Laurent, người thầy đỡ đầu cho Naomi trong sự nghiệp làm mẫu vào năm 1988, đã đe dọa sẽ rút quảng cáo khỏi tạp chí nếu không chấp nhận cho người mẫu da màu lên trang bìa.

Có một sự thật từng tồn tại đó là các chuyên gia trang điểm thường xuyên thiếu sự chuẩn bị đồ trang điểm có màu sắc phù hợp để tút tát cho các người mẫu không mang màu da trắng.

"Khi tôi còn trẻ, tôi cũng phải chịu đựng chuyện tương tự. Tôi ở phía bên trong cánh gà của show diễn. Ở đó có nhiều stylist không có bất cứ kinh nghiệm làm việc nào chung với người mẫu da màu.

Thật đáng buồn khi phải nghe chuyện người mẫu da màu vẫn bị đối xử như vậy trong nhiều năm sau này" - cô nói.

Chính bởi thế, trong suốt thời gian dài, Naomi luôn phải mang theo dụng cụ trang điểm, làm tóc của riêng mình nếu không cô sẽ phải mang bộ mặt mộc hoặc bị đánh màu lệch tông lên sân khấu.

Hà Hồ, Phạm Hương giỏi nhưng khó lòng sánh nổi người này - Ảnh 15.

Viên ngọc đen Naomi luôn đấu tranh chống lại nạn phân biệt chủng tộc.

"Tôi luôn phải mang đồ nghề riêng, phấn trang điểm, sản phẩm tạo kiểu tóc... chỉ để chắc chắc rằng mình có được ngoại hình ổn khi trình diễn". - Naomi chia sẻ.

Khi đã có vị trí trong nghề, "báo đen" muốn dùng tiếng nói và tầm ảnh hưởng của mình trong giới để khuyến khích ngành công nghiệp thời trang mở rộng vòng tay chấp nhận sự khác biệt.

Cô từng khiến mọi người phải bất ngờ khi phát ngôn: "Tổng thống của nước Mỹ đã là một người da đen, nhưng tôi vẫn luôn là một ngoại lệ trong làng người mẫu, và phải nỗ lực hơn rất nhiều để được đối xử bình đẳng."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại