Ramos nói gì khi biết mình thua bởi tay "đồng đội"?

Thu Chang |

Có cơ hội để giúp Tây Ban Nha vươn lên dẫn bàn song Ramos đã chẳng thể vượt qua thủ thành Croatia bởi lời "mách nước" từ anh bạn lâu năm.

Phút thứ 72, lúc tỉ số trận đấu giữa Tây Ban NhaCroatia đang là 1-1, đội bóng xứ bò tót được hưởng phạt đền.

Những tưởng đây là cơ hội để giúp họ vươn lên dẫn bàn nhưng không, đội trưởng Ramos không thể vượt qua thủ thành bên phía đội bạn bởi thủ môn phán đoán chính xác hướng bóng.

Sau trận đấu, cầu thủ này đã chia sẻ cảm xúc về tình huống đó:

"Modric đã nói với anh ta hãy đợi rồi đổ người sang phía bên phải của mình. Vì thế, mọi chuyện đã diễn ra như vậy đó. Cậu ấy biết rất nhiều về tôi bởi cả hai tập luyện cùng nhau mỗi ngày.

Phải nói rằng thủ môn đã làm theo lời chỉ dẫn đó vô cùng chính xác. Hi vọng rằng điều này không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc cả giải đấu.

Tuy nhiên, tôi vẫn mong mình lỡ phạt đền ở vòng bảng hơn là bán kết hoặc trong vòng 16 đội".

Ramos nói gì khi biết mình thua bởi tay đồng đội? - Ảnh 1.

Ramos sút hỏng phạt đền.

Đội trưởng Tây Ban Nha cũng không quá buồn bã sau thất bại:

"Chúng tôi là một tập thể mạnh. Hôm nay, thật sự là trận đấu kì lạ. Croatia cũng là đội bóng rất đáng xem. Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại không ghi được bàn thắng. Đến quả penalty của tôi cũng là kết cục tương tự.

Mặc dù vòng bảng thì đã qua rồi nhưng vẫn còn nhiều thử thách tiếp theo. Nếu bạn muốn là nhà vô địch, bạn phải đánh bại các đối thủ. Từ đội mạnh đến đội yếu".

Ramos nói gì khi biết mình thua bởi tay đồng đội? - Ảnh 2.

Perisic ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 cho Croatia.

Về phần HLV Vicente del Bosque, ông nhận xét về màn trình diễn của các học trò ở trận gặp cuối vòng bảng đêm qua:

"Các cầu thủ đều ngồi im lặng, họ không thích thất bại. Chúng tôi kiểm soát cuộc chơi. Tôi không bao biện gì nhưng Tây Ban Nha rõ ràng chơi tốt.

Cầu thủ mất tập trung vào cuối trận nhưng tôi không có bất cứ phàn nàn gì về họ. Bây giờ là thời gian tất cả ngồi nhìn lại vấn đề và tập trung cho trận đấu gặp Italia. Đó là con đường chẳng ai muốn đi nhưng đây là bóng đá.

Chúng tôi sẽ lấy lạ tinh thần sớm nhất. Hôm nay, các cầu thủ chơi không tệ nhưng thật thảm hoạ nếu nó lặp lại ở trận gặp Italia.

Trận này, Tây Ban Nha không chuẩn bị tốt các phương án. Toàn đội đã được cảnh báo trước về khả năng của Perisic nhưng rồi mọi chuyện không như mong muốn. May mắn thay, chúng tôi đã vào vòng trong. Các cầu thủ sẽ sớm lấy lại phong độ".

Vòng loại Euro 2016: Tây Ban Nha 1-2 Croatia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại