Bị Modric "hại", Ramos nhận thất bại đau đớn

Thu Chang |

Đêm qua, trong lượt đấu cuối vòng bảng, Tây Ban Nha bất ngờ nhận thất bại 1-2 trước Croatia.

Đó là một kịch bản không nhiều người lường trước được bởi Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn hẳn Croatia. Với kết quả này, Croatia sẽ đụng độ Ba Lan hoặc Thuỵ Sĩ còn Tây Ban Nha phải đối đầu với Italia tại vòng 16 đội.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ 72, khi tỉ số đang là 1-1 và đội bóng của HLV Vicente del Bosque được hưởng phạt đền.

Tuy nhiên, Ramos lại không thể hạ gục thủ thành đội bạn. Sau trận đấu, có nhiều phát biểu đáng chú ý của người trong cuộc. Thủ môn Croatia, Danijel Subašić đã chia sẻ về tình huống đó:

"Bạn biết đấy, những pha phạt đền cứ như trò xổ số vậy. Hôm nay cũng thế, thật sự may mắn đã ở cạnh chúng tôi.

Tuy nhiên, phải nói thật rằng trước khi cú đá diễn ra, đội trưởng Srna đã thì thầm vào tai tôi rằng, Modric bảo Ramos sẽ đá về phía bên phải. Vâng, và đó là những gì xảy ra đêm qua".

Có vẻ như, tình bạn tốt đẹp cũng như nhiều năm ăn tập bên nhau trong màu áo Real Madrid đã khiến Sergio bị "đồng đội" bắt bài và phải nhận thất bại đau đớn.

Bị Modric hại, Ramos nhận thất bại đau đớn - Ảnh 1.

Ngồi dự bị nhưng Modric cũng biết cách "mách nước" giúp thủ môn cản phá phạt đền.

Đội hình Croatia mất đi 2 cái tên quan trọng là Modric và Mandzukic nhưng họ vẫn giành chiến thắng. HLV Ante Čačić không thể giấu nỗi vui sướng hôm nay:

"Đó là kết quả quan trọng với chúng tôi. Tây Ban Nha là đội bóng rất mạnh nhưng không phải là trong trận đấu này. Chúng tôi cũng mạnh và có thể chiến đấu với bất cứ ai.

Điều tôi cảm thấy hài lòng nhất là sự tích cực. Chúng tôi chơi với lòng quyết tâm sẽ giành chiến thắng. Đội bóng này giống như đất nước của chúng ta. Các cầu thủ đã chơi như thế nào cho thấy cách họ chiến đấu cho đất nước của mình mạnh mẽ đến nhường nào.

Bị Modric hại, Ramos nhận thất bại đau đớn - Ảnh 2.

Croatia đã kết thúc vòng bảng VCK Euro 2016 với vị trí đứng đầu.

Còn Ivan Perisic, người đàn ông ghi bàn quyết định cho Croatia cũng vô cùng hạnh phúc sau kết quả thắng lợi đó. Anh vui mừng:

"Điều quan trọng là đội bóng của chúng tôi đã chiến thắng. Tôi hi vọng sẽ tiến xa hơn ở giải đấu này. Tối nay, Croatia đã cho tất cả thấy mình là một đội tuyệt vời.

Tuy nhiên, còn nhiều lỗi tồn tại, đó là điều tất cả phải khắc phục ở trận đấu sau. Hi vọng rằng quá trình sửa lỗi sẽ không quá khó khăn.

Tôi tự hào vì mang trên mình màu áo này. Hôm nay, mỗi cầu thủ đều xứng đáng có mặt ở đây.

Tuy nhiên, nếu không có NHM sát cánh thì toàn đội chẳng có động lực để tiến về phía trước nhiều như thế. Cảm ơn các bạn, CĐV của chúng tôi, cảm ơn vì các bạn đã đến Pháp nhiều như vậy".

Vòng loại Euro 2016: Tây Ban Nha 1-2 Croatia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại