Mỹ Tâm lần đầu kể về người đàn ông cô "thích kinh khủng"

Ngân An |

Chàng trai may mắn được Mỹ Tâm yêu thương ấy là ai? Đó là câu hỏi vẫn chưa có lời đáp.

Là người rất kín tiếng, chẳng mấy khi Mỹ Tâm đề cập đến chuyện tình cảm cá nhân trên báo chí hay trước đám đông. Thế nhưng, trong đêm nhạc Đời ca sĩ diễn ra vào tối ngày 4.6 tại nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh, nữ ca sĩ đã tiết lộ một góc đời tư.

Theo lời Mỹ Tâm, cô từng dành rất nhiều tình cảm cho một chàng trai. Tình cảm ấy cho đến thời điểm hai năm trước đây thậm chí vẫn còn nguyên vẹn.

"Lý do Tâm chọn bài Nhớ là hồi còn nhỏ, Tâm có quen một anh và rất thích anh đó, thích khủng khiếp. Buổi chiều hai người hay nhắn tin cho nhau, mỗi ngày chỉ chăm chăm chờ tin nhắn.

Thế nhưng, khi viết ra những dòng ‘Ôi, em làm sao, vì đâu những chiều em luôn mong chờ tin nhắn’, Tâm lại thấy thị trường và hơi lố nên quyết định đổi lại như hiện tại.

Hai năm trước, Tâm vẫn còn thích người ta như những ngày đầu mới thích nên có viết một bài hát nữa về sự chung thuỷ. Và ca khúc Như một giấc mơ đã mang lại cho Tâm rất nhiều may mắn và tình cảm của khán giả", cô ngượng ngùng nhớ lại.

Câu chuyện đang vui bỗng Mỹ Tâm dừng lại. Với nhiều người, có thể bao nhiêu là chưa đủ để thỏa mãn sự tò mò nhưng với những người hâm mộ Myta, bấy nhiêu là quá nhiều cho một quyết định phá lệ của nữ ca sĩ.

Mỹ Tâm lần đầu kể về người đàn ông cô thích kinh khủng - Ảnh 1.

Trong chương trình Đời ca sĩ, Mỹ Tâm đã thể hiện hai ca khúc do chính cô sáng tác: Nhớ và Như một giấc mơ.

Mỹ Tâm lần đầu kể về người đàn ông cô thích kinh khủng - Ảnh 2.

Giữ lời hứa với Ban tổ chức, nữ ca sĩ đến từ Đà Nẵng cũng quyết định tiết lộ một góc nhỏ trong câu chuyện tình cảm của bản thân.

Mỹ Tâm lần đầu kể về người đàn ông cô thích kinh khủng - Ảnh 3.

Trong khi đó, với giọng hát thổn thức, Lệ Quyên đã gửi đến khán giả ca khúc Tình đời.

Mỹ Tâm lần đầu kể về người đàn ông cô thích kinh khủng - Ảnh 4.

Cô còn song ca với Quang Lê ca khúc Đêm tâm sự.

Đúng kịch bản của chương trình, những cái tên nổi tiếng như Nhật Hạ, Thanh Hà, Bằng Kiều, Đức Huy đều mang đến đêm nhạc những nỗi niềm nặng trĩu. Nhưng bằng tình yêu âm nhạc, họ đã biến những nỗi niềm thành nguồn cảm hứng bất tận cho mỗi lần bước lên sân khấu.

Bốn năm mới có cơ hội đứng trên sân khấu ở thành phố Hồ Chí Minh, Bằng Kiều có rất nhiều tâm sự. Thế nhưng, bản thân anh lại chẳng biết bắt đầu từ đâu nên chỉ giản dị: "Nỗi buồn của nghệ sĩ chẳng biết đường nào mà lần. Buồn trong niềm vui và vui trong nỗi buồn.

Tôi đã biến nỗi buồn thành cảm hứng thế nên bây giờ chẳng còn thấy sợ hãi nữa, ngược lại càng éo le càng thích thú".

Mỹ Tâm lần đầu kể về người đàn ông cô thích kinh khủng - Ảnh 5.

Thao thức vì em, Nơi tình yêu bắt đầu và Buồn ơi chào mi là những ca khúc rất quen được Bằng Kiều thể hiện trong đêm nhạc.

Mỹ Tâm lần đầu kể về người đàn ông cô thích kinh khủng - Ảnh 6.

Cũng lịch làm, nồng ấm chẳng khác gì "đàn anh", Lê Hiếu đã có một bản song ca rất tình với Lam Anh.

Mỹ Tâm lần đầu kể về người đàn ông cô thích kinh khủng - Ảnh 7.

Gác lại vai trò MC, nhạc sĩ Đức Huy cởi vest lịch lãm để diện jean giản dị như con người của anh. Hai ca khúc Người tình trăm năm và Như đã dấu yêu của vị nhạc sĩ tài hoa đã đưa khán giả sống lại mối tình tươi mới thưở đôi mươi.

Mỹ Tâm lần đầu kể về người đàn ông cô thích kinh khủng - Ảnh 8.

Mang tiếng hát làm mưa làm gió trên các sân khấu hải ngoại về nước, nữ ca sĩ Thanh Hà đã chinh phục khán giả bằng những gì tinh tế nhất.

Mỹ Tâm lần đầu kể về người đàn ông cô thích kinh khủng - Ảnh 9.

Một Nhật Hạ với chất giọng khàn quen thuộc trong Một mình và Vũng lầy của chúng ta.

Đặc biệt, giữa vườn hoa tình yêu nam nữ ấy, ca khúc Tình mẹ của ca sĩ Quang Hiếu xuất hiện như một cơn gió lạ.

Với sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, anh muốn gửi lời cảm ơn đến hai người mẹ của mình và tất cả những ai đang làm mẹ. Bên cạnh đó, anh cũng hy vọng tất cả những đứa con trên cuộc đời này sẽ không bao giờ làm mẹ buồn, mẹ khóc.

Mỹ Tâm lần đầu kể về người đàn ông cô thích kinh khủng - Ảnh 10.

Quang Hiếu trưởng thành từ một cuộc thi ở Hải ngoại. Trong chương trình, anh đã thể hiện Một đời tôi đi tìm tôi, Chuyện tình không dĩ vãng, Tình mẹ...

Nam ca sĩ trẻ cũng chính là người liều lĩnh tổ chức show diễn với quá nhiều cái tên nổi tiếng. Anh tâm sự: "Đời ca sỹ chính là món quà tri ân dành tặng các khán giả yêu mến tiếng hát của các nghệ sỹ dù đằng sau hậu trường là những khắc khoải không biết bao giờ tìm được bến bờ riêng".

Nếu Quang Hiếu là người đầu tiên xứng đáng nhận được lời khen cho sự thành công của chương trình Đời ca sỹ thì người tiếp theo phải là Ý Lan. Lần đầu tiên làm MC cho một chương trình ca nhạc, chị không tránh khỏi bối rối.

Mỹ Tâm lần đầu kể về người đàn ông cô thích kinh khủng - Ảnh 11.

Chiều về trên sông, Bản tình ca cuối và Paris có gì lạ không hay, những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của Ý Lan một lần nữa lại cất lên trong tình yêu của những người hâm mộ.

Song, bản lĩnh mấy mươi năm trong nghề cùng chất giọng ngọt như rót mật vào tai khiến người nghe thích thú. Là ca sĩ hát cuối chương trình, chị giữ chân khán giả bằng chính tiếng hát trời phú: khác biệt và không hề màu mè, kiểu cách.

Vì chương trình kết thúc khá muộn, Ban tổ chức đã quyết định bỏ đi ca khúc kết Và con tim đã vui trở lại nhưng trong lúc hưng phấn, Ý Lan đã quên mất. Đã trót giới thiệu, Ý Lan quyết định sẽ hát dù muộn đến mấy đi chăng nữa.

Cảm kích trước sự nhiệt tình của chị, nhiều khán giả đang chuẩn bị ra về cũng quyết định ngồi xuống và tiếp tục thưởng thức. Sau đó, họ còn nán lại để vỗ tay như một cách tôn vinh sự cống hiến miệt mài, đáng trân trọng của những người nghệ sỹ chân chính.

Photo: Mr AT- Hotnow

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại