Chủ quán bún chả TT Obama ghé ăn: "Nhất định sẽ không tăng giá"

Hoàng Đan - Thành Đạt |

Chủ quán bún chả Hương Liên được TT Obama chọn ghé ăn đã khẳng định sẽ không tăng giá món ăn trong quán của mình.

21 giờ tối 23/5, Tổng thống Mỹ Obama rời quán bún chả Hương Liên, số 24 phố Lê Văn Hưu, Hà Nội sau khi thưởng thức 2 suất bún chả cùng với nem hải sản, nem cua.

Không những liên tục khen ngon, Tổng thống Obama cũng mua về thêm 4 suất bún chả của quán.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hằng Nga, chủ quán Hương Liên cho biết, gia đình rất vui và hãnh diện khi được TT Obama chọn.

Cũng theo bà Nga, hơn 20 năm trước, bà cùng chị gái tên Nguyễn Thị Liên mở cửa hàng bún chả trên phố Lê Văn Hưu. Quán ăn này được đặt tên theo tên của hai chị em bà.

Một suất bún chả thông thường chỉ khoảng 40.000 đồng. Nếu gọi đầy đủ cả chả giò, nem hải sản sẽ là 80.000 đồng.

Chủ quán bún chả Hương Liên cho biết, thực đơn cũng như nguyên liệu chuẩn bị cho món ăn của cửa hàng bún chả khi Tổng thống Obama đến dùng không có gì đặc biệt hơn ngày thường.

Trả lời câu hỏi của phóng viên rằng từ hôm sau quán bún chả Hương Liên có tăng giá không khi Tổng thống Mỹ đã ghé qua ăn ở đây, bà Nga nhấn mạnh:

"Không bao giờ. Nhất định sẽ không tăng giá! Chúng tôi không chắc là sau khi ông Obama đến đây thì quán có đông hơn không, nhưng chúng tôi luôn mong thực khách luôn ủng hộ chúng tôi cũng như ủng hộ cơ sở 2 của bún chả Hương Liên".

Bà Nga cũng khẳng định sự cam kết về chất lượng sản phẩm bún chả do quán bán ra sẽ được đảm bảo.

Về câu hỏi có dự định thay đổi tên quán bún chả Hương Liên thành bún chả Obama sau sự kiện này không, bà Nga cho biết, quán được người dân Thủ đô tin tưởng, thường xuyên đến ăn nên chưa có ý tưởng đổi tên.

Cửa hàng cũng từng đón nhiều đoàn khách nước ngoài tới ăn, thậm chí có cả các chương trình truyền hình về quay.

Trước đó, bà cho biết đã rất bất ngờ khi chiều tối nay nhận được thông tin, Tổng thống Obama sẽ đến ăn bún chả ở quán của bà.

Bà nói: "Sau khi dùng xong bún chả, Tổng thống Mỹ rất thân thiện, bắt tay tôi và nhiều người trong quán. Bàn tay ông rất ấm và mềm. Đây là kỷ niệm không bao giờ tôi quên".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại